Diễm My 9X: Cô gái nào cũng cần đại gia

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 03/02/2014 08:45:00 +07:00

(VTC News) - Diễn viên Diễm My 9X đã chia sẻ rằng bất cứ cô gái trẻ nào cũng cần đại gia cho riêng mình.

- Năm 2013 dường như là một năm thành công với bạn khi có một dự án phim điện ảnh và một phim truyền hình được ra mắt. Bạn có nghĩ mình còn thiếu sót gì trong năm qua?

Phải công nhận rằng 2013 là một năm tôi đạt được khá nhiều thành tựu trên con đường sự nghiệp của mình. Tôi được đến gần hơn với khán giả qua hai bộ phim Mỹ nhân kếVáy hồng tầng 24.

Mặt khác, hình ảnh của tôi có phần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Không còn là một Diễm My 9X ‘sến súa’ như trước đây nhiều báo đăng tải nữa (cười).

Bây giờ tôi được ê kíp hỗ trợ hình ảnh chuyên nghiệp hơn nên tạo được hiệu ứng tốt hơn với công chúng.

Diễm My 9X
Tuy nhiên tôi cũng vẫn nhận ra những thiếu sót của mình trong năm vừa qua. Đó là vẫn chưa có được vai diễn ấn tượng cho riêng mình.
Mỗi diễn viên đều muốn có một vai diễn mà khi nhắc tới tên diễn viên đó, phải nhắc tới ngay vai diễn đó nhưng tôi chưa làm được điều này.

Thứ nữa là tôi còn phải cố gắng hơn về việc nhập tâm với vai diễn và luyện tập đài từ. Còn nhiều thứ để học hỏi quá (cười).

- Ngoài vai trò là một diễn viên, hình như người ta ít nhớ đến rằng My còn là một sinh viên?

Đúng vậy, năm tới tôi sẽ tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương và chính thức cầm tấm bằng cử nhân trên tay.

Bên cạnh đó, tôi còn tham gia kinh doanh nhà trẻ được hơn một năm nay rồi.

Tiếp theo sẽ là một số dự án phim sẽ được ra mắt khán giả mà đầu tiên là Sài Gòn du ký vào ngày 30/4. Tôi rất mong được khán giả tiếp tục ủng hộ và đón nhận mình.

- Nếu như Mỹ nhân kế là điểm cộng của bạn thì Váy hồng tầng 24 lại là điểm trừ khi nhận được khá nhiều lời phàn nàn. Bạn có buồn về chuyện này?

Trong bất cứ lĩnh vực nào chứ không riêng gì diễn xuất, phong độ của một người có lúc thế này lúc thế kia. Với công việc diễn viên, không phải lúc nào bạn cũng có vai diễn tốt, hay có lúc bạn lại chọn vai không phù hợp với bản thân.

Với vai diễn trong Váy hồng tầng 24, đây là một bộ phim thu tiếng trực tiếp nên tôi đã gặp phải khá nhiều trở ngại. Bởi trước nay tôi luôn lồng tiếng lại nên trên phim trường, mình chỉ việc tập trung vào diễn xuất.

Việc song hành cả diễn xuất và giọng nói là thử thách khó khăn đối với mình và chắc tôi đã làm không tốt vấn đề này.

Tuy  nhiên tôi cũng đã bắt đầu đi học thanh nhạc, học lớp tiếng nói sân khấu để bổ sung những khiếm khuyết còn tồn đọng. Hi vong tôi sẽ tốt hơn sau những khoá học này.

Diễm My 9X

- Là một diễn viên, sinh viên, lại đảm nhiệm thêm kinh doanh, bạn có nghĩ mình còn đủ sức lấn sân sang một lĩnh vực nghệ thuật nào khác?

Điện ảnh và kinh doanh là hai đam mê lớn nhất của tôi và cũng chiếm hầu hết quỹ thời gian.
Các lĩnh vực khác, nếu có, chắc tôi cũng chỉ tham gia cho vui với mục đích để giới thiệu mình đến với nhiều khán giả hơn chứ tôi không thể đi theo chuyên nghiệp được.
Các cụ đã có câu: Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Tôi chỉ muốn tập trung vào lĩnh vực mình có khả năng nhất.

- Thời gian tập trung hết cho công việc và học tập, vậy bạn còn đâu thời gian dành cho bạn trai nữa?

Tôi cảm thấy anh ấy là một người tinh tế và rộng lượng. Bởi ngoài việc dành tình cảm cho tôi thì anh ấy còn ủng hộ, hỗ trợ rất nhiều cho những việc của tôi.
Không thể phủ nhận những đóng góp của anh ấy là vô cùng lớn lao mà nếu không có, chắc chắn tôi không thể có những chuyển biến tích cực như ngày hôm nay được.
Tôi làm được gì, đạt được gì cũng nhờ phần lớn từ sự ủng hộ, góp sức từ gia đình và anh ấy.

- Điều gì khiến anh ấy khác biệt với những người trước đây của bạn?

Từ trước đến nay tôi đã trải qua khá nhiều mối tình, nhưng với anh ấy là lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện kết hôn. Đây là một bước ngoặt lớn với quan niệm về tình yêu của tôi.

Không phải tại tôi đã đến tuổi lập gia đình, bởi tôi thấy mình vẫn còn rất trẻ. Nhưng anh ấy đã đem đến cho tôi cảm giác an toàn, vững chãi mà mình luôn muốn nép vào mỗi khi cần người bảo vệ (cười).

Diễm My 9X

- Vậy kế hoạch kết hôn sẽ là tương lai gần chứ?

Đó chỉ còn là vấn đề về sắp xếp thời gian mà thôi. Bây giờ công việc đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian mà tôi không thể dành được cho anh ấy và gia đình.

Thế nhưng người thân luôn hiểu và ủng hộ công việc tôi đang làm. Đến khi nào công việc ổn định hơn, đi vào quỹ đạo thì tôi sẽ biến điều đó trở thành hiện thực. Còn bây giờ thì đúng là chỉ biết làm việc thôi.

- Một nhan sắc như bạn có phải sẽ đi cùng  một đại gia?

Cô gái nào cũng cần một đai gia cho riêng mình, tôi dám chắc điều đó. Tuy nhiên đại gia về vấn đề gì thì lại tuỳ vào từng người. Tôi cần đại gia về tình cảm, về sự rộng lượng, ủng hộ con đường tôi đang đi. Với quan điểm đó, tôi nghĩ rằng đã tìm được đại gia cho riêng mình.

- Xin cảm ơn bạn!

Bình luận
vtcnews.vn