De Gea cứu thua đỉnh cao: Không phải cứ tập là làm được

Bóng đá AnhThứ Hai, 30/08/2021 08:01:52 +07:00
(VTC News) -

David de Gea tự khen ngợi chính mình sau pha cứu thua xuất sắc giúp Manchester United giữ sạch lưới ở vòng 3 Ngoại Hạng Anh.

"Có một số thứ không phải luyện tập là được, như hôm nay vậy. Tôi có thể nói gì đây? Đó là một pha cứu thua xuất sắc", David de Gea chia sẻ sau trận Manchester United đánh bại Wolverhampton với tỉ số 1-0 ở vòng 3 Ngoại Hạng Anh.

Thủ môn người Tây Ban Nha thực hiện pha cản phá mà tầm quan trọng không khác gì một bàn thắng cho Quỷ đỏ. Romain Saiss của Wolverhampton dứt điểm cận thành 2 lần liên tiếp, nhưng kể cả khi đã đổ người đẩy bóng ở nhịp đầu tiên, De Gea vẫn kịp đưa tay đỡ cú sút bồi.

De Gea cứu thua đỉnh cao: Không phải cứ tập là làm được - 1

De Gea được ca ngợi sau pha cứu thua đỉnh cao ở trận gặp Wolverhampton.

Người gác đền của Man Utd kể lại pha bóng đỉnh cao này: "Nói thật thì pha bóng đó siêu nhanh. Tôi không có thời gian mà nghĩ. Tôi thực hiện pha cản phá đầu tiên và nhìn thấy anh ta sút tiếp nên chỉ đưa thân mình ra chắn".

Không lâu sau tình huống cứu nguy của De Gea, Man Utd ghi bàn mở tỉ số. Cú sút quyết đoán của Mason Greenwood ở phút 80 cũng là bàn thắng duy nhất giúp Quỷ đỏ giành 3 điểm đầy khó nhọc trước Wolverhampton, qua đó tạm leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

De Gea cứu thua đỉnh cao: Không phải cứ tập là làm được - 2

Pha cản phá có ý nghĩa tương đương một bàn thắng đối với Man Utd của De Gea.

Đương nhiên De Gea nhận được vô số lời ca ngợi với cú cản phá thể hiện đẳng cấp của mình. Đối với thủ môn 30 tuổi này, đây cũng là sự khẳng định vị thế số một của anh trong khung thành Man Utd, sau một thời gian dài bị nghi ngờ.

"Tôi đã có một pha cứu thua kép, đó là khoảnh khắc quan trọng của trận đấu vì sau đó chúng tôi ghi bàn. Đó là lý do tôi ở đây, để giúp đỡ đội bóng mọi lúc, nỗ lực 100% khả năng trong mọi trận đấu", De Gea chia sẻ sau trận đấu.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp