Dương Thị Hà Giang đăng quang Hoa khôi du lịch

Giáo dụcThứ Hai, 07/05/2012 10:23:00 +07:00

(VTC News)- Nổi bật với chiều cao 1m77 cùng gương mặt thanh tú, nữ sinh Dương Thị Hà Giang (Học viện Ngoại giao) đã xứng đáng đăng quang Hoa khôi du lịch.

(VTC News)- Nổi bật với chiều cao 1m77 cùng gương mặt thanh tú, nữ sinh Dương Thị Hà Giang (Học viện Ngoại giao) đã xứng đáng đăng quang Hoa khôi du lịch (Miss Travel 2012).

Điều đặc biệt là Hoa khôi du lịch Hà Nội cũng đến từ mảnh đất Hà Giang đúng như cái tên của cô nữ sinh xinh đẹp này.
Dương Thị Hà Giang, cô nữ sinh đến từ Học viện Ngoại giao Việt Nam trở thành tân Hoa khôi du lịch Hà Nội 2012

Cuộc thi Hoa khôi du lịch (Miss Travel 2012) do Đoàn thanh niên ĐHDL Phương Đông tổ chức đã nhận được gần 200 bộ hồ sơ dự thi từ 55 trường ĐH, CĐ, HV và THPT trên địa bàn Hà Nội.


Để có mặt trong đêm chung kết, các nữ sinh đã phải thể hiện mình qua rất nhiều phần thi như trình diễn, kiểm tra kiến thức, tài năng, tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đêm chung kết của cuộc thi chứng kiến màn tranh tài đầy hấp dẫn của 20 nữ sinh xinh đẹp đến từ các trường ĐH, CĐ, THPT trên địa bàn Hà Nội.

Mỗi nữ sinh trong đêm chung kết đều thể hiện rất thành công qua các phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội khiến ban giám khảo phải rất khó khăn trong việc lựa chọn gương mặt nào sẽ bước tiếp vào vòng sau.

Bước vào phần thi hùng biện là 5 gương mặt xuất sắc nhất bao gồm Bùi Thu Nhàn (ĐH Phương Đông), Đoàn Thu Hoài (ĐH Kinh doanh và công nghệ HN), Dương Thị Hà Giang (HV Ngoại giao), Nguyễn Phương Thảo (HV Báo chí và tuyên truyền) và Lương Thu Thảo (HV Cảnh sát nhân dân).


Sau phần thi hùng biện đầy hấp dẫn, 3 thí sinh có tổng điểm cao nhất tiếp tục thử tài với câu hỏi tranh ngôi vị.

Trước câu hỏi rất thú vị của ban giám khảo “Hà Nội có 1000 năm lịch sử, nếu muốn trở lại quá khứ, bạn sẽ trở lại thời điểm nào của HN, tại sao?”, cô nữ sinh Dương Thị Hà Giang đã tự tin đưa ra câu trả lời của mình.

“Nếu được chọn thời điểm trở lại quá khứ, em muốn trở lại năm 1010 khi vua Lý Thái Tổ quyết định rời đô về Thăng Long hợp ý trời, lòng dân. Em muốn được chứng kiến khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng vua Lý Thái Tổ ban chiếu về Thăng Long, mảnh đất “rồng cuộn hổ ngồi”, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và là cái nôi tôn giáo Phật giáo của nước ta…”

Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng cô nữ sinh đến từ Học viện ngoại giao – Dương Thị Hà Giang đã chiếm được cảm tình của toàn bộ ban giám khảo và xứng đáng bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Á khôi 1 thuộc về Đoàn Thu Hoài (ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội). Cô nữ sinh đến từ Học viện báo chí tuyên truyền - Nguyễn Phương Thảo giành ngôi vị Á khôi 2.

Ngoài ra, BTC cũng đã trao các giải thưởng phụ cho các thí sinh như Miss Hiểu biết (Nguyễn Phương Thảo), Miss ảnh (Bạch Trà My) và giải Miss bình chọn (Đoàn Thu Hoài).

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn