Điểm danh sao trẻ bừng sáng mùa World Cup

Thể thaoThứ Ba, 15/07/2014 08:05:00 +07:00

World Cup 2014 tiếp tục là sàn diễn để những ngôi sao mới của bóng đá thế giới có dịp tỏa sáng.

World Cup 2014 tiếp tục là sàn diễn để những ngôi sao mới của bóng đá thế giới có dịp tỏa sáng.

James Rodriguez (sinh năm 1991, ĐT Colombia & CLB Monaco)
Rodriguez đã thành danh ngay từ khi còn khoác áo Porto, điều giúp anh thực hiện cuộc chuyển nhượng đình đám đến Monaco hồi mùa hè năm ngoái với mức phí 45 triệu euro. Tuy nhiên, cái tên Rodriguez chỉ thực sự trở nên nổi bật hơn trong làng cầu thế giới sau một kỳ World Cup xuất sắc. 
 James Rodriguez là phát hiện lớn nhất tại World Cup
Vượt ra ngoài vai trò đá cánh đơn thuần, cầu thủ có cái chân trái khéo léo này đã trở thành “số 10” theo đúng nghĩa của đội tuyển Colombia tại World Cup. 6 bàn thắng (trận nào cũng lập công) và 2 pha kiến tạo, Rodriguez giúp người hâm mộ Los Cafeteros khỏa lấp nỗi nhớ Radamel Falcao, đưa đội tuyển lọt vào tứ kết và chỉ chịu thua sát nút chủ nhà Brazil.
Với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng đó, thật dễ hiểu khi Rodriguez một lần nữa trở thành mục tiêu đầy thèm muốn của các đại gia trên thị trường chuyển nhượng. Không loại trừ khả năng Real Madrid sẽ là bến đỗ mới cho anh dù M.U cũng sẵn sàng chi tới 70 triệu euro.
Keylor Navas (1986, ĐT Costa Rica & CLB Levante)
Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Navas được bầu là thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2014. Hành trình kỳ diệu của đội tuyển Costa Rica có dấu ấn lớn từ Navas, người thực hiện vô số pha cứu thua ngoạn mục và chỉ để lọt lưới 2 bàn trong 510 phút. 
Vốn đã thể hiện phong độ ấn tượng tại La Liga mùa giải vừa qua, nhưng so với một CLB kém danh tiếng như Levante, rõ ràng Cúp thế giới là nơi để thủ môn cao 1,84 mét này phô trương thanh thế của mình bằng tài năng đích thực.
 Navas trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng
Người vui nhất khi chứng kiến Navas bùng nổ trên đất Brazil hẳn phải là ông chủ của Levante. Mối quan tâm từ Arsenal và Liverpool đang lớn dần mà đội bóng Tây Ban Nha có thể thu về một khoản tiền kha khá nhờ bán Navas.

Marcelo Diaz (1986, ĐT Chile & CLB Basel)
Báo chí Tây Ban Nha gọi Diaz là “Xavi của Chile” không chỉ vì chiều cao khiêm tốn 1,67 mét mà còn vì cả phong cách thi đấu của anh giống với ngôi sao Barcelona. 
Chơi chủ yếu ở vị trí tiền vệ lùi sâu kiến tạo, Diaz còn đảm nhiệm được cả tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công. Kỹ năng điều khiển và chuyền bóng ma thuật của cầu thủ nhỏ con này thêm một lần thể hiện tại World Cup 2014, nơi anh cùng đội tuyển Chile bị loại đáng tiếc ở vòng 1/8.
Rõ ràng, sau 2 năm sang châu Âu khoác áo Basel, Diaz cần một giải đấu lớn hơn để phát triển sự nghiệp. Tất nhiên, Diaz cũng không nằm ngoài tầm ngắm của nhiều đội bóng Anh. Chỉ có điều, giá trị của anh đã tăng lên vùn vụt ở mức ít nhất 11 triệu euro.
Ahmed Musa (1992, ĐT Nigeria & CLB CSKA Moscow)
Mới 22 tuổi nhưng đã chơi 40 trận cho ĐTQG đã chứng tỏ tài năng của Musa. Anh là gương mặt tiêu biểu nhất trong thế hệ mới của bóng đá Nigeria. Cú đúp vào lưới Argentina ở vòng bảng World Cup 2014 giúp chân sút nhỏ bé này (chỉ cao 1,70 mét) trở nên nổi tiếng hơn. Sau những mùa giải khoác áo VVV-Venlo và CSKA Moscow, có lẽ giải đấu tại Brazil sẽ là bước ngoặt để Musa nâng tầm sự nghiệp cho mình khi đang được nhiều CLB Premier League quan tâm.

Marcos Rojo (1990, ĐT Argentina & CLB Sporrting Lisbon)
Không phải ngẫu nhiên mà cả hai ông lớn Chelsea và Liverpool đang tranh giành quyết liệt Rojo thay vì cái tên nào nổi tiếng. Gây ấn tượng mạnh cùng đội tuyển Argentina tại World Cup, hậu vệ cánh trái 24 tuổi này được biết đến là mẫu cầu thủ có thiên hướng tấn công và có khả năng dứt điểm rất tốt. Từng được mua từ Spartak Moscos với 4 triệu euro, giá trị của Rojo giờ đã có thể tăng hơn gấp ba nhờ “hiệu ứng” World Cup.
 Rojo sẽ sớm chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh?
Guillermo Ochoa (1985, ĐT Mexico, tự do)
Thật khó tin Ochoa hiện đang “thất nghiệp” sau khi hết hợp đồng với Ajaccio. Nhưng người hùng của đội tuyển Mexico tại World Cup sẽ dễ dàng tìm được CLB mới trong thời gian tới. Từ Liverpool, Atletico cho tới Arsenal, Malaga, rất nhiều địa chỉ hấp dẫn chờ Ochoa, người đã có những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt ở trận hòa Brazil 0-0. 
Tất nhiên, nếu không có Cúp thế giới, sẽ chẳng mấy ai biết đến một thủ môn mà suốt 10 năm qua chơi ở America và Ajaccio.
Divock Origi (1995, ĐT Bỉ & CLB Lille)
Liverpool nhanh chân hơn tất thảy để ký hợp đồng với Divock Origi ngay khi tiền đạo này rời World Cup. Ít nhất thì việc được ra sân 245 phút và ghi 1 bàn thắng trên đất Brazil đã giúp tài năng mới 19 tuổi người Bỉ “ghi điểm” trước sự quan sát của nhiều đội bóng châu Âu. 
Bỏ ra 10 triệu euro, rõ ràng Liverpool nhận thấy tiềm năng rất lớn của Origi, tiền đạo đã ghi 7 bàn sau 45 trận cho Lille và được gọi thay thế cho Benteke ở ĐTQG. Sẽ là gánh nặng lớn cho Origi khi The Kop đưa anh về nhằm chuẩn bị sẵn cuộc sống không có Luis Suarez.
Daley Blind (1990, ĐT Hà Lan & CLB Ajax)
Con trai của cựu danh thủ Danny Blind đang chơi đầy nổi bật trong màu áo đội tuyển Hà Lan cả với vai trò tiền vệ trung tâm lẫn đá cánh. Nếu Ajax là bệ phóng để Blind phát triển sự nghiệp thì World Cup 2014 có thể giúp anh vươn lên một tầm cao mới. Một loạt đội bóng lớn như M.U, Liverpool đều xếp hàng chờ chữ ký của Blind, người được định giá ít nhất 16 triệu euro.
Enner Valencia (1989, ĐT Ecuador & CLB Pachuca)
Từ Mexico, CLB Pachuca đã nhận được đề nghị 14 triệu euro từ West Ham cho Valencia. Đây là điều khó tin cho một chân sút không mấy danh tiếng. Nhưng nếu căn cứ vào thành tích ghi 18 bàn thắng trong 23 trận cho Pachuca và nhất là 3 bàn thắng cùng đội tuyển Ecuador tại World Cup 2014, rõ ràng Valencia có tiềm năng rất lớn để chơi bóng tại Anh.
Yacine Brahimi (1990, ĐT Algeria & CLB Rennes)
Algeria đã chiếm ngôi nhì ở vòng bảng và suýt gây bất ngờ cho Đức ở vòng 1/8. Thành tích ấy dĩ nhiên có bóng dáng của Yacine Brahimi, được coi là một trong những tiền vệ tấn công giàu tiềm năng nhất hiện nay. Từ Everton, Roma tới Tottenham, tất cả đang để mắt chặt chẽ tới Brahimi cũng như đồng đội 19 tuổi Nabil Bentaleb.

Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn