Đau thấu trời 3 nam sinh chết đuối vì cứu bạn

Thời sựThứ Ba, 22/11/2011 12:52:00 +07:00

(VTC News) - Khi tìm thấy, xác hai em Duy và Tính vẫn còn ôm chặt lấy nhau, riêng em Oai vẫn còn trong tư thế ngả người tới như muốn cứu bạn...

(VTC News) - Khi nhóm thợ lặn xác định được vị trí cần tìm, đập vào mắt họ là xác hai em Nguyễn Nhất Duy và Lê Đồng Tính vẫn còn ôm chặt lấy nhau, riêng em Tống Địch Oai vẫn còn trong tư thế ngả người tới như muốn đẩy bạn lên khỏi mặt nước…
 

“Ở lại với bạn cho bạn nằm dưới bớt lạnh…”

Sáng 21/11, trở lại vùng quê đầy tang tóc ở huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên), chúng tôi nghe kể những chuyện đau buồn, cảm động xung quanh cái chết của 3 học sinh Tống Địch Oai, Nguyễn Nhất Duy và Lê Đồng Tính, cùng học lớp 11A2 trường THPT Lê Lợi (huyện Đồng Xuân).

Sáng 20/11, các em Nguyễn Nhất Duy, Tống Địch Oai và Lê Đồng Tính cùng với một nhóm bạn cùng học lớp 11A2 tổ chức đi thăm các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đến 14 giờ chiều 20/11, sau khi thăm hết các thầy cô, cả nhóm kéo nhau ra bờ suối Bà Phấn, thuộc địa phận thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) để vui chơi.

Sau đó, một bạn nữ trong nhóm nảy ra ý định chụp hình lưu niệm và được các thành viên trong nhóm đồng loạt hưởng ứng. Khi đang say sưa làm kiểu để chụp ảnh, cả 3 bạn nữ gồm: Đinh Thị Thía, Nguyễn Minh Thương, và Nguyễn Thị Ánh Tuyết bị trượt chân ngã xuống nước. Em Lê Đồng Tính biết bơi nên đã nhảy theo và đưa được ba người bạn nữ vào bờ an toàn.

Các bạn nam khác dù không biết bơi nhưng trước tình cảnh nguy cấp của bạn cũng liều mình nhảy ào xuống nước nhưng may mắn khi được một dòng nước cuốn tấp vào bãi ghềnh và leo lên bờ an toàn.
 
rong khi đó hai em Tống Địch Oai và Nguyễn Nhất Duy vì không biết bơi nên đã chạy xuống bờ dưới, cách đó khoảng 30 mét với mục đích chờ các bạn nữ trôi xuống để vớt lên. Không may là cả hai trượt chân vào hố vực và bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Thấy bạn bị nước cuốn, em Lê Đồng Tính tiếp tục lao theo, tìm cách cứu hai bạn nhưng vì đuối sức nên cả 3 bị nước nhấn chìm.
 
“Khi đã vào bờ an toàn, em ngoái đầu nhìn lại và thấy 2 bạn Oai và Duy vẫy vùng trong tuyệt vọng, mỗi lần cố nhoi vào lại bị nước cuốn trôi ra xa. Sau đó bạn Tính lao đến nhưng cũng mất hút theo dòng nước bạc. Các bạn trên bờ không ai biết bơi nên đành chôn chân đứng nhìn. Một bạn khác đi tìm cây để kéo các bạn lên nhưng không kịp" – em Nguyễn Thị Ánh Tuyết nghẹn ngào cho biết.

Ngay sau đó, các em đã gọi điện khắp nơi kêu cứu. Khoảng 5 phút sau, các chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Đồng Xuân xuất hiện, tìm đủ cách để cứu 3 em Tính, Duy và Oai trong vô vọng.

Đến 15 giờ 30 phút, vẫn chưa tìm thấy xác các em, cả nhóm bạn lớp 11A2 tiếp tục ngồi đợi trong im lặng, lâu lâu các bạn nữ lại chạy xuống sát vực xem thử tình hình.

Anh Trần bình Đức, một người dân xã Xuân Quang 2 tham gia cứu nạn nhớ lại “Mặc dù mọi người đều động viên các em học sinh rời khỏi khu vực bị nạn để về nghỉ ngơi, tịnh dưỡng nhưng các em đều không chịu, trong đó có một bạn nữ cứ lặp đi lặp lại câu: “bạn vì cứu em mà nằm dưới đó, em không thể về được, phải ở lại với bạn để bạn bớt lạnh”. Khi nghe câu nói đó, mọi người không ai cầm được nước mắt”.

 

Các bạn lớp 11A2 tập trung chuẩn bị tiễn đưa 3 bạn học xấu số

Khi nhóm thợ lặn xác định được vị trí cần tìm, đập vào mắt họ là xác hai em Nguyễn Nhất Duy và Lê Đồng Tính vẫn còn ôm chặt lấy nhau, riêng em Tống Địch Oai vẫn còn trong tư thế ngả người tới tới như muốn đẩy bạn lên khỏi mặt nước… Khi đưa cả 3 em lên bờ, những tiếng khóc thê thiết não nề cứ thế vang lên liên miên không dứt…

Gia đình đau đớn đến chết đi sống lại

Tìm đến nhà em Tống Địch Oai ở thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, sau chiếc bàn thờ nghi ngút khói là chiếc quan tài nằm cô quạnh. Nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, sờn cũ là chị Lê Thị Kiều, mẹ em Oai. Chị nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, đôi lúc đột ngột mở ra nhìn trân trân lên trần nhà, ráo hoảnh.

“Con chết, nó đang muốn phát điên, tui và mọi người phải ngồi canh chừng, kẻo nó lại nghĩ quẩn”, bà Lê Thị Thùy Trang (47 tuổi), chị ruột của chị Kiều cho biết.

Đã hai ngày nay, chị Kiều và bà Trang vì quá đau buồn đã không ăn uống gì được. Trong khi đó ở hiên trước nhà, anh Nguyễn Vân Tân, bố Oai ngồi bất động hồi lâu, dường như anh vẫn chưa tin nỗi đau hiện hữu.

Tại nhà em Lê Đồng Tính ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, tiếng khóc vang lên từ trong nhà ra đến tận ngõ. Bà Trần Thị Huệ, một người quen gia đình em Tính cho biết: “Cái thằng hiền lành, ngoan ngoan, nói gì cũng chỉ biết cười, nhờ gì cũng nhiệt tình làm giúp. Cháu nó đi rồi, không chỉ riêng tôi mà bà con láng giềng ai cũng thương xót”.

Anh Lê Đồng Tiến, ba của Tính nức nở: “Mấy hôm nay bà nhà không được khỏe, cháu nó định không đi chơi với bạn, ở nhà phụ với tôi và em để chăm sóc. Tôi bảo cháu cứ đi, mọi việc ở nhà đã có người lo. Không ngờ đây lại là lần cháu đi vĩnh viễn”.

Gia đình em Oai thương tiếc người con hiền lành, ngoan ngoãn

Trong số các nạn nhân, gia cảnh Nguyễn Nhất Duy (khu phố Long Bình, thị trấn La Hai) là tội nghiệp nhất. Duy là con trai cả trong gia đình có  hai anh em và là cháu đích tôn của cả dòng họ. Do nghèo nên cả nhà em luôn lâm vào cảnh “thiếu trước hụt sau”.


Bố làm bảo vệ Trường tiểu học Xuân Long (huyện Đồng Xuân), mẹ em bị bệnh tim bẩm sinh vẫn phải đi làm thuê ở tận TP.HCM. Thường ngày, sau giờ học, ngoài làm việc nhà và dạy em gái học, Duy còn phải tất tả trồng bí, rau muống, chăm sóc gà vịt… để cải thiện kinh tế gia đình.

Lúc biết tin Duy mất, bà Nguyễn Thị Thanh Phi, mẹ Duy đã đổ gục trước linh cữu của con, em gái Duy là Nguyễn Thị Tường Vy (15 tuổi) cứ ngồi gục đầu trong góc tường, vừa khóc vừa lẩm nhẩm gọi tên anh trai.

Thầy Đỗ Quốc Công, chủ nhiệm lớp 11A2 kêu lên thảng thốt: “Sao bất công quá hở trời? Cả 3 em đều ngoan ngoãn, hiền lành, học lực luôn thuộc tốp đầu trong lớp”.

Ngày 21/11, UBND huyện Đồng Xuân đã trích ngân sách, chia buồn gia đình mỗi học sinh bị nạn 1 triệu đồng. Ngoài ra, các sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng đã đến thăm viếng, chia buồn, hỗ trợ vật chất hàng triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân.


Vào chiều ngày 21/11, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên cũng đã trực tiếp chỉ đạo cho trường THPT Lê Lợi tổ chức tuyên dương 3 nam sinh Tống Địch Oai, Nguyễn Nhất Duy và Lê Đồng Tính về tấm gương dũng cảm, hy sinh cứu bạn. 

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn