Đinh Mạnh Ninh: Mê bóng đá Việt hơn Euro

Tổng hợpThứ Bảy, 16/06/2012 02:05:00 +07:00

Mê bóng đá Việt Nam nhất trần đời, Đinh Mạnh Ninh đã có những chia sẻ rất riêng về Euro và môn thể thao vua.

Mê bóng đá Việt Nam nhất trần đời, Đinh Mạnh Ninh đã có những chia sẻ rất riêng về Euro và môn thể thao vua.


PV: Nhiều người ác cảm với CR7 bởi anh ta đẹp trai, có tài và có quá nhiều thứ?

Ninh không quan tâm tới cuộc sống bên ngoài sân cỏ và thật ra thì cầu thủ nào đẹp trai, nổi tiếng, nhiều tiền chẳng có nhiều cô gái săn đón và có những scandal tương tự như Ronaldo. Người nổi tiếng cũng là con người chứ đâu phải thần thánh gì mà bắt họ là chuẩn mực của mọi thứ. Giống như một nghệ sĩ, khi bạn ở một vị trí nào đó cũng có những cám dỗ đúng với cái vị trí mà bạn đang có, quan trọng là xử lý với cái cám dỗ đó như thế nào.

Những người bình thường cũng có những chuyện kiểu như scandal của sao như vậy chứ, nhưng vì họ là người của công chúng, một ngôi sao nên mới hay bị chú ý.

Tất nhiên họ cần có ý thức giữ gìn hình tượng, nhưng không có nghĩa là họ phải trở thành một vị thần hoàn hảo. Phải biết khi trở thành một ngôi sao, một hình mẫu để người khác noi theo thì điểm xấu nên khắc phục, nếu không khắc phục được thì cố cất kĩ đi, giấu nó đi.

Ronaldo và Bồ Đào Nha đang gặp khó ở bảng tử thần.

PV: Được biết Ninh là fan cuồng của bóng đá Việt?


Đúng vậy, với Ninh số 1 là Việt Nam, sau đó mới đến bóng đá thế giới kể cả World Cup hay Euro. Cứ mỗi mùa SEA Games hay các giải đấu có Việt Nam tham gia là Ninh lại mất ăn mất ngủ.

PV: Có khi nào xem Word Cup hay Euro xong quay với bóng đá Việt Nam thấy “hụt hẫng” không nhỉ?


Không và không bao giờ. Mình biết tầm của bóng đá Việt Nam ở đâu và có cái gì. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, không có chuyện đem bóng đá nước nhà ra so sánh với Euro hay World Cup. Giống như trong âm nhạc, làm sao so sánh ca sĩ Việt Nam với các siêu sao thế giới, khi họ có đầy đủ các phương tiện, có môi trường chuyên nghiệp để rèn luyện.

Bóng đá thế giới có cái đích của bóng đá thế giới, còn bóng đá Việt Nam có cái đích của bóng đá Việt Nam, không thể bắt Việt Nam vô địch World Cup hay nghệ sĩ Việt Nam phải có giải Grammy được, đó là điều hết sức ngu xuẩn.

Ninh không chỉ yêu bóng đá Việt Nam mà còn tự hào khi Việt Nam là một trong những quốc gia cuồng nhiệt nhất thế giới.

 
Toàn bộ tin bài về Ronaldo và hành trình săn vàng của Bồ Đào Nha tại Euro 2012.


Thùy Linh (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn