Đè bẹp Czech 4-1, Nga rộng cửa vào tứ kết

Tổng hợpThứ Bảy, 09/06/2012 01:09:00 +07:00

(VTC News)- Ngay ở trận mở màn, tuyển Nga đã cho thấy sức mạnh thống trị bảng A khi thắng thuyết phục Cộng hòa Czech.

(VTC News)- Ngay ở trận mở màn, tuyển Nga đã cho thấy sức mạnh thống trị bảng A khi thắng thuyết phục Cộng hòa Czech. Trận đấu thành công này còn mở toang cánh cửa vào tứ kết cho Arshavin và các đồng đội.

VTC News dự đoán:

Nhận định 1: ĐT Nga thắng chung cuộc
Nhận định 2: ĐT Nga được hưởng phạt góc đầu tiên
Nhận định 3: ĐT Nga bị thổi việt vị trước



Cặp đấu Nga và CH Czech được xem là khá cân sức cân tài. Điều đó được phản ánh khá rõ khi nhìn vào kèo của nhà cái. Nga được đánh giá nhỉnh hơn một chút chấp CH Czech đồng banh (0:1/4). Trên thực tế, không chỉ nhà cái đánh giá Nga cao hơn, có tới 80% số người được khảo sát chọn cửa trên. Trong khi đó, điều đặc biệt là không ai chọn tỉ số hòa.
Đáng chú ý, trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào giải đấu, đội quân HLV Advocaat đã xuất sắc đè bẹp Italia 3-0. Không ngạc nhiên khi ngôi sao Arshavin mạnh dạn tuyên bố mục tiêu của Nga là lọt vào bán kết.

Màn ra quân gây tiếng vang của 'Gấu' Nga.

Trận đấu bắt đầu vớ ưu thế kiểm soát bóng thuộc về CH Czech. Có một cảnh báo hết sức đáng chú ý dành cho tuyển Nga: 6 trên 15 bàn thắng ở vòng loại của Czech đến từ hàng thủ. Những tình huống bóng chết luôn là thứ vũ khí đáng sợ của đội quân HLV Michal Bílek.
Một số thống kê thú vị:

- Nga là đội bóng có hàng tiền đạo độ tuổi trung bình cao nhất giải - 30. Khá trái ngược với Anh (23) và Ba Lan (24).

- Trong đội hình Nga dự Euro 2012 có 11 cầu thủ từng vào bán kết giải đấu trước đó 4 năm, 7 người từng có mặt ở Bồ Đào Nha 2004.

- Chủ công của Czech, Milan Baros là vua phá lưới Euro 2004 với 5 bàn thắng. Đến nay, vẫn chưa có cầu thủ nào đoạt được danh hiệu này 2 lần liên tiếp.

- 19% độc giả tờ thể thao uy tín Goal.com lựa chọn tỉ số Nga thắng 2-1 chung cuộc.



Sau những phút đầu lép vế, 'Gấu' Nga bắt đầu có những đòn phản công sắc sảo. Và ở ngay cơ hội đầu tiên, họ đã chứng minh cho cả châu Âu thấy tại sao họ có thể đè bẹp cựu vô địch thế giới Italia tới ba bàn không gỡ.

Phút 15, hàng thủ Czech rối loạn và để thủ môn Cech một mình đối mặt với Kerzhakov. Dù cú đánh đầu của tiền đạo này chạm cột dọc, Nga vẫn có bàn thắng mở tỉ số sau cú sút bồi dũng mãnh của Dzagoev.


Dzagoev mở tỉ số cho Nga.


Tận dụng sự hưng phấn, Arshavin và các đồng đội liên tục có những miếng đánh vỗ mặt từ trung lộ lên phần sân đối phương. Phút 20, suýt chút nữa Dzagoev đã lập được cđúp khi một lần nữa một đối một với thủ môn Cech.

Dẫu vậy, người hâm mộ Nga không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng lần thứ hai. Phút 24, Arshavin thể hiện nhãn quan sắc bén với cú chọc khe loại toàn bộ hàng tho trắng. Nhiệm vụ của Shirokov là khđơn giản khi trước mặt anh chỉ là một mình Cech.


Shirokov khiến Cech ôm hận với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.


Dường như chưa hết choáng váng với những pha đánh úp từ đối phương, cộng hòa Czech liên tục đặt hàng thủ vào tình thế báo động. Dù rất cố gắng, hàng công dưới sự dẫn dắt của Rosicky và Baros vẫn chơi rất bế tắc.

Đội quân HLV Michal Bílek đành rời sân tạm nghỉ với bất lợi bị dẫn 2 bàn.


Cơ sở cho người Czech vững tin

HLV Dick Advocaat đã từng khóc hận trước Cộng hòa Czech khi đội bóng của ông dẫn trước hai bàn rồi bị lật ngược thế cờ. Đó là Euro 2004, thời điểm ông dẫn dắt Hà Lan (thua chung cuộc 2-3).

Có vẻ như giờ giải lao đã giúp Czech rút tỉa ra được khá nhiều kinh nghiệm. Họ khởi đầu hiệp hai khá hứng khởi như thể chưa từng bị dẫn bàn.

Phút thứ 50, trong một tình huống phá bẫy việt vị hoàn hảo, Pilar bất ngờ có bàn rút ngắn tỉ số. Đây là một nguồn động viên rất lớn cho đội bóng áo trắng. Trận đấu còn rất nhiều thời gian và tấm gương Hy Lạp trong trận đấu với Ba Lan (mất người vẫn xuất sắc cầm hòa chủ nhà) là cơ sở để họ tự tin vào một cuộc lật đổ.


Tiền đạo nhỏ con Pilar bất ngờ c bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2.


Thật ngạc nhiên khi Jaroslav Plasil chứ không phải Rosicky mới là người tung ra nhiều pha kiến tạo nhất cho CH Czech (5 lần trên tổng số 8 cú sút). Chính Plasil đã có pha chọc khe đẹp mắt cho Pilar ghi bàn.


Những phút tiếp theo, hai đội thi nhau ăn miếng trả miếng. Thế trận trở nên cân bằng hơn rất nhiều so với hiệp đấu đầu tiên.

Tưởng như CH Czech sẽ tận dụng lợi thế tâm lý để vùng lên nhưng sự lỏng lẻo ở hàng thủ tiếp tục khiến họ trả giá đắt. Phút 79, trong một pha phản công khá đơn giản, Dzagoev một lần nữa được đặt trong tình thế đối đầu với Cech. Cú sút của tiền vệ trẻ này là không thể cản phá. Anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên tại Euro 2012 lập được cú đúp.


Dzagoev nhấn chìm hy vọng của Czech với bàn thắng thứ hai trong trận.


Buổi tối ác mộng với Petr Cech vẫn chưa kết thúc. Người hùng của Chelsea ở Champions League mùa giải vừa qua lần thứ tư vào lưới nhặt bóng sau đó vỏn vẹn 3 phút. Lần này, người hạ gục Cech là tiền đạo vào sân từ ghế dự bị, Roman Pavluychenko.

Pavlyuchenko kết liễu người Czech bằng cú sút hiểm hóc phút 81.


Trận này, dù không ghi bàn nhưng thủ quân Andrei Arshavin vẫn xứng đáng nhận được lời ngợi khen. Anh là trung tâm luân chuyển, điều phối bóng và có mặt ở mọi điểm nóng trên sân,.

Giành thắng lợi đậm đà, tuyển Nga độc chiếm ngôi đầu bảng A và lộ diện như một vật cản đáng gờm trên con đường bảo vệ ngôi vương của đương kim vô địch Tây Ban Nha.


Đội hình ra sân của hai đội:
Nga: Malafeev, Aniukov, Berezutsky, Ignashevich, Zhirkov, Shirokov, Denisov, Zyryanov, Dzagoev, Kerzhakov, Arshavin.
CH Czech: Cech, Gebre Selassie, Hubnik, Sivok, Kadlec, Plasil, Jiracek, Pilar, Rosicky, Rezek, Baros.

Trọng tài chính: Howard Webb (người Anh)

Bàn thắng: Dzagoev 15' 78' Shirokov 24' Pilar 50' Pavlyuchenko 81'


Chùm ảnh: Rạo rực 12 phút khai mạc Euro
Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây




Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn