Độc giả VTC News gửi U23 VN: Chúng tôi không cần HCV...

Tổng hợpThứ Bảy, 19/11/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Sau chiến thắng khó hiểu của U23 VN trước U23 Lào ở lượt cuối bảng B, một lần nữa, 'cơn bão' ý kiến, bình luận từ độc giả lại nổi lên.

(VTC News)- Sau chiến thắng khó hiểu của U23 VN trước U23 Lào ở lượt cuối bảng B, một lần nữa, 'cơn bão' ý kiến, bình luận từ độc giả lại nổi lên.
>>> U23 Việt Nam có xứng đáng vô địch SEA Games 26?
>>> Cận cảnh cú về đích làm rúng động Việt Nam
>>> Độc giả VTC News đau đáu vì U23 VN

Những lời nói, câu chữ gan ruột, bức xúc có chia sẻ cũng có, càng khẳng định một điều: chặng đường U23 VN ở SEA Games 26 thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ nước nhà.


Bị thầy Goetz chửi là đúng!

Hiệp một vừa kết thúc, Falko Goetz chạy ngay tới trước mặt các học trò và mắng sa sả về lối thi đấu uể oải, rệu rã thiếu sinh khí. Trong cơn nóng giận, có thể HLV người Đức đã buông ra những lời lẽ nặng nề nhưng theo hầu hết ý kiến độc giả, ông đã đúng.

Đừng để các CĐV chuẩn bị lá cờ đỏ sao vàng rồi lại phải để nguyên ở trong túi. (Ảnh: Hà Thành)

Bạn đọc Anh Đào thẳng thắn nhận xét: "Công nhận hôm nay việt nam đá dở tệ, đẳng cấp mất tiêu, may là thắng đó, nếu không còn bị chửi dữ hơn nữa".

Độc giả có tên Phố núi thì đi sâu phân tích: "Long Giang là trụ cột mà đá đấm như thế thì trận sau nếu không bị thẻ cũng nên ở ngoài. Văn Quyết, Hoàng Thiên bớt múa đi một chút. Múa phải đi kèm với óc quan sát tốt như Thành Luơng thì được. Một trận thắng đáng bị chửi mắng thậm tệ. Đá như thế này gặp Malai hay Indo, đội bạn chấp một người thì cũng vác rổ mà đựng banh đem về tặng khán giả nhà". Phố núi còn nhắc lại một chi tiết cảnh tỉnh các tuyển thủ: "Trận chung kết Seagames lần trước có một khán giả chuẩn bị một lá cờ lớn rồi để nguyên trong túi cho đến bây giờ đấy".

Bức xúc hơn, Lê Viết Nam 306 đặt ra câu hỏi: "Liệu có còn bóng ma bán độ. Xem hiệp 1 trận đấu VN-Lào tôi không thể tin được đó là đội mang tên ứng cử viên vô địch. Thật là khó hiểu? Cầu thủ đá như thế không bị chửi mấy là lạ".

Ở một góc nhìn tỉnh táo, bạn Loc cho rằng bán độ là chuyện dĩ vãng: "Sao mọi người ko nghĩ tới khía cạnh là các cầu thủ cố tình đá xuống sức để chờ 1 " mức thưởng " lớn, máu V-League ngấm vào rồi. Chả trách".

VFF dư tiền quá chăng?

Thông tin VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng khi U23 VN kết thúc vòng bảng cũng nhận được phản ứng gay gắt.

Cách thưởng tiền tùy hứng của VFF khiến dư luận phản ứng. (Ảnh: Quang Minh)

"VFF đang làm hư cầu thủ", bạn đọc Nguyen Hung lên tiếng. Anh cho rằng cách thưởng của VFF quá kỳ quặc. U23 VN đá vô hồn thì được thưởng đều và liên tục mặc dù chưa thi đấu xong trong khi có hàng loạt tấm gương đại diện cho tinh thần thi đấu quật khởi ở các môn khác như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ lại nhận được ít sự quan tâm hơn. Mức thưởng quá lớn của VFF có thể khiến các VĐV khác của đoàn TTVN cảm thấy chạnh lòng.

"Thử hỏi đồng tiền mà ngay lúc này thưởng như vậy có công bằng với những VĐV khác không, họ đã hy sinh thầm lặng, nước mắt và máu đã tuôn trào với họ, vì tổ quốc họ đã chiến đấu hết sức, còn cầu thủ thì sao, lúc nào người hâm mộ cũng bất an với họ, niềm tin cũng vậy, một tỷ nếu là của mấy vị quan chức VFF bỏ ra thì người hâm mộ mừng lắm nhưng thử hỏi một tỷ ấy là của ai vậy?", Châu Quốc Khải chia sẻ đầy trăn trở.

Trần Trọng cũng đồng quan điểm: "Xem xong trận đấu vừa qua, chỉ biết cười: một nụ cười "thiếu muối". Càng thấy xúc động hơn khi chứng kiến những hình ảnh của các vận động viên ở các môn thể thao khác như điền kinh và 1 số môn võ: nhìn những nỗ lực,tinh thần,thái độ, nỗ lực cũng như những giọt nước mắt của họ mà thấy mắt mình cay cay, mới thấy sự thiêng liêng của 2 từ TỔ QUỐC".

Bi quan hơn, độc giả Trí Dũng cho rằng "đồng tiền đang khiến bóng đá Việt Nam thụt lùi".

Chúng tôi không cần HCV...

Ngoài những chỉ trích, trách mắng, một bộ phận bạn đọc vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Họ, cũng giống như Falko Goetz, tin rằng U23 VN không bán độ. Những nghi vấn này là vô căn cứ và xuất phát từ chính sự kỳ vọng quá cao vào đội tuyển.

"Mất mùa cứ đổ tại thiên tai", Istran bình luận. "Là bệnh mãn tính rồi! Bao giờ cũng vậy, chẳng bao giờ người ta chịu nhìn vào sự thật, bây giờ cũng vậy. Thực tế đội tuyển của chúng ta đá rất dở, dở hơn trước rất nhiều. nhưng người ta cứ lấy lý do này lý do nọ để biện minh. Không biết bao giờ mới khá lên được".

Người hâm mộ mong chờ sự cống hiến, hết mình vì Tổ quốc từ U23 VN. Điều đó còn đáng giá hơn tấm HCV bóng đá nam bội phần (Ảnh: Hoài Thu)

"Phải thực tế lên, chúng ta kém thì phải nhận để tiến bộ. Báo chí, NHM cứ tung hô như thế thì bóng đá VN không phát triển được. Tôi nghĩ VN vào được bán kết là tốt lắm rồi. Đừng đưa nhau lên cao quá, rơi xuống thì đau lắm. Mà bao nhiêu năm rồi, rơi không biết bao nhiêu lần đau rồi mà có sao đâu? Kỳ lạ! Người VN hâm mộ bóng đá nhất thế giới và có tính chịu đựng cũng tốt nhất thế giới", bạn đọc tên Thiện khẳng định.

Chứng kiến những hình ảnh xúc động trong bảy ngày SEA Games vừa qua của đoàn TTVN, phần lớn độc giả đều không còn coi chiến thắng và HCV là mục tiêu tối thượng U23 VN phải đạt được. Những bước chạy đến kiệt sức của Nguyễn Thị Phương, màn hy sinh thầm lặng của Vũ Đình Cương... chúng giá trị hơn cả những tấm HCV.

"Khi chơi bóng, chiến thắng là một phần nhưng bên cạnh đó khán giả cần ở các bạn là lối đá cống hiến, vì màu cờ sắc áo. Hãy dành một chút thời gian xem lại mình đi", Quốc Việt gửi lời nhắn tới Thành Lương và các đồng đội.

Lời BBT: Mỗi lứa cầu thủ U23 chỉ có thể tham dự hai kỳ SEA Games là nhiều, còn người hâm mộ, họ theo dõi hành trình đội tuyển cả đời người. Chưa khi nào, niềm hy vọng vào đội tuyển trở nên nguội lạnh, cho dù họ có bị phản bội đi chăng nữa (scandal Bacolod). Mong rằng các học trò dưới trướng Falko Goetz sẽ thi đấu tận lực, cống hiến và đem vinh quang về cho Tổ quốc. Và hãy nhớ, vinh quang không nằm ở những tấm HCV, mà ở tinh thần Việt, ý chí Việt.

Ban thể thao VTC News

Bình luận
vtcnews.vn