Di Maria khổ sở ở Man Utd: Đúng người, sai thời điểm

Thể thaoThứ Tư, 11/03/2015 08:00:00 +07:00

Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh đang ngày càng có nguy cơ trở thành món hàng hớ nặng.

(VTC News)- Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh đang ngày càng có nguy cơ trở thành món hàng hớ nặng.


1. Di Maria khởi đầu như mơ ở Premiere League với việc chọc thủng lưới đối phương 3 lần và 4 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội. Rê dắt đột phá, tốc độ, kỹ thuật, kiến tạo sắc bén - những phẩm chất đưa Di Maria lên tầm siêu sao đều đã được anh phô diễn cho khán giả thưởng ngoạn. 

Người ta bắt đầu tung hô và giành những lời khen mỹ miều cho anh. "Bản hợp đồng đáng giá từng xu" là cách mà giới truyền thông mô tả về sự thành công ban đầu của Di Maria. Người hâm mộ Quỷ đỏ không giấu nổi sự phấn khích và niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn sau quãng thời gian đội bóng chìm trong bóng tối của thất bại ở "kỷ nguyên hậu Ferguson".
Khởi đầu như mơ nhưng sớm đánh mất phong độ 
Di Maria mang trên mình chiếc áo số 7 huyền thoại. Và trên hết, anh trở thành niềm cảm hứng mới cho đội bóng với tốc độ, kỹ thuật đáng nể cùng khả năng sáng tạo không có giới hạn ở khu trung tuyến. Chưa bao giờ, người hâm mộ Man Utd lại đặt niềm tin vào một cầu thủ nhiều như thế kể từ sau sự ra đi của Ronaldo.

Theo như Carles Rexach - cựu GĐTT của Barca thì:"Ngoại hình của Di Maria không phù hợp với chính sách marketing của Real". Siêu sao người Argentina phải ngậm ngùi rời sân Bernabeu như cách dọn đường cho việc chiêu mộ "gà đẻ trứng vàng" James Rodriguez.

Di Maria hoàn toàn không muốn chia tay Real, nhưng quyết định chuyển đến Old Trafford là rất đúng đắn, nếu xét trên lý thuyết. Ở Old Trafford, anh được trải thảm đỏ chào đón như một ông hoàng, tài năng của anh được thừa nhận đúng mực và một mức lương xứng đáng với tên tuổi.

Còn ở Real Madrid, mặc dù đóng góp không hề thua kém Ronaldo, Alonso hay Ramos nhưng tiếng nói của Di Maria chưa bao giờ có trọng lượng bằng những cầu thủ trên.

Người hâm mộ Man Utd cần anh. Họ cần một cầu thủ có thể tạo cảm hứng mãnh liệt kéo họ đến sân mỗi cuối tuần thay vì ngồi nhà xem tivi cùng gia đình, giống như những gì David Beckham, Eric Cantona hay Ronaldo đã làm được. Đội bóng lại càng cần anh hơn. Những tiền vệ cánh "thuần Anh" như Ashley Young hay Valencia với phong cách thi đấu quá đơn giản, ít đột biến đều không phải là những cái tên đủ tin tưởng cho những mục tiêu lớn.

Mối lương duyên Di Maria - Man United có lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhưng...

2. "Thiên thần" đến đúng vào thời điểm hỗn mang nhất. Sau kỷ nguyên thành công rực rỡ của Sir Alex Ferguson, Quỷỏ đang trải qua quá trình lột xác đau đớn và kéo dài chưa có hồi kết. 
Di Maria giờ chỉ đem đến nỗi thất vọng 
Nếu như coi Louis van Gaal là một kỹ sư tài ba, thì trong tay ông bây giờ có quá nhiều nguyên vật liệu thượng hạng để xây tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Nhưng ông lại chọn xây một...ngôi nhà cấp bốn rất đỗi bình thường. 

Thực ra, cho là nhà cấp bốn, nó sẽ hoàn toàn đủ sức chống chọi với bão tố, nắng mưa nếu được xây dựng trên nền móng vững chắc. Còn nếu không, trải qua thời gian, nó sẽ nghiêng ngả, xiêu vẹo dần rồi sụp đổ. Man Utd bây giờ chính là hình ảnh một ngôi nhà cấp bốn với nội thất sang trọng nhưng nền móng cực kỳ thiếu vững chắc.

Người thuyền trưởng đi sai hướng, chẳng thể trách cầu thủ sa sút phong độ. "Tuần trăng mật" của Di Maria với Man United cũng đã sớm kết thúc, còn nhanh hơn cả người đồng đội cũ, người cũng phải chịu cảnh rời Real trong cay đắng là Mesut Oezil.

Trở lại sau chấn thương, phong độ của Di Maria rơi theo chiều thẳng đứng. Cộng với việc bị thử nghiệm ở quá nhiều vị trí, Di Maria đang thực sự  mất phương hướng và không tìm thấy lời giải cho bài toán lấy lại phong độ đỉnh cao của mình.

Dễ dàng nhận thấy, kể từ khi Van Gaal xây dựng một hệ thống chiến thuật thiên về việc kiểm soát bóng nhiều hơn, Di Maria đã không còn phát huy được tố chất kỹ thuật khéo léo cùng khả năng bứt tốc đáng nể của mình. Các cầu thủ Man Utd thường xuyên triển khai một lối chơi luân chuyển quả bóng nhịp nhàng, chậm rãi trên khắp mặt sân, điều này vô hình chung đã khiến ngôi sao 27 tuổi bị hạn chế tối đa không gian hoạt động cũng như các khoảng trống để thực hiện các pha xâm nhập sở trường.
Liệu anh có phải ra đi "không kèn không trống" như khi rời Real Madrid? 
Giả thuyết đặt ra là liệu ngôi sao người Argentina có đạt được thành công nếu thi đấu dưới thời Sir Alex Ferguson hay không?. Câu trả lời: Hoàn toàn có thể. Triết lý của HLV huyền thoại người Scotland dựa trên tốc độ nhanh, cường độ cao trải rộng trên khắp mặt sân, tấn công từ mọi hướng và vô cùng khó đoán.
Đặc sản mà M.U thường trình diễn cho đối thủ của mình thấy là sự nhập cuộc đầy hưng phấn, tấn công phủ đầu dồn dập rồi đá chậm lại và kết liễu đối thủ bằng những pha phản công sắc lẹm. Lối chơi này cực kỳ phù hợp với mẫu cầu thủ tốc độ và sở hữu tính đột biến cao như Di Maria.

Tuy nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và giả thuyết vẫn mãi chỉ là giả thuyết. Với chữ "nếu". người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai!.

Tạm kết : Man Utd cần một cầu thủ đẳng cấp như Di Maria để giúp đội bóng khôi phục lại ánh hào quang đã mất, nhưng có lẽ trong thời kỳ mà chính thuyền trưởng của họ cũng mất phương hướng thì khó có thể đòi hỏi điều gì hơn ở tiền vệ người Argentina.

Bản thân Di Maria cũng mới đây cũng đã thổ lộ một cách bóng gió rằng anh hối hận vì chuyển tới Anh thi đấu và nếu như tình hình hiện tại không được cải thiện thì viễn cảnh anh chia tay đoàn quân áo đỏ cũng không còn xa. Chẳng thể trách ai được, bởi lẽ đúng người nhưng sai thời điểm thì cuối cùng cũng chẳng thể đem lại kết quả như ý muốn cả.





Anh Dũng
Bình luận
vtcnews.vn