Đập vỡ kính kẻ nẹt pô, 4 người bị chém xối xả

Pháp luậtThứ Ba, 29/07/2014 11:50:00 +07:00

(VTC News) - Một nhóm khoảng 20 người tìm đến quán nhậu chém xối xả những người trong quán sau khi một thanh niên bị đập vỡ kính xe.

(VTC News) - Một nhóm khoảng 20 người tìm đến quán nhậu chém xối xả những người trong quán sau khi một thanh niên bị đập vỡ kính xe.

Trong số 5 người bị thương tích nặng nhập viện cấp cứu có 4 người trong quán Cầy tơ 9999 (số 211/11 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12) gồm: Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, chủ quán), Nguyễn Tiến Trọng (30 tuổi), Nguyễn Tiến Trung (27 tuổi, cả hai là con trai anh Sơn), Hoàng Văn Chiêu (khoảng 50 tuổi, nhân viên cũ của quán đến chơi) và Nguyễn Ngọc Đức (25 tuổi, ngụ Gò Vấp), người được cho là một trong số nhóm người gây ra vụ đâm chém kinh hoàng trên.

Quán cầy tơ nơi xảy ra vụ đâm chém kinh hoàng

Đèn xe bị đập vỡ, 5 người nhập viện

Ngày 28/7, phóng viên VTC News có mặt tại Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp, TP.HCM) để tìm hiểu vụ việc nói trên.

Nằm trên giường bệnh, tại phòng hậu phẫu số 2, anh Nguyễn Tiến Trọng (30 tuổi) với vết chém dài trên trán và một vết chém trên cánh tay phải trở mình khó khăn để tiếp xúc với phóng viên.

Kể lại câu chuyện, anh Trọng cho hay: “Hơn một tháng nay, một thanh niên đi xe máy xì po, cứ đi ngang trước quán là nẹt pô. Một ngày như vậy, thanh niên đó nẹt pô khoảng 5-6 lần và còn thách thức anh em tôi.

Chiều 22/7, thanh niên này lại chạy xe ngang qua và nẹt pô. Lúc đó, tôi và 2 người khác đang ngồi trong quán bị thanh niên đó chửi rồi bỏ chạy”.

 Anh Trọng bị thương tích nặng với vết chém ở tay và trán kéo dài nhiều cm, nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu
Anh Trọng kể tiếp, ngày hôm sau, khoảng 15h, ngày 23/7, thanh niên này lại chạy xe ngang qua quán và tiếp tục nẹt pô rồi dừng lại cách quán của anh Trọng khoảng một căn nhà.

Bực tức trước hành động gây hấn, khiêu khích của thanh niên, anh Nguyễn Tiến Trung (em trai của Trọng) cầm cục gạch chọi vỡ đèn xe.

Lập tức, anh Trung bị đồng bọn của thanh niên này cầm xà beng truy đuổi. Đúng lúc này, anh Trọng cầm cây lau nhà dí ngược lại thanh niên cầm xà beng truy đuổi em trai mình khiến đối phương bỏ chạy.

“Chúng lên xe tiếp tục nẹt pô tháo chạy rồi quay ngược lại dằn mặt anh em tôi: “Tụi mày đợi một tí tụi tau quay lại”- anh Trong kể.

Anh Trọng cho biết thêm: "Khoảng 30 phút sau, một nhóm ba người chạy ngang qua quán, trên tay chúng cầm theo mác thách thức. Thấy vậy, anh Trung cùng những người khác không dám nói năng gì.

“Tôi cứ tưởng nhóm thanh niên trên chỉ hù dọa khi bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, nhóm người trên lại liệng trước quán nhưng không nói gì hết, hành động như thăm dò, khó hiểu”- anh Trọng nhớ lại.

Khoảng 2 tiếng sau (tức khoảng 20h30 cùng ngày) nhóm đối tượng kéo tới với số lượng rất đông rồi ập vào quán.

“Tôi và mọi người đang làm mồi cho khách thì lập tức bị nhóm lao vào chém xối xả lên đầu, tay rồi bất tỉnh. Chỉ khi tỉnh dậy mới biết mình nằm trong bệnh viện”- anh Trung nhăn nhó kể.

Giang hồ từng ở tù về

Liên quan đến vụ án này, mẹ của Trọng cho biết, hay tin sự việc xảy ra, bà chạy đến hiện trường thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

“Tôi đang làm việc dưới bếp thì nghe tri hô con trai bị chém nên vội vàng chạy ra xem sao. Chạy ra thì thấy chồng và các con nằm gục trên nền nhà, máu tuôn xối xả.

Cũng lúc này, chồng tôi (ông Nguyễn Hữu Sơn - PV) cầm gậy tầm vông chạy ra đường cũng bị nhóm côn đồ chém sượt đỉnh đầu và gây thương tích nặng ở cánh tay rồi gục ra giữa đường.

Tôi cố hét lớn để mọi người ứng cứu, xung quanh người dân bu kín nhưng không ai dám lên tiếng vì nhóm người trên cầm hung khí rất hung tợn”- người phụ nữ này cho hay.

Nguyễn Tiến Trung với vết chém sâu trên trán 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 4 người trong quán cùng nam thanh niên tên Đức (tự Tý Tam - PV) bên nhóm người gây án cũng bị thương và được đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu. “Họ mất máu nhiều lắm, trong đó có thằng Tí Tam nhà gần chỗ tôi ở (xóm mới, phường 13, quận Gò Vấp). Nó nói nó bị chém nhầm với công an, nhưng tôi biết Tí Tam thuộc trong nhóm côn đồ gây án. Nó hung dữ lắm, ở chỗ tôi ở ai cũng khiếp sợ nó từng ở tù về” - mẹ của Trọng cho hay.

Bà cho biết thêm, nhóm đối tượng rất hung hãn và liều lĩnh. Chúng đi khoảng 20 người. Một số kẻ vào quán để gây án, nhóm còn lại điều khiển xe quay đầu để lúc đồng bọn gây án xong thì lập tức bỏ trốn.

Ông Sơn, chủ quán Cầy tơ nói: Trong việc kinh doanh cũng như cuộc sống hằng ngày của gia đình mình không gây mâu thuẫn với bất kỳ ai.

“Từ khi mở quán Cầy tơ ở đây, gia đình không gây mâu thuẫn với ai ngoài việc bị thanh niên chạy xe xì po nhiều lần nẹt pô, chửi bới nên con trai cầm gạch đập vỡ kính. Giá như con trai chúng tôi biết chúng giang hồ, không phản ứng với hành động khiêu khích đó thì đâu xảy ra sự việc này”, ông Sơn nói.

Theo gia đình ông Sơn, từ khi xảy ra vụ việc, công an phường Thạnh Xuân, công an quận 12 đã nhiều lần đến lấy lời những người liên quan trong đó có đối tượng Tí Tam.

“Tôi nghe đâu công an đã bắt được một số nghi can gây án”, ông Sơn cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Triệu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn