Diễn viên 'Mối tình đầu': Người thăng hoa, kẻ ra tòa

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 27/06/2014 07:12:00 +07:00

Gần 20 năm đã trôi qua kể từ khi 'Mối tình đầu' lên sóng, dàn diễn viên của phim có người đã thành danh, nhưng cũng có người lại lận đận về sự nghiệp.

Gần 20 năm đã trôi qua kể từ khi 'Mối tình đầu' lên sóng, dàn diễn viên của phim có người đã thành danh, nhưng cũng có người lại lận đận về sự nghiệp.

moi tinh dau
Mối tình đầu
là một bộ phim cảm động nói về tình yêu đầu đời, tình anh chị em đã làm mưa làm gió một thời với mức rating cao ngất ngưởng 65.8%.

Không chỉ kinh điển ở Hàn Quốc, phim còn khởi đầu cho 'làn sóng Hallyu' tại Việt Nam và kéo theo trào lưu ăn mặc và kiểu tóc giống các diễn viên trong phim. 

Đây là tác phẩm đã tạo nên tên tuổi cho hàng loạt diễn viên vô danh trở thành ngôi sao hạng A như Bae Yong Joon hay Choi Ji Woo. Đã gần 20 năm trôi qua kể từ ngày phát sóng Mối tình đầu, dàn diễn viên chính của phim ngày ấy giờ có người đã thành danh, nhưng cũng có người lại lận đận, không suôn sẻ trong sự nghiệp. 


Một điều thú vị là những con 'mọt phim' thời kỳ đầu 7x, 8x chắc chẳng biết Chan Woo, Chan Hyuk hay Hyo Kyung là ai đâu. Nhắc tới phim 'Mối tình đầu' thì họ chỉ biết ba cái tên này thôi: San U, San Hiếc và Hiếu Kiêng. Chắc là do tên người Hàn rất khó đọc nên thời ấy khi lồng tiếng cho phim, tên các nhân vật đã được phiên âm sang tiếng Việt để tạo cảm giác quen thuộc hơn. 

Choi Soo Jong - San Hiếc (Chan Hyuk)
moi tinh dau
Choi Soo Jong vào vai San Hiếc (Chan Hyuk) người con thứ hai trong gia đình và là anh trai của San U (Chan Woo). Là một người con trai hiền lành, tốt bụng nhưng ông trời như không có mắt, San Hiếc không thể đến được với người mình yêu,  không những thế anh còn bị người ta hãm hại và mất đi đôi chân. Nhân vật này đã lấy đi nước mắt của bao người xem vì những nỗi khổ đau và bất công mà anh phải chịu đựng.

Rất nhiều fans của phim chắc chẳng ai còn lạ gì với cái tên San Hiếc, anh chàng họa sỹ nghèo thư sinh, si tình của Mối tình đầu. Nhưng nếu nhắc đến Choi Soo Jong, có lẽ rất ít người biết được anh là ai.

Chàng San Hiếc hiền lành, chân chất ngày nào giờ đã trở thành một Choi Soo Jong già dặn hơn, với những nét đĩnh đạc của một nam diễn viên chuyên đóng vai chính diện. Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của Mối tình đầu, sự nghiệp của Choi Soo Jong lên như diều gặp gió. Anh liên tiếp góp mặt trong những bộ phim đình đám và giành rất nhiều giải thưởng cao quý của điện ảnh Hàn Quốc.


Giờ đây anh đã trở thành một người đàn ông đứng tuổi và có một gia đình hạnh phúc bên người vợ 'phim giả tình thật' Ha Hae Ra. Sống với nhau đã gần 20 năm và có với nhau 2 đứa con, một trai, một gái, hạnh phúc của gia đình Choi Soo Jong chính là điều khiến rất nhiều người phải ghen tị và mong muốn có được. 

Lee Seung Yeon - Hiếu Kiêng (Hyo Kyung)

moi tinh dau
Á hậu Hàn Quốc năm 1992 với khuôn mặt xinh đẹp và dịu hiền đã làm thổn thức con tim của bao chàng trai thời bấy giờ với vai diễn Hiếu Kiêng của cô. Dù nhận được tình cảm của người bạn học San U nhưng Hiếu Kiêng lại đem lòng yêu anh trai của cậu - San Hiếc. Nhưng thật đáng tiếc, tình yêu của họ bị gia đình ngăn cấm và phải kết thúc trong nước mắt và nỗi đau.

Với vai diễn Hiếu Kiêng, Lee Seung Yeon đã một bước vụt sáng lên thành sao, được bình chọn là một trong những ngọc nữ kinh điển của màn ảnh Hàn Quốc.

Tuy nhiên, năm 2004, Lee Seung Yeon đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi tung ra bộ ảnh trong thời kỳ Jongkun Uyanpan. Đây là thời kỳ thế chiến 2, Nhật lập ra tổ chức chuyên bắt cóc phụ nữ Triều Tiên làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật.

Bộ ảnh vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân Hàn, Lee Sung Yeon bị xem là ''kẻ tội đồ', là người sỉ nhục vào quá khứ đau buồn của hàng triệu phụ nữ Triều Tiên. Để chuộc lại lỗi lầm, cô đã phải vừa khóc lóc vừa quỳ gối xin lỗi 7 trong số 132 nạn nhân của Jongkun Uyanpan. Phải mất nhiều năm sau, cô mới có thể trở lại showbiz, tuy nhiên sự nghiệp không còn được rạng rỡ như trước.


Không dừng ở đó, một loạt scandal lại tiếp tục nổ ra và mới đây nhất là việc cô bị tòa tuyên phạt 8 tháng tù giam, 2 năm tù treo và khoản tiền phạt tương đương 85 triệu đồng vì đã thường xuyên sử dụng trái phép chất cấm propofol - một chất thường được dùng trong phẫu thuật giúp giảm đau.

Với vụ việc lần này, 2 trong 3 số đài truyền hình lớn nhất ở Hàn Quốc là KBS và MBC đã ra lệnh cấm vận với cô nàng diễn viên này. Thời gian hiệu lực của lệnh cấm là không giới hạn. Kể cả sau khi ra tù, lệnh cấm vẫn không bị gỡ bỏ ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Và đây có thể nói là dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của Lee Seung Yeon.


Bae Yong Joon - Cậu em út San U (Chan Woo)

moi tinh dau
Trong Mối tình đầu, Bae Yong Joon đóng vai cậu em út San U trong một gia đình nghèo khó nhưng mang trong mình một khát vọng lớn lao và có lòng tự trọng cao. Tuy có vẻ ngoài nội tâm và là người ít nói, nhưng bên trong San U lại rất tình cảm. Anh chấp nhận giấu đi tình yêu của mình vì anh trai và sẵn sàng từ bỏ ước mơ và khát vọng để giúp đỡ gia đình.

Khi đóng phim Mối tình đầu, Bae Yong Joon mới chỉ là chàng trai ngoài 20 tuổi mới vào nghề. Dù chỉ là tuyến nhân vật thứ chính nhưng có thể nói vai diễn San U đã đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Bae Yong Joon. Đây là bước đệm cho những vai diễn sau này giúp anh đứng lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc.

Gương mặt bảnh trai, lối diễn xuất lạnh lùng, Bae Yong Joon hiện đã và đang là thần tượng của hàng nghìn thiếu nữ châu Á. Không những thế, anh còn có biệt hiệu là 'ông hoàng quảng cáo' khi mà trong những mẫu quảng cáo của các thương hiệu lớn đều có bóng dáng của Bae Yong Joon.

Được biết ở một đất nước có ngành giải trí phát triển như Hàn Quốc, những diễn viên/ca sỹ kiếm tiền nhiều nhất không phải là những người đóng nhiều phim hay có album bán ra nhiều nhất mà là những ai nắm trong tay các hợp đồng quảng cáo 'béo bở' nhất.


Giờ đây, không dừng lại ở việc chỉ là một diễn viên xuất sắc, Bae Yong Joon còn có trong tay một công ty quản lý diễn viên hùng mạnh ở làng giải trí Hàn Quốc với hàng loạt ngôi sao tên tuổi như Kim Soo Hyun, Kim Hyun Joong, Joo Ji Hoon…

Sau 20 năm tham gia làng giải trí, từ một diễn viên phụ nhỏ bé trở thành ông hoàng đi đầu làn sóng Hallyu rồi vươn lên ông trùm truyền hình, Bae Yong Joon đã sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. 


Choi Ji Woo - bạn gái của San U (Chan Woo)
moi tinh dau
Có lẽ ít ai biết 'Nữ hoàng nước mắt' của làng giải trí Hàn Quốc cũng từng góp mặt trong Mối tình đầu. Choi Ji Woo vào vai cô bạn thân của nữ chính Hyo Kyung. Cô tiểu thư 'sang chảnh' này với một tấm lòng ấm áp đã dần dần bước vào cuộc đời âm u và tối tăm của San U.

Có lẽ vì cô nàng vất vả theo đuổi chàng trai mình yêu mến ở Mối tình đầu như thế, 'duyên phận' đã cho cô và San U tái hợp một lần nữa với một tình yêu đượm buồn nhưng rất đẹp với Bản tình ca mùa đông. Đây chính là bộ phim kinh điển đã giúp Choi Ji Woo và Bae Yong Joon nổi tiếng khắp châu Á. Có thể nói đây là vai diễn để đời của cô. Các fan hâm mộ khi đó đã ưu ái gọi cô bằng cái tên 'Nàng công chúa Ji Woo'.

Chuyên trị các vai diễn hiền lành, trong sáng nhưng có số phận bi kịch, tên tuổi của Choi Ji Woo một lần nữa lại lên như diều gặp gió sau thành công của vai diễn cô gái bị mất trí nhớ với một cuộc đời đầy bi kịch trong Nấc thang lên thiên đường.

Đầu năm 2013 vừa qua, trên bảng xếp hạng People With Money, Choi Ji Woo đã lọt vào bảng xếp hạng những nữ diễn viên được nhận thù lao cao nhất ở Hàn Quốc. Cô cũng nằm trong top 10 những diễn viên sở hữu khối tài sản 'cực bự' lên tới 75 triệu USD. 


Sắp tới đây, Choi Ji Woo và Kwon Sang Woo sẽ tái hợp sau 11 năm trong dự án Temptation của đài SBS.
moi tinh dau
Ngoài dàn diễn viên chính như trên, ít ai có thể ngờ rằng có 2 ngôi sao hạng A cực kỳ nổi tiếng bây giờ cũng từng tham gia trong phim với đất diễn rất là 'ít ỏi'. Đó chính là Song Hye Kyo và Cha Tae Hyun.

Song Hye Kyo đóng vai Jung Ah, một trong những cô học trò của nữ chính, Hiếu Kiêng (Hyo Kyung). Tuy chỉ là một vai nhỏ xuất hiện trong 2 tập phim nhưng nó chính là bước đi chập chững đầu tiên của cô trên con đường diễn xuất.

Còn Cha Tae Hyun thì là anh bạn thân thiết của San U. Không như San U chăm chỉ học hành, nhân vật của Cha Tae Hyun thuộc dạng học sinh cá biệt, nhưng sống rất tình nghĩa. Anh đã giúp San U vươn lên từ vị trí nhân viên phục vụ trong casino trở thành giám đốc của tập đoàn. 


Dù giờ đây cuộc đời và sự nghiệp của mỗi người đi theo một hướng khác nhau nhưng không thể phủ nhận Mối tình đầu đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất của dàn diễn viên. Bộ phim đình đám và kinh điển của Hàn Quốc này đã trở lại với các khán giả Việt Nam vào 19h các ngày từ 22/5 trên sóng VTV2.

Theo Zing News
Bình luận
vtcnews.vn