ĐT Đức: Vào bán kết World Cup chưa là thành công

Thể thaoThứ Bảy, 05/07/2014 02:17:00 +07:00

Cú đánh đầu của Mats Hummels giúp Đức có lần thứ tư liên tiếp vào bán kết World Cup và một lần nữa chứng tỏ ĐT Đức là một cỗ máy hiệu quả tới tàn nhẫn ra sao

Cú đánh đầu của Mats Hummels giúp Đức có lần thứ tư liên tiếp vào bán kết World Cup và một lần nữa chứng tỏ ĐT Đức là một cỗ máy hiệu quả tới tàn nhẫn ra sao. 


Tiến xa ở các giải đấu lớn gần như đã trở thành một thói quen bất di bất dịch với bóng đá Đức. Từ năm 1978 tới nay, họ chưa bao giờ thất bại trong việc vào tới ít nhất tứ kết World Cup. Và suốt từ trận chung kết World Cup 1966, khi Helmut Haller ghi bàn sau 12 phút, Đức chưa bao giờ thua một trận World Cup nào một khi họ đã vượt lên dẫn trước trong 15 phút đầu, và ngay cả trận đấu với Anh đó cũng đầy tranh cãi về việc bàn thắng của Geoff Hurst đã qua vạch vôi hay chưa.
ĐT Đức đã quen với thành công 

Nếu bạn chọn một ĐTQG để bảo vệ chiến thắng 1-0 ở tứ kết World Cup, thì đó phải là tuyển Đức. Hàng thủ của họ xuất hiện nhiều dấu hiệu báo động trong chiến thắng trước Algeria, nhưng sự trở lại của Hummels đã thay đổi tất cả. Bình phục bệnh cúm, anh đã mang tới cho tuyến phòng ngự tuyển Đức sự ổn định mà Per Metersacker không làm được.
Một khởi đầu khá lo lắng trước Pháp nhanh chóng biến thành trận đấu mà Đức hoàn toàn kiểm soát tình thế sau khi Hummels có pha đánh đầu đập vào dưới xà ngang ghi bàn ở phút 13. Khoảnh khắc đó được chào đón bằng bốn cái vỗ tay tàn nhẫn, gần như là máy móc, từ HLV Joachim Loew.
Từ đó trở đi, Đức chơi rất vững vàng và hiếm khi nào Pháp thực sự đe dọa được họ. Les Bleus tỏ ra thiếu sự khẩn trương cần thiết. Mathieu Valbeuna là điểm sáng duy nhất, nhưng các đồng đội của anh lại không đóng góp được gì nhiều để xuyên phá một hàng thủ được tổ chức rất tốt.
Có vài lần các cầu thủ của HLV Didier Deschamps thoát được xuống, nhưng rồi một pha cản phá đầy cảm hứng của Hummels hoặc đôi găng to lớn của Manuel Neuer sẽ khiến họ phải dừng lại ngay trước khung thành. Để rồi khi thủ thành tuyển Đức đẩy ra ngoài một pha dứt điểm của Karim Benzema vào cuối trận, mọi chuyện coi như kết thúc. Không đẹp mắt, nhưng Đức đã vào bán kết như dự kiến.
3 lần vô địch, 4 lần á quân, 4 lần hạng 3 trong 17 kỳ World Cup Đức đã dự tới giờ, tức họ có 64,7% các kỳ World Cup ở trong tốp 3! Đó chính là sự hiệu quả nổi tiếng cả thế giới. Tuy nhiên, Đức đã không với được chiếc chén thánh cuối cùng trong suốt 2 thập kỷ qua và 18 năm đã trôi đi kể từ chiến thắng lớn gần nhất của họ ở Euro 1996, 6 năm nữa kể từ chức vô địch World Cup lần nhất năm 1990. 
Khoảng thời gian đó đồng nghĩa với cả một thế hệ CĐV không biết mùi chiến thắng. Một thế hệ đã phải chứng kiến các kình địch châu Âu như Pháp, Italia rồi TBN lần lượt vô địch World Cup.
Với chỉ 2 giải đấu lớn trong chu kỳ 4 năm, khó để một quốc gia cứ ngự trị mãi, nhưng Đức hiện đang ở thời kỳ đỉnh cao của một thế hệ vàng, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm, lần này, họ được kỳ vọng hơn bao giờ hết.
Đức cũng đã quá quen với việc vào bán kết và nếu Loew chỉ làm được thế trước khi rời Brazil, thì đó sẽ vẫn là một thất bại. Họ cần 2 chiến thắng nữa. World Cup 2006: thua ở bán kết sau hiệp phụ trước Italia; Euro 2008: thua chung kết trước TBN; World Cup 2010: thua bán kết trước TBN; Euro 2012: thua bán kết trước Italia. Loew đã nếm trải quá đủ cay đắng và những cơ hội bị bỏ lỡ rồi. Lần này, nếu Đức lại thất bại, ông có thể sẽ phải ra đi.


Theo Bongda+
Bình luận
vtcnews.vn