Đón Tết đặc biệt của người bệnh nghèo giữa lòng Thủ đô

Thời sựThứ Sáu, 27/01/2017 06:48:00 +07:00

Gần 10 năm qua, cứ đến dịp cuối năm ông Hiệp lại tổ chức Tết, đón Giao thừa cùng với những người bệnh nghèo trong khu trọ giá rẻ của mình để giúp họ vơi đi nỗi buồn, nỗi nhớ nhà khi phải ở lại Hà Nội chữa bệnh.

Tìm về xóm trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (69 tuổi, ngõ 879 La Thành, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội) vào những ngày cận Tết, chúng tôi vẫn bắt gặp cảnh tấp nập người vào ra, khác hẳn với cảnh vắng vẻ, buồn bã thường thấy ở những khu trọ cuối năm.

IMG_6771

Ông Nguyễn Thế Hiệp, người mang Tết đến với những bệnh nhân nghèo trong xóm trọ của mình. 

Ông Hiệp được biết đến với mô hình nhà trọ siêu rẻ, chỉ với 15.000 - 25.000 đồng/ngày/người, phòng ốc sạch sẽ, có máy lạnh, ti vi. 

Những người thuê trọ của gia đình ông Hiệp đều là những người bệnh nghèo từ khắp các tỉnh khác đổ về để chữa bệnh.

Vì hoàn cảnh khó khăn, không có tiền trọ ở những nơi sang trọng, đẹp đẽ nên họ đã tìm đến khu trọ giá rẻ của ông. Nhưng họ không thể ngờ được, giữa lòng Thủ đô lại có khu trọ giá siêu rẻ mà lúc nào cũng đầy ắp tình người.

Không chỉ có vậy, ông Hiệp còn được biết đến bởi sự nhiệt tình, luôn hết lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hàng chục năm nay, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, ông đều tổ chức cho những khách trọ ở lại được ăn Tết sum vầy như ở nhà.

IMG_6758

Khung cảnh ấm cúng tại nhà trọ giá rẻ của ông Hiệp vào những ngày cận Tết Nguyên đán. 

Cứ vào ngày cuối cùng của năm, vợ chồng ông Hiệp thường làm mâm cơm tất niên để các khách trọ cùng quây quần, ăn uống như một gia đình. Mâm ngũ quả và bánh kẹo cũng được chuẩn bị đầy đủ để mời khách trọ đúng như không khí Tết.

Video: Người mang Tết sum vầy đến những người bệnh nghèo giữa lòng Thủ đô

Năm nào ông Hiệp cũng mua cành đào, cây mai về đặt trong khu trọ rồi tự tay thắp những bóng đèn nháy lung linh, tạo thêm không khí ấm cúng trong những ngày Tết.

Ngoài ra, ông còn tổ chức gói và nấu bánh chưng, đưa khách trọ ra hồ Ngọc Khánh gần nhà xem pháo hoa vào thời khắc giao thừa.

Khi được hỏi về việc làm đầy ý nghĩa này, ông Hiệp tâm sự rằng, ông cũng là người xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, từng chạy xe ôm, xích lô kiếm sống.

Nhìn những người bệnh nghèo quanh năm vất vả chống chọi với bệnh tật, đến những ngày Tết cũng không được về nhà lương tâm ông thôi thúc ông phải làm điều gì đó giúp họ.

img_2

Gia đình ông Hiệp tổ chức gói bánh chưng đón Tết cùng với những người bệnh sống trong xóm trọ - Ảnh: Việt Hùng 

“Ngày Tết trong khi ai cũng được sum vầy cùng gia đình, thế nhưng những bệnh nhân trong xóm trọ của tôi cùng một lúc phải chịu hai nỗi đau.  Không chỉ chịu nỗi buồn khi không được về nhà đoàn tụ với gia đình trong ngày Tết mà còn bị bệnh tật hành hạ thể xác.

Vậy nên, năm nào tôi cũng cố gắng tổ chức Tết cho họ. Họ đã xa nhà, đã cơ cực, buồn bã, khi ở bên nhau, tình người sẽ giúp họ thấy ấm áp hơn”, ông Hiệp chia sẻ.

Cứ thế, đến nay đã gần 10 năm ông đón Tết cùng những người bệnh nhân trong khu trọ của mình.

Ngồi lặng im bên đứa con trai bị bệnh ung thư máu, chị Phan Thị Hiền (Hà Nam) cho biết, do bệnh tình của con nên năm nay 2 mẹ con chị phải ở lại Hà Nội, không được về nhà đón Tết cùng gia đình.

IMG_6753

Khu trọ được ông Hiệp trang trí để đón Tết cùng bệnh nhana nghèo.

“Do bệnh của cháu nên không được về quê ăn Tết, cũng buồn lắm chú à. Nhưng cũng may có bác Hiệp tốt bụng tổ chức cho mọi người ăn Tết ngay trong xóm trọ, không khác ở nhà là mấy, có bánh chưng, có đèn nháy nên chúng tôi cũng đỡ nhớ nhà hơn”, chị Hiền tâm sự.

Một mùa Tết nữa lại đến, nhà trọ nhỏ ở gần bệnh viện Nhi Trung ương vẫn rộn ràng tiếng cười nói, dãy trọ lấp lánh bởi những dây đèn nháy khiến không khí thêm phần đầm ấm. Tất cả niềm vui đó có được đều nhờ vào sự nghĩa hiệp của ông chủ khu trọ siêu rẻ, người mang Tết sum vầy đến khu trọ của người bệnh nghèo giữa lòng Thủ đô.

Video: Chợ 0 đồng dành cho người nghèo trên phố Hà Nội

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn