Đoạn đường 'đi qua là ngã' Bình Định

Thời sựChủ Nhật, 18/12/2011 12:07:00 +07:00

(VTC News) - Từ nhiều tháng nay, con đường độc đạo này là nỗi khổ của hàng ngàn người dân xã Nhơn Hải và khách vãng lai hằng ngày qua lại.

(VTC News) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, thành phố tuyến đường bê tông liên xã Nhơn Hải – Nhơn Hội được hình thành, tạo điều kiện cho người dân Nhơn Hải (TP. Quy Nhơn, Bình Định) giao thông đi lại, giao lưu buôn bán được thuận tiện khi vào thành phố Quy Nhơn và ngược lại.

Không còn cảnh đi lại bằng đò sóng gió cách trở như trước đây, người dân rất phấn khởi ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước, điều đó đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương.

Tuy nhiên, từ ngày có đường giao thông đã 5 năm nay, nhưng người dân Nhơn Hải không bao giờ đi lại được dễ dàng và thuận lợi. Muốn đi vào thành phố, chỉ duy nhất có một con đường bê tông độc đạo và phải đi qua khu kinh tế Nhơn Hội.

Trước đây phải đi theo đường vòng qua hết xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, nhưng hiện nay ngay tại công ty Khang Thông (Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định) kéo dài đến đoạn tiếp giáp với đường bê tông liên xã, chỉ còn một đoạn đường dài gần 1km bị xuống cấp trầm trọng vì đường đất sét, mặt đường bong tróc, nhiều chỗ lồi lên, lõm xuống, có đoạn gồ ghề sống trâu.

Trời nắng, đường xóc, bụi; trời mưa, đường ngập lội, trơn trượt, đá lồi lởm chởm. Bên cạnh đó, do gió thổi mạnh, cát trong khu kinh tế bay lấp đầy đường.

Đoạn đường lâu nay vẫn là nỗi khổ cho người qua lại. 

Từ nhiều tháng nay, con đường này là nỗi khổ của hàng ngàn người dân xã Nhơn Hải và khách vãng lai hằng ngày qua lại. Ngay tại đoạn tiếp giáp với đường nhựa trong khu kinh tế có nhiều “ao” đất sét sình lầy, có nơi thành “ổ khủng long” vì bị xe tải công trình, xe đưa đón công nhân “cày nát” dù đã được sửa chữa nhỏ bằng cách trải lớp đá chống ổ gà, ổ trâu, nhưng chưa được trải nhựa nên tiếp tục xuống cấp.

Một người chạy xe ôm ở địa phương, bức xúc nói: “Hằng ngày phải qua lại đoạn đường này, chúng tôi rất vất vả. Mấy hôm trời mưa, đường lầy lội đã có rất nhiều người bị ngã xe gây thương tích, xe bị hư hỏng”. Người dân Nhơn Hải cũng hay nói đùa rằng khi chạy xe qua đoạn đường này vào tới thành phố, khỏi cần hỏi bạn ở đâu, mà chỉ nhìn thấy xe bám đầy bùn, đất sét là biết ngay dân Nhơn Hải.

Trước thực trạng trên, người dân địa phương cũng đã kiến nghị nhiều lần lên chính quyền địa phương và ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân Tỉnh – Thành phố, nhưng sự việc vẫn không có gì biến chuyển và người dân lại tiếp tục chịu khổ. Mới đây, Đảng ủy – Chính quyền địa phương cũng có yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng đang thi công công trình Khu tái định cư dân vùng thiên tai xã Nhơn Hải, hỗ trợ 20 xe đất đá để tạm thời sửa chữa bằng cách đổ đá, lấp đầy ổ gà để hạn chế tai nạn.

Người dân phải tìm đường khác để "né" đoạn đường “đau khổ” nhưng cũng rất khó đi. 

Nhưng đó là giải pháp tạm thời vì những ngày mưa thì đoạn đường nói trên vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Để tránh đi qua những chỗ sình lầy, lồi lõm, người điều khiển xe máy chấp nhận chạy trên đất cát cho đỡ bị lún nhưng cũng rất khó đi; còn những chủ xe tải nhẹ thì vẫn phải đi qua đoạn sình lầy này, nhưng phải mang theo miếng sắt lót đường cho xe chạy qua để không bị lún, cũng rất bất tiện.

Thiết nghĩ về lâu dài, các ngành chức năng cần phải sớm đầu tư nâng cấp đoạn đường nói trên để người dân đỡ “khổ” là việc làm cấp thiết. Nhưng hiện tại người dân Nhơn Hải vẫn phải đối mặt với tình trạng đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng.

Mong rằng với sự ủng hộ của người dân, chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp, việc nâng cấp đường sớm được thi công, hoàn thành đúng dự kiến, đáp ứng nguyện vọng tham gia giao thông không còn phải đi qua đoạn đường “đau khổ” như thế này.

Đoan Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn