Đứng bên cửa sổ ngắm giông bão, hai mẹ con bị sét đánh

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 14/07/2023 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Đứng trong nhà vẫn bị sét đánh như thường, bằng chứng là hai mẹ con bé Lily đang cùng nhau ngắm giông bão bên cửa sổ thì bị tia sét đánh ngã.

Cô bé Lily, 6 tuổi cùng mẹ Stacey Sim và các thành viên trong gia đình đứng bên cửa sổ ngắm giông bão. Đột nhiên, một tia sét chạy xuyên qua cửa sổ, đánh vào chân cô bé Lily khiến bé ngã ngửa ra giường.

Mẹ bé, cô Stacey, cũng bị sét đánh và bị một vết phồng rộp ở tay, còn bé Lily có một vết bỏng ở chân.

Cô bé Lily cùng mẹ Stacey Sim.

Cô bé Lily cùng mẹ Stacey Sim.

"Tối đó như bao tối bình thường khác. Tôi vừa tắm xong cho con gái và mặc bộ quần áo ngủ cho bé để chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện bên ngoài trời đang giông bão. Cả nhà cùng nhau đứng xem cơn bão qua cánh cửa sổ đã đóng kín. Lily được tôi bế ngồi lên bậu cửa sổ để xem cho rõ, còn tôi đứng cạnh con" - cô Stacey kể lại sự việc.

"Chúng tôi thấy cơn bão ngày càng lớn hơn, mưa nặng hạt hơn. Sau 20 phút quan sát, sét bắt đầu lớn dần. Khi sét xuyên qua cửa sổ và đánh vào chân Lily khiến con gái tôi ngã bật ngửa ra giường, tôi thực sự sốc. Ngay sau đó, sét đánh trúng vào tay tôi. Chân của Lily rất đỏ và đau, còn tôi thì bị một vết phồng rộp lớn trên tay".

Sự việc xảy ra vào lúc 18h20 ngày 9/6 tại Heeley, Sheffield, Anh quốc.

Vết bỏng trên tay Stacey Sim do sét đánh.

Vết bỏng trên tay Stacey Sim do sét đánh.

Stacey chia sẻ câu chuyện của mình nhằm nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh về sự nguy hiểm của sét dù đã đứng trong nhà: "Tôi khuyên các bậc cha mẹ khi ngoài trời giông bão không nên để con và bản thân đứng gần cửa sổ".

Gia An (Nguồn: The Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn