Đón giao thừa cùng 1.300 chú chó hoang

Thế giớiChủ Nhật, 22/02/2015 06:04:00 +07:00

Để chăm sóc 1300 chú chó hoang, một nhóm phụ nữ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc không về quê đón Tết. (Mai Lê)

Một nhóm phụ nữ ở Vị Nam, Thiểm Tây để không về nhà đón Tết để chăm sóc cho khoảng 1300 chú chó hoang. Bữa cơm tất niên của họ chỉ là một bát mỳ chóng vánh.

Một nhóm phụ nữ ở Vị Nam, Thiểm Tây để không về nhà đón Tết để chăm sóc cho khoảng 1300 chú chó hoang. Bữa cơm tất niên của họ chỉ là một bát mỳ chóng vánh.

Cho một đàn chó 1300 ăn không phải chuyện dễ dàng. Nguyên bánh bao không nhân đã tốn 100kg, đựng trong các lồng hấp 6 tầng, đầy kín 4 nồi lớn. Nếu dùng thức ăn cho chó thì cũng cần tới 10 túi 20kg.

Cho một đàn chó 1300 ăn không phải chuyện dễ dàng. Nguyên bánh bao không nhân đã tốn 100kg, đựng trong các lồng hấp 6 tầng, đầy kín 4 nồi lớn. Nếu dùng thức ăn cho chó thì cũng cần tới 10 túi 20kg.

Và Vương Ngạn Phương bắt đầu nuôi chó từ năm 2000. Bà tâm sự: Bà coi chó mèo như con ruột của mình. Không nỡ rời xa chúng.

Và Vương Ngạn Phương bắt đầu nuôi chó từ năm 2000. Bà tâm sự: Bà coi chó mèo như con ruột của mình. Không nỡ rời xa chúng.

Sau năm 2009, Vị Nam tiến hành thanh lọc các con chó hoang. Phải rời xa chú chó chung sống cùng mình 9 năm, bà Ngạn Phương không thiết ăn uống, 1 tháng gầy mất 10kg.

Sau năm 2009, Vị Nam tiến hành thanh lọc các con chó hoang. Phải rời xa chú chó chung sống cùng mình 9 năm, bà Ngạn Phương không thiết ăn uống, 1 tháng gầy mất 10kg.

Được sự ủng hộ của hiệp hội động vật, bà Ngạn Phương đã thu nuôi và chăm sóc cho những con chó hoang lưu lạc. Từ đó, trung tâm 'Những trái tim yêu thương động vật' ra đời.

Được sự ủng hộ của hiệp hội động vật, bà Ngạn Phương đã thu nuôi và chăm sóc cho những con chó hoang lưu lạc. Từ đó, trung tâm 'Những trái tim yêu thương động vật' ra đời.

Sau khi trung tâm được thành lập, số lượng chó ngày càng tàng tăng lên. Bà Ngạn Phương đã phải thuê 5 người nữa tới cùng chăm sóc những chú chó bị bỏ rơi hoặc thấy lang thang trên đường.

Sau khi trung tâm được thành lập, số lượng chó ngày càng tàng tăng lên. Bà Ngạn Phương đã phải thuê 5 người nữa tới cùng chăm sóc những chú chó bị bỏ rơi hoặc thấy lang thang trên đường.

Sau khi cho đàn chó ăn, sang đến mồng 1 Tết, những nhân viên ở đây mới được ăn bữa cơm đầu tiên: Bánh mì cùng canh củ cải, cải thảo.

Sau khi cho đàn chó ăn, sang đến mồng 1 Tết, những nhân viên ở đây mới được ăn bữa cơm đầu tiên: Bánh mì cùng canh củ cải, cải thảo.

Những chiếc bánh bao không nhân sau khi hấp xong còn phải xé vụn ra rồi mới cho các chú chó ăn. Vì số lượng chó quá nhiều, phải có ít nhất 3 người ở lại thì mới chăm sóc được chúng.

Những chiếc bánh bao không nhân sau khi hấp xong còn phải xé vụn ra rồi mới cho các chú chó ăn. Vì số lượng chó quá nhiều, phải có ít nhất 3 người ở lại thì mới chăm sóc được chúng.

Bình luận
vtcnews.vn