Đi tù vì 'chơi trò người lớn' với bé 8 tuổi

Pháp luậtThứ Tư, 06/06/2012 07:09:00 +07:00

(VTC News) – Trên đường đi học thêm, Khoa nhìn thấy cháu bé 8 tuổi mặc váy vừa xinh, vừa đáng yêu, Khoa đã nảy sinh ý định xấu

(VTC News) – Trên đường đi học thêm, Khoa nhìn thấy cháu bé 8 tuổi mặc váy vừa xinh, vừa đáng yêu nên đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu bé khi trên đường không có ai qua lại.









Ngày 4/6, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP.HCM đã giảm từ 9 năm xuống 8 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Kiều Trí Khoa (18 tuổi, ở Hà Tây).

Bởi trước đó, cha mẹ bé H.T.T.N (8 tuổi, ở huyện Định Quán, Đồng Nai) đã làm đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP.HCM đề nghị tăng mức hình phạt và tăng mức bồi thường. Thế nhưng tại tòa, cha mẹ bé N lại quyết định xin tòa giảm án cho bị cáo.
Bị cáo Khoa tại tòa

Theo hồ sơ của vụ án, Khoa là học sinh lớp 11 tại trường THPT T.P (huyện Định Quán, Đồng Nai).

Ngày 7/1/2011, Khoa đi học thêm. Trên đường đi, Khoa nhìn thấy bé N mặc váy, đang chơi trên đoạn đường vắng. Đến gần, Khoa thấy bé N mũm mĩm, đáng yêu nên đã nảy xinh ý định giao cấu với cháu N.

Xong việc, Khoa chở cháu N về.

Về đến nhà, bé N đem chuyện vừa xảy ra kể với ba mẹ của bé. Nghe xong, anh H.V.L đã làm đơn tố cáo về hành vi của Khoa. Khoa bị bắt ngay sau đó.

Ngày 27/2/2011, tại phiên phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên Khoa 9 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn