ĐT Bồ Đào Nha Euro 2012: Một mình Ronaldo là không đủ

Tổng hợpThứ Tư, 13/06/2012 05:13:00 +07:00

(VTC News)- Cristiano Ronaldo là mội trong những ngôi sao sáng nhất thế giới túc cầu. Nhưng mình anh có thể làm nên mùa xuân?

(VTC News)- Cristiano Ronaldo là mội trong những ngôi sao sáng nhất thế giới túc cầu. Nhưng mình anh có thể làm nên mùa xuân?
 
Luôn được coi là một trong số những đội bóng hàng đầu Châu Âu, nhưng thành tích cao nhất của Bồ Đào Nha là ngôi Á quân tại Euro 2004, khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Để đến được với VCK lần này, đội bóng áo Bã trầu đã phải vượt qua Bosnia-Herzegovina sau loạt trận play-off. Một điều trùng hợp là trước đó đội bóng của bán đảo Iberia cũng từng đánh bại chính đối thủ này ở hai trận đấu tương tự để có mặt tại VCK World Cup 2010. Nhưng cũng thật không may cho thầy trò Paulo Bento, lá thăm may rủi đã đưa họ rơi vào bảng đấu tử thần với sự góp mặt của Đức, Hà Lan và Đan Mạch - đội bóng mà Bồ Đào Nha đã phải “cam bái hạ phong” tại vòng loại. Cũng bởi khởi đầu gian nan này mà giới chuyên môn chỉ đánh giá Selecção ở vị trí thứ 7 trong số những ứng cử viên có thể giành ngôi Vô địch, bất chấp trong đội hình của đội bóng xứ Bồ có những  hảo thủ đẳng cấp thế giới như Cristiano Ronaldo, Pepe hay Nani.
NHỮNG LẦN THAM DỰ EURO
5 lần. Vào các năm: 1984, 1996, 2000, 2004 và 2008
ĐƯỜNG ĐẾN EURO 2012
Bồ Đào Nha khởi đầu chiến dịch vòng loại Euro 2012 với trận hoà đáng thất vọng trước đội bóng “nhược tiểu” Đảo Síp. Tuy nhiên, đỉnh điểm phải là trận thua Na Uy sau đó. Ngay lập tức HLV Carlos Queiroz bị sa thải. Chỉ đến khi Paulo Bento được đặt vào “chiếc ghế nóng”, đội bóng áo Bã trầu mới trở lại quỹ đạo với 5 trận toàn thắng. Nhưng trận đấu cuối cùng với đối thủ chính Đan Mạch, Bồ Đào Nha đã để thua với tỷ số 2-1 và bị đẩy xuống vị trí thứ 2 của bảng H. Trong 2 lượt trận play-off với Bosnia-Herzegovina, C.Ronaldo cùng các đồng đội đã giành thắng lợi bằng tổng tỷ số 6-2 để có mặt tại VCK
ĐIỂM MẠNH
Với những hảo thủ như Bruno Alves, Pepe và Fábio Coentrão, hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha có thừa chất thép, kinh nghiệm cũng như sự tinh quái. Trong khi đó thì ở tuyến trên, những cái tên như Cristiano Ronaldo, Nani có thể làm khó bất cứ hàng phòng ngự nào với khả năng đột biến cao và đặc biệt đa dạng trong các tình huống ghi bàn.
ĐIỂM YẾU
Không khó để nhận thấy Bồ Đào Nha là một tập thể không thống nhất. Tại đó, năng lực của mỗi vị trí giống nhau cũng không đồng đều. Mỗi ngôi sao đều tự cho mình những đặc quyền riêng với cái tôi quá lớn. Việc Ricardo Carvalho bất hoà với Ban lãnh đạo và quyết định từ giã đội tuyển chính là phần nào đã làm rõ thêm nhận định đó. Với trò chơi đòi hỏi tính kết dính cao và tinh thần đồng đội như bóng đá, một ngôi sao lớn như C.Ronaldo cũng chẳng thể làm được gì nếu bị cô lập.
 

NHỮNG NGÔI SAO
Cristiano Ronaldo đương nhiên vẫn là niềm hy vọng số một của đội bóng áo Bã trầu.  Vượt lên trên tất cả những lời bàn tán về phong độ của mình khi trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia, chân sút số 1 của Real Madrid cũng như La Liga vẫn là một trong những nhân vật được chú ý nhất tại VCK Euro diễn ra trên đất Ba Lan và Ukraine. Bên cạnh C.Ronaldo, các hảo thủ như Pepe, Bruno, Jose Bosingwa, Nani đều đã khẳng định được tài năng của mình tại những giải đấu hàng đầu châu Âu và sẵn sàng cho mọi cuộc chinh phục.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Sau hai trận đấu gây thất vọng tại chiến dịch vòng loại, Carlos Queiroz đã bị sa thải. Paulo Bento được điền tên vào danh sách chỉ đạo đội tuyển quốc gia và ngay lập tức gây ấn tượng với 5 trận thắng. Dù để thua ở trận đấu cuối cùng quyết định chiếc vé chính thức lọt vào VCK, nhưng điều quan trọng là Bento cùng các học trò đã nhanh chóng sửa sai bằng cách đánh bại Bosnia-Herzegovina sau 2 lượt trận Play-off để rộng đường đến Ba Lan và Ukraine. Chưa có nhiều thành công trong sự nghiệp cầm quân, chiến lược gia sinh năm 1969 này vẫn cần phải trau dồi thêm kinh nghiệm, khéo léo hơn trong cách ứng xử. Khi và chỉ khi gắn kết được các ngôi sao trong đội hình, cựu HLV của Sporting CP mới có hy vọng đưa đội quân của mình vượt qua được bảng đấu tử thần hứa hẹn vô cùng khốc liệt.
 Lịch thi đấu vòng bảng:

10/06/12 01:45Đức              1-0Bồ Đào Nha
13/06/12 23:00Đan Mạch-Bồ Đào Nha18/06/12 01:45Bồ Đào Nha-Hà Lan

KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Thất bại trước Hy Lạp tại trận Chung kết Euro 2004 ngay trên sân nhà có lẽ là nỗi đau lớn lao mà những người Bồ Đào Nha sẽ phải nhớ mãi. Cũng chẳng ai có thể quên được những giọt nước mắt của C.Ronaldo, cầu thủ hiện tại là ngôi sao sáng nhất của Selecção, sau thất bại lịch sử. Đó cũng là lần mà những cái tên thuộc thế hệ vàng của Bồ Đào Nha như Luís Figo, Deco hay Pauleta… tiến gần nhất đến đỉnh vinh quang.
MỤC TIÊU VÀ CƠ HỘI CỦA BỒ ĐÀO NHA
Vào tới tứ kết là mục tiêu có thể đạt được với giàn cầu thủ tài năng mà Bồ Đào Nha đang sở hữu nếu như có được sự gắn kết giữa các tuyến. Tứ kết có vẻ là mục tiêu khiêm tốn nếu so sánh với World Cup 2006 khi họ đã vào tới bán kết. Tuy nhiên con đường chông gai mà đội bóng Bã trầu đã phải vượt qua ở vòng bảng cho thấy phong độ của họ chưa thật ổn định.
 

Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn