Được trả tiền để sống trên đảo không điện nước, cặp vợ chồng gặp điều kỳ diệu

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 12/01/2024 14:41:06 +07:00
(VTC News) -

Cặp vợ chồng người Anh được trả tiền để rời thành phố đến sống ở hòn đảo không có điện, nước ở Ireland; người vợ khỏi bệnh kỳ diệu sau một thời gian chuyển đến.

Cặp vợ chồng được trả tiền để sống trên hòn đảo nhỏ không có điện. (Nguồn: The Sun)

Cô y tá Emily Campbell, 28 tuổi và chồng là kỹ sư xây dựng Daniel Regan, 30 tuổi, đến từ London, Anh đã có trải nghiệm thú vị khi sống ở đảo Great Blasket, phía tây Ireland. Kể từ khi chuyển đây ở, sức khỏe của Emily được cải thiện rõ rệt và cặp đôi đang tự hỏi liệu có nên rời đi hay không.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình gần đây, cặp đôi rất hân hoan khi được kể lại cuộc sống ở đảo Great Blasket - nơi mặt trời biến mất vào tháng 11 và không xuất hiện cho đến tháng 2.  Emily kể: "Tôi tình cờ xem được một quảng cáo về công việc trông coi tài sản trên đảo Great Blasket. Sau khi ứng tuyển một cách bất chợt, tôi đã trúng tuyển, đánh bại hàng nghìn ứng viên khác".

Daniel Regan (bên trái) và Emily Campbell hạnh phúc khi sống tại đảo Great Blasket. (Ảnh: Instagram/@greatblasketcaretaker)

Daniel Regan (bên trái) và Emily Campbell hạnh phúc khi sống tại đảo Great Blasket. (Ảnh: Instagram/@greatblasketcaretaker)

Sức khỏe của Emily được cải thiện rõ rệt khi sống tại đây. (Ảnh: Instagram/@greatblasketcaretaker)

Sức khỏe của Emily được cải thiện rõ rệt khi sống tại đây. (Ảnh: Instagram/@greatblasketcaretaker)

Đảo Great Blasket cách đất liền Ireland khoảng 2km, từng có nhiều người sinh sống vào trước năm 1954. Hiện tại nơi này rất ít người ở do thời tiết rất khắc nghiệt, thỉnh thoảng mới có du khách đi phà từ đất liền ghé thăm.

Chủ sở hữu các ngôi nhà và quán cà phê trên đảo Great Blasket thường thuê người đến trông coi tài sản của họ. Cặp vợ chồng Emily và Daniel cũng được thuê đến ở hòn đảo nhỏ không có điện, nước này.

Công việc trên đảo của cặp đôi này là điều hành quán cà phê và 3 nhà nghỉ phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên nơi đây thường rất vắng. Những khi thời tiết xấu, nước đóng băng nên phà không thể đưa du khách đến, nơi đây rất vắng vẻ và bình yên.

Cuộc sống trên đảo Great Blasket yên bình nhưng cũng có một số hạn chế. Daniel và Emily cho biết họ phải dự trữ hàng trăm hộp thực phẩm và thường dùng đậu nướng cho bữa tối nếu không thể mua được thực phẩm từ đất liền. 

Cặp đôi có thể nấu nướng, làm bữa tối dù thiếu điện. (Ảnh: Instagram/@greatblasketcaretaker)

Cặp đôi có thể nấu nướng, làm bữa tối dù thiếu điện. (Ảnh: Instagram/@greatblasketcaretaker)

Hàng ngày họ có thể ngắm hoàng hôn và bình minh. (Ảnh: Instagram/@greatblasketcaretaker)

Hàng ngày họ có thể ngắm hoàng hôn và bình minh. (Ảnh: Instagram/@greatblasketcaretaker)

Cặp đôi này cũng sống trong điều kiện không có điện, chỉ dựa vào nến hoặc bếp lò để thắp sáng ngôi nhà. Nguồn nước sinh hoạt duy nhất là một con suối nằm gần một số ngôi nhà. Bất chấp những thách thức này, Emily nói rằng cuộc sống mới "ít cạn kiệt cảm xúc" hơn trước. 

"Tôi từng làm y tá chăm sóc trẻ em tại bệnh viện Great Ormond Street ở London. Điều kiện làm việc căng thẳng khiến mắt tôi bị đau, đỏ và bong tróc. Mặc dù đã đến gặp các bác sỹ và chuyên gia, bệnh của tôi vẫn không được chẩn đoán, nhưng kể từ khi chuyển đến đảo Blaskets sinh sống, căn bệnh của tôi đã biến mất một cách kỳ diệu", Emily chia sẻ.

Emily muốn sống ở đây đến cuối đời và tự trồng lương thực, nhưng điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt ngăn cản điều đó. Từ sau tháng 10, họ tạm rời đi do thời tiết quá tệ và hiện đ du lịch Indonesia.

Nhật Thùy(Nguồn: Mirror, Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn