Dạo chơi "hồ tử thần", 4 thiếu nữ chết uổng

Thời sựThứ Hai, 08/02/2010 06:18:00 +07:00

Trong lúc chụp hình lưu niệm trước khi về quê đón Tết, 2 nữ công nhân bất cẩn rơi xuống "hồ tử thần". Thấy bạn bị nạn, 2 người còn lại cũng lao xuống nước...

Trong lúc chụp hình lưu niệm trước khi về quê đón Tết, 2 nữ công nhân bất cẩn rơi từ một mỏm đá xuống "hồ tử thần" (Bình Dương). Thấy bạn bị nạn, 2 nữ công nhân còn lại cũng lao xuống nước ứng cứu. Tuy nhiên 4 công nhân đều chết đuối.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 7/2 tại khu vực Hồ Đá (hay còn gọi là “hồ tử thần” nằm gần làng Đại học Thủ Đức) thuộc xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bốn nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hoa (cùng SN 1989), Nguyễn Thị Lài (SN 1988) và Nguyễn Thị Bình (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) là công nhân làm việc tại khu chế xuất Linh Trung (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM). Cả 4 người ở trọ tại khu nhà cho thuê dành cho công nhân gần chợ Linh Xuân, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

18h ngày 7/2, thi thể của 4 nữ công nhân xấu số được vớt lên từ "hồ tử thần". Ảnh: Đàm Đệ 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 4 nữ công nhân cùng 2 nam công nhân khác rủ nhau đi đến khu vực Hồ Đá để dạo mát. Trong khi 2 nam công nhân đi bộ quanh khu vực gần đó thì 4 nữ công nhân đứng trên những mỏm đá ven hồ chụp hình.

Trong lúc chụp hình, 2 công nhân bất cẩn rơi từ một mỏm đá xuống hồ và kêu cứu. Thấy bạn bị nạn, 2 nữ công nhân còn lại cũng lao xuống nước ứng cứu. Tuy nhiên do hồ sâu và tất cả đều không biết bơi nên cả 4 người chết đuối.

Đưa thi thể các công nhân bị nạn ra khỏi hiện trường. Ảnh: Đàm Đệ 

Thời điểm xảy ra vụ việc, 2 nam công nhân đi dạo gần đó nghe tiếng kêu cứu, cũng lao xuống hồ nhưng không cứu được các nạn nhân.  

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, một số người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường để lặn tìm xác người bị nạn. Đến 18h, những người dân này đã vớt được thi thể 4 công nhân xấu số trong tình trạng toàn thân tím tái, chân tay co quắp.

Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) đã lập hồ sơ vụ việc, bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân chuyển về quê an táng. Được biết tất cả các nạn nhân đều xuất thân từ những gia đình nghèo, rời Nghệ An vào TP.HCM làm công nhân mưu sinh đã vài năm nay.

Bất chấp biển cánh báo "Hồ sâu nguy hiểm cấm vào", nhiều người dân và sinh viên vẫn tìm đến "hồ tử thần". Ảnh: Đàm Đệ 

Hồ Đá vốn là mỏ đá được khai thác hàng chục năm nay. Khi những người thợ làm nghề chẻ đá không được phép tiếp tục khai thác và bỏ hoang nhiều năm nay, nơi đây trở thành hồ nước ngọt có nơi sâu đến 6-10m. Hồ Đá là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng chết đuối, trong số đó không ít nạn nhân là sinh viên của làng Đại học Thủ Đức.

Trước tình trạng chết đuối xảy ra ngày càng nhiều tại khu vực này, chính quyền xã Đông Hòa, huyện Dĩ An đã phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM dựng lên hàng rào kẽm gai bảo vệ. Đồng thời dọc hàng rào, chính quyền địa phương đã có treo biển cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, biện pháp này vẫn không ngăn cản được một số người dân, sinh viên vào dạo mát, tắm hồ.  

Theo VietNamNet
Bình luận
vtcnews.vn