Đánh tennis lượt cuối, Chelsea vẫn cay đắng bị loại

Thể thaoThứ Năm, 06/12/2012 05:33:00 +07:00

(VTC News) - Chơi cực kỳ quyết tâm trước đương kim vô địch Đan Mạch với hy vọng mong manh là Shakhtar sẽ thắng Juve, nhưng Chelsea rốt cuộc đã không toại nguyện

(VTC News) - Chơi cực kỳ quyết tâm trước đương kim vô địch Đan Mạch với hy vọng mong manh là Shakhtar sẽ thắng Juve, nhưng Chelsea rốt cuộc đã không toại nguyện.


Cất Oscar trên băng ghế dự bị và thay bằng Moses, Chelsea không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho Juventus thua Shakhtar ở trận đấu cùng giờ. Tâm lý không tập trung ấy của đội chủ nhà đã suýt phải trả giá ở phút 31 khi Gary Cahill để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên từ chấm 11m, Nicolai Stokholm lại không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Đúng 3 phút sau, đội bóng áo xanh cũng được hưởng một cơ hội tương tự nhưng Eden Hazard, với tâm lý quá căng thẳng đã sút không khó và để thủ thành của Nordsjaelland cản phá.

Phải đến quả phạt đền thứ ba ở phút 38, David Luiz mới lập công, mang về bàn mở tỷ số cho các nhà đương kim vô địch Champions League bằng cú sút rất căng vào góc cao.

Được cởi bỏ tâm lý, Chelsea chơi thoải mái và tự tin hơn hẳn. Chẳng thế mà trong những phút bù giờ cuối hiệp 1, Fernando Torres đã nhân đôi cách biệt cho The Blues.

Bất chấp việc Joshua John rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ngay đầu hiệp 2, nó cũng không thể ngăn chặn được cơn mưa bàn thắng mà đội bóng của Rafa Benitez trút xuống trong 45 phút còn lại của trận đấu.

Lần lượt Gary Cahill, Fernando Torres, Juan Mata và cầu thủ vào sân thay người Oscar đã 4 lần nữa xé lưới của Nordsjaelland, đồng thời xác lập chiến thắng kinh hoàng 6-1 cho đội bóng thành London.

Tuy vậy, chẳng có một nụ cười nào nở trên môi các cầu thủ Chelsea, bởi ở trân đấu cùng giờ, Shakhtar đã thất thủ 0-1 tc Juventus, đồng thời biến The Blues sớm thành cựu vương ở năm nay.




Giả Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn