Falko Goetz: Lửa gặp dàn thiêu

Thể thaoThứ Sáu, 18/11/2011 06:06:00 +07:00

(VTC News)- Xem cả vòng bảng, chẳng trận nào mà chẳng thấy ông Goetz phát hỏa vì các học trò.

(VTC News)- Xem cả vòng bảng, chẳng trận nào mà chẳng thấy ông Goetz phát hỏa vì các học trò. Ông thầy người Đức có tiếng là kỷ luật thép và giờ có thêm tiếng là thiếu kiềm chế ở cabin.

Cũng đúng thôi, học trò đá đấm thế sao không phát “điên” cho được.

Hành động vô thức của HLV Falko Goetz ?

Trận gặp U23 Myanmar, thấy đội nhà dồn ép đối thủ mà bế tắc, Goetz quay ra “vái lạy” cả các trợ lý. Hành động không lấy gì làm đẹp này sau đó được ông giải thích chỉ là vô thức, ông làm mà không biết gì cả. Có thể lắm, khi trong đầu ông không còn giữ được cái lạnh lùng cần thiết. Đâu đó, nhiều người cho rằng ông bất lực bởi những hiệu lệnh bất nhập vào đầu các học trò. Ấy là còn chưa kể, ông thầy người Đức còn quay lên khán đài hục hặc với một thành viên BHL đội U23 Myanmar vì cái tội... “ăn gian”.

Rồi tới trận tiếp theo đá với Đông Timor, suốt 45 phút đầu tiên, lại gặp cảnh ông Goetz gào thét trong vô vọng, mệt quá ngồi thừ ra ghế chẳng thèm coi phía ngoài sân nữa. Được một lúc thì vùng dậy, quay vào phía BHL và các cầu thủ dự bị, khua chân,múa tay chỉ dạy đủ thứ…

Gần đây nhất là 45 phút đầu tiên đá với U23 Lào, tưởng là chơi trận nhàn nhã để dưỡng quân, ai ngờ hao binh tổn tướng đến nỗi khi vừa rời sân vào phòng kỹ thuật, ông thầy người Đức lao ngay ra, xả một tràng “cháo chửi”.

Liên tục ông Goetz gào lên “đá đấm thế à, đá đấm thế à… các anh để U23 Lào dậy mình đá bóng đấy, có biết không?”

Ông Goetz có chiến thắng được trong trận cầu sinh tử tối nay ? (Ảnh: V.S.I)

Thế đấy, trận nào U23 Việt Nam cũng đặt ông Goetz ngồi lên đống lửa vì cách chơi. Khổ ông là một nhẽ lại còn khổ bao người xung quanh ông phải kìm lòng trước cách hành xử của ông.

Chiều nay, U23 Việt Nam vào Bung Karno chơi trận sinh tử với U23 chủ nhà. Một trận đấu mà chúng ta không được quyền đá kiểu “trêu ngươi” người hâm mộ như ở vòng bảng. Và hãy nhớ, Bung Karno là một dàn hỏa thiêu với sự cuồng nộ của khán giả Indonesia. Nơi đây không có chỗ cho những kẻ yếu bóng vía, mất tinh thần, hay thi đấu chệch choạc. Mọi thứ sẻ trở thành tro bụi nếu U23 Việt Nam lại tiếp tục làm ông Goetz phát hỏa ở cabin.

Hà Thành (Từ Jakarta)
Bình luận
vtcnews.vn