Đoan Trường: Tôi từng chạy 12 show từ sáng đến giao thừa, cát-sê 4 cây vàng

Sao ViệtThứ Ba, 13/02/2024 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Giọng ca "Tứ đại thiên vương" cho biết, có lần anh chạy 12 show từ buổi sáng đến giao thừa, cát-sê ngày hôm đó đủ để anh mua 4 cây vàng.

Tham gia nghệ thuật từ năm 1990, Đoan Trường là một trong 4 ca sĩ tên Trường đình đám của thập niên 1990, cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Nhiều người hâm mộ thời ấy còn gọi họ là “Tứ đại thiên vương” của nhạc trẻ Việt.

Không chỉ đắt show ca nhạc, Đoan Trường còn làm MC. Sau 30 năm, giờ đây anh không còn hoạt động nghệ thuật mà chọn một cuộc sống độc thân giản dị, an yên và dành thời gian đi du lịch.

Đoan Trường hiện sống một mình trong căn nhà phố giữa trung tâm Sài Gòn. Sự ra đi của mẹ vào năm 2022 khiến anh càng thêm trống trải. Đoan Trường nói ngày Tết luôn mang đến cho anh cảm xúc day dứt, tiếc nuối và cô đơn. Trong cuộc trò chuyện với VTC News, nam ca sĩ tiết lộ Tết năm nào anh cũng rơi nước mắt và muốn chạy trốn.

“Tậu” được hơn 8 cây vàng khi chạy show dịp Tết

- Thêm một năm nữa đón năm mới cô đơn, anh chuẩn bị tâm lý thế nào cho dịp Tết năm nay?

Gia đình tôi luôn có truyền thống là từ năm 1 tuổi đến năm 20 tuổi sẽ được bố mẹ lì xì vào đúng thời khắc giao thừa. Từ năm 20 tuổi trở đi, tôi sẽ mừng tuổi lại cho bố mẹ. Số tiền mừng này luôn tăng dần theo từng năm như “báo” công với bố mẹ là tôi đã thành đạt, viên mãn. Năm nay tôi vẫn đón một cái Tết “mồ côi” thứ 2. Theo thông lệ, tôi vẫn để 2 phong bao lì xì lên bàn thờ vào sáng mùng 1 Tết cho bố mẹ.

Năm nay, tôi vẫ đón một cái Tết thật gọn nhẹ, giản lược bớt phong tục tập quán không cần thiết nên sẽ không tất bật chuẩn bị từ sớm như các năm trước. Tuy nhiên tôi vẫn cúng đầy đủ các ngày và cúng giỗ cho bố vào ngày 28 Tết.

Trước đây, mẹ tôi là người duy nhất luôn bày biện, sắp đặt vào những ngày Tết. Bà luôn mặc áo dài khi thắp nén hương đầu tiên trong thời khắc giao mùa. Năm nay là năm thứ 2 không còn mẹ bên cạnh nên tôi phải thay mẹ làm tất cả những việc này. Tôi vẫn cố gắng làm thật tốt, thật đẹp với một tâm trạng vui vẻ, thoải mái nhất.

Đoan Trường tự trang trí nhà cửa để nguôi ngoai nỗi buồn.

Đoan Trường tự trang trí nhà cửa để nguôi ngoai nỗi buồn.

- Anh từng chia sẻ việc trang trí lại không gian trong nhà để đón Tết vừa là niềm vui, vừa là truyền thống và cũng để nguôi ngoai nỗi nhớ người thân. Năm nay thì sao?

Sau vài năm không trang trí nhà Tết vì dịch bệnh và chuyện buồn trong gia đình, năm nay tôi quyết định mang chút không khí mùa xuân vào không gian sống để bớt hiu quạnh. Đơn giản chỉ là những nhành mai, cành đào, dây đèn nhấp nháy... cho có cái “mùi” Tết.

Mẹ tôi vốn giỏi về nữ công gia chánh nên Tết năm nào cũng tự tay làm bánh mứt, nấu bánh tét, trang trí các góc tiểu cảnh trong nhà ngoài sân, hồ cá và bày biện bàn thờ ông bà.

Do vậy, tôi vẫn cố gắng làm thay mẹ các công việc này thật chỉnh chu, trang trọng. Tôi mua thực phẩm vừa đủ 3 ngày đầu năm, tự tay chế biến, nấu ăn cúng ông bà, bố mẹ cho có thành ý. Tôi cũng sẽ thay chủ yếu bằng những món ăn chay vừa ngon, bổ, rẻ và chế biến đơn giản.

- Nổi tiếng là người tiết kiệm, anh tiêu tốn khoảng bao nhiêu tiền cho dịp Tết?

Năm nay tôi quyết định không đi du lịch nên sẽ không tiêu tốn nhiều. Do đó tổng tiền chi tiêu chỉ khoảng 7 triệu đồng. Tôi đã lên kế hoạch chi tiêu khá chi tiết cho từng hạng mục, trong đó có 2 triệu dành cho từ thiện.

Tôi luôn quan niệm cái gì cần thiết mới mua, cái gì hư hao mới đổi nên cũng giúp tiết kiệm phần nào. 

- Từng có một thời hoàng kim, chắc hẳn anh đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi chạy show dịp Tết?

Khi còn ở thời đỉnh cao ở thập niên 90, tôi luôn tranh thủ nhận show vào các dịp này vì mong kiếm thêm, ăn Tết cho “hoành tráng”. Tôi biết là thời kỳ huy hoàng này rồi cũng trôi qua nên phải tận dụng mọi cơ hội. Có những đêm giao thừa rét buốt, tôi vẫn miệt mài biểu diễn tại Hà Nội, Hải Phòng...

Hát xong quay về phòng, tôi nằm khóc ngon lành vì nhớ nhà, nhớ không khí ấm cúng đoàn viên cùng gia đình.

Đoan Trường nổi tiếng vào những năm 1990.

Đoan Trường nổi tiếng vào những năm 1990.

Tôi nhớ Tết năm 2002, một ngày tôi chạy 12 show từ buổi sáng đến đêm giao thừa tại các quận huyện xung quanh TP.HCM. Mỗi show hát 3 bài được gần 2 triệu đồng. Thời điểm đó, 6 triệu đồng sẽ mua được 1 cây vàng, nên trong một ngày tôi đã kiếm đủ tiền mua 4 cây vàng.

Tiền đi hát ngày Tết được gấp 2-3 lần so với ngày bình thường. Chưa kể khi hát mùng 1,2, 3 Tết tôi còn được khán giả lì xì thêm, đôi khi số tiền nhận được còn nhiều hơn tiền hát hôm đó. Thời điểm đó do chịu khó “cày” suốt mùa Tết, tôi cũng "tậu" được hơn 8 cây vàng.

Tôi sẽ nhận con nuôi

- Không ít người cho rằng đón Tết một mình sẽ khiến người ta thấy cô đơn hơn ngày thường vì không có ý nghĩa “đoàn viên”. Bản thân anh có cảm nhận rõ điều này? 

Tôi thừa nhận Tết này sẽ cô đơn hơn vì không có bạn bè, hàng xóm, người thân... Tôi cũng chẳng còn họ hàng bên nhà ngoại và nhà nội, chẳng còn bố mẹ thân yêu. Đêm giao thừa, tôi sẽ thay mẹ tự tay nấu mâm cơm cúng gia tiên. Sáng mùng 1 thức dậy, tôi có thể thư thái ngồi bên tách trà nóng, nhấm nháp ít mứt gừng, ngắm hoa mai vàng bung tỏ trước… sân nhà đối diện.

Tôi dự định chỉ mời vài người bạn hợp tuổi, hợp mạng đến nhà xông đất vào chiều mùng 2 rồi liên hoan nhẹ nhàng, đạm bạc. Tôi luôn có cách vượt qua nỗi cô đơn như thức dậy muộn hơn để tiêu tốn thời gian, tìm công việc làm thêm như dọn dẹp nhà cửa, bố trí lại các góc tiểu cảnh, tập thể dục, tham gia vào các hội nhóm thiện nguyện và đi du lịch...

Tết nào còn cha mẹ thì Tết ấy vẫn còn tình yêu thương đong đầy. Dù tự nhủ trong lòng đừng quá đau buồn nhưng nhìn thấy nhà nhà sum vầy, tôi lại chạnh lòng. 

- Anh có ý định mở lòng để đón nhận tình cảm sau những lần đổ vỡ, để những cái Tết sau này bớt cô đơn?

Tôi đã mở lòng từ nhiều năm nay rồi nhưng không có đối tượng đến, đành chấp nhận duyên số vậy! Cái nào của mình sẽ mãi là của mình. Chắc ông trời muốn tôi cô đơn đến suốt đời. Duyên đến duyên đi nếu đường tình duyên của mình vẫn còn thì duyên mới lại đến. Còn không thì xem như kiếp này tôi đã trả nợ xong cho đời và cũng không mắc nợ ai nữa.

- Trước đây anh luôn nói có cảm giác sợ Tết, giờ thì sao?

Tôi vẫn sợ Tết vì nhiều dấu ấn đặc biệt cho cá nhân ngay từ thuở bé. Trong tâm trí tôi, Tết luôn mang đến một sự day dứt, tiếc nuối và cô đơn. Tết – chỉ một từ duy nhất nhưng hàm chứa nhiều kỷ niệm buồn hơn vui. Cho dù có sợ Tết, trốn Tết nhưng cuối cùng tôi vẫn phải cứ phải đón Tết cho dù không thích. Tết năm nào tôi cũng buồn, cũng khóc một mình ngay thời khắc giao mùa.

Tết năm nào tôi cũng muốn chạy trốn vì nhớ lại những sự kiện đã đến trong đời mình ngay vào những ngày cận Tết. Bố mẹ tôi bố mẹ đều qua đời vào những ngày giáp Tết. Tôi nhận quyêt định toàn án ly hôn vào Tết 2012  hay từng phải nằm viện vì bị lao phổi tại nước Nga vào Tết năm 1993...

Nam ca sĩ hiện sống một mình trong căn nhà giá 2000 cây vàng tại trung tâm Sài Gòn.

Nam ca sĩ hiện sống một mình trong căn nhà giá 2000 cây vàng tại trung tâm Sài Gòn.

- Không còn hoạt động showbiz, anh sẽ lên kế hoạch gì cho năm 2024?

Năm 2023, có lẽ do "cao tuổi” nên tôi phát hiện thêm nhiều bệnh. Kể từ đó, tôi dành nhiều thời gia tập thể dục thể thao, kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết...

Bên cạnh đó, tôi đã có tìm hiểu luật pháp quy định nhận con nuôi là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau khi suy đi tính lại, tôi dự định sẽ nhận làm cha đỡ đầu cho một bé trai mồ côi. Cháu vẫn do nhà chùa nuôi dưỡng và cho đi học văn hóa tại trường. Tôi sẽ là người lo toàn bộ chi phí học tập, chăm sóc y tế cho con.

- Cảm ơn Đoan Trường về những chia sẻ!

Thanh Tùng
Bình luận
vtcnews.vn