Đình Đồng hoãn cưới vì án phạt nặng nhất lịch sử V-League

Thể thaoThứ Bảy, 08/03/2014 07:33:00 +07:00

Theo kế hoạch, cuối năm nay Đình Đồng sẽ cưới vợ. Nhưng sau án kỷ luật treo giò hết mùa giải từ VFF, anh đối mặt tương lai mịt mờ nên đành hoãn chuyện trăm năm.

Trên sân cỏ, Đình Đồng luôn thi đấu hết mình, lăn xả và máu lửa. Trái lại, trong cuộc sống thường nhật anh lại rất kiệm lời, sống nội tâm, biết trước biết sau nên được các fan và BHL yêu quý. Kể từ ngày xảy ra sự việc đau lòng làm gãy chân đồng nghiệp, Đình Đồng tự giam mình ở nhà.

Đình Đồng và bạn gái

Trước Tết, Đình Đồng đã ký hợp đồng mới với SLNA. Sau đó, anh và bạn gái hứa hẹn cuối năm nay khi nhận đủ tiền lót tay sẽ tính chuyện nên vợ thành chồng. Thế nhưng, sau pha va chạm ở trận SLNA - An Giang, ban kỷ luật VFF liền ra phán quyết treo giò Đình Đồng đến hết năm 2014, phạt 20 triệu đồng và phải trang trải toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho Anh Hùng.
Đình Đồng mới nhận được 200 triệu tiền lót tay từ đội bóng xứ Nghệ và nếu VFF giữ nguyên án kỷ luật, nhiều khả năng Đình Đồng sẽ mất luôn số tiền lót tay còn lại, đồng thời bị cắt mọi chế độ lương, thưởng. Chính vì vậy, theo một số đồng đội ở SLNA, Đình Đồng đang tính đến phương án giải nghệ để tìm một nghề mới.
“Anh Đồng cùng BLĐ SLNA đã soạn xong đơn xin giảm án và ít ngày nữa sẽ gửi lên Ban kỷ luật VFF. Từ ngày xảy ra chuyện với anh Hùng, anh Đồng cũng khổ tâm lắm, luôn dằn vặt và tự trách mình. Chuyện cưới xin dự kiến vào cuối năm nay cũng đành gác lại. Hai đứa em đã yêu nhau được 4 năm rồi…”, bạn gái tên Huyền của Đình Đồng tâm sự.
Một thành viên CLB SLNA chia sẻ: “Tinh thần Đồng giờ xuống lắm. Tiền không, sự nghiệp không, tương lai mờ mịt nên hoãn chuyện trăm năm cũng không có gì khó hiểu. Nhà nó thuộc dạng nghèo trong đội. Đúng là họa vô đơn chí”.

 HLV Hữu Thắng và Đình Đồng vào thăm Anh Hùng hôm 6/3 (Ảnh: Vnexpress)

Hôm 6/3, một lần nữa HLV Hữu Thắng và Đình Đồng đến bệnh viện 115 (TP Vinh) thăm cầu thủ Anh Hùng. HLV Hữu Thắng hứa khi Anh Hùng bình phục sẽ tìm cho cầu thủ này một CLB mới trong trường hợp An Giang không nhận. Hữu Thắng tâm sự, chưa bao giờ anh gặp tình huống trớ trêu như vậy khi "nạn nhân" và "thủ phạm" lại là bạn bè với nhau, cùng xuất thân từ một lò đào tạo. Cả hai đều đáng thương, vì tương lai chưa rõ sẽ thế nào trong thời gian tới.
Bà Ngô Thị Trúc, mẹ của Anh Hùng, cho biết phía gia đình bày tỏ sự cảm thông với Đình Đồng khi biết Ban kỷ luật đưa ra mức án nặng dành cho hậu vệ đội bóng xứ Nghệ. Còn tiền vệ Anh Hùng nói: “Đó là pha bóng ngoài ý muốn, tình huống 50/50 chứ em nghĩ anh Đồng không có ác ý. Em và gia đình mong Ban kỷ luật sẽ giảm án cho anh để có thể tiếp tục sự nghiệp của mình”.
Trước đó, có một số thông tin Đình Đồng không vào thăm Anh Hùng khi biết bị án phạt nặng, gây một làn sóng bức xúc trong dư luận. Thực tế, do gia đình đang có tang nên sau trận đấu Đình Đồng phải về quê gấp và có nhắn bạn gái lên bệnh viện gửi lời hỏi thăm, xin lỗi. Từ đó đến nay, Đình Đồng vẫn thường xuyên ghé qua theo dõi tiến triển chấn thương của cậu em út từng khoác áo SLNA. Vốn là người kín tiếng nên nhiều người không biết đã trách Đình Đồng vô tình.

Biến cố lớn trong sự nghiệp đang ảnh hưởng tới cuộc sống riêng và sự nghiệp của Đình Đồng. 

“Thời Hùng còn khoác áo U21 SLNA, tôi coi Hùng như em út của mình nên rất tiếc vì đã gây ra cho em chấn thương nặng này. Bây giờ có nói gì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Điều quan trọng lúc này là cầu chúc cho Hùng sớm bình phục để trở lại sân cỏ. Và tôi cũng mong các bác, các chú ở liên đoàn sẽ cho tôi thêm một cơ hội”, Đình Đồng trải lòng.
Bình luận
vtcnews.vn