Đánh hàng xóm 'sứt đầu mẻ trán' vì mâu thuẫn bán bún cá: Giải quyết dứt điểm vào ngày 15/9

Pháp luậtThứ Bảy, 14/09/2019 08:56:00 +07:00

Theo UBND phường Ngọc Khánh, đơn vị sẽ tổ chức họp giữa các bên liên quan vào ngày 15/9 và sẽ giải quyết dứt điểm mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Clip: Nhà anh Tuấn bị hàng xóm đập phá cửa kính vào ngày 19/8

Liên quan đến sự việc anh Nông Minh Tuấn (SN 1972, trú tại Khu tập thể Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) tố bị hàng xóm hành hung, đập phá tài sản, chiều 13/9, trả lời VTC News, anh Tuấn cho biết đến nay, anh chưa nhận được bất kì văn bản thông báo xử lý vụ việc từ chính quyền địa phương cũng như công an.

"Đã bốn tháng kể từ khi tôi gửi đơn tố cáo cho đến nay, chính quyền địa phương và công an vẫn chưa giải quyết dứt điểm cho gia đình tôi. Hàng ngày, gia đình anh Cương vẫn bán hàng bún cá ở hành lang, khách ngồi la liệt, xe cộ dựng dưới đường đi...", anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Tuấn, trước đây, chủ cũ bán căn nhà cho anh cũng từng xảy ra va chạm với gia đình anh Cương vì hành lang chung bị lấn chiếm bán hàng bún cá.

Khi mới chuyển đến đây, anh Tuấn thấy khó chịu về mùi cá, diện tích sống bị thu hẹp, nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng. Đến khi Cương mang cá về chiên thì mùi dầu mỡ bốc lên, khiến cuộc sống gia đình anh ngột ngạt.

"Kể từ khi gia đình anh Cương mang cá về chiên rán, vào mỗi buổi chiều, mùi cá bay vào phòng khiến gia đình tôi cảm thấy rất khó chịu. Đến sáng, gia đình này lạch cạch dọn hàng, rồi khách ngồi ăn la liệt ở hành lang...", anh Tuấn bức xúc nói.

bun-ca-2 4

 Bún cá Hà Thành là biển hiệu của gia đình Cương treo ở dưới tầng 1. Theo phản ánh của người dân, việc bán hàng ăn sáng của gia đình Cương còn khiến đoạn đường nơi đây ùn tắc vào sáng sớm vì xe máy dựng kín hai bên đường.

Sau đó, gia đình anh Tuấn để rác ở ngoài cửa hành lang, từ đó nảy sinh mâu thuẫn với gia đình anh Cương, anh Bách (hai anh em ruột).

Vào ngày 2/5 vừa qua, anh Cương, anh Bách, chị Ngân (vợ anh Cương) lao vào hành hung em gái anh Tuấn. Tiếp đó vào ngày 19/8, hai anh em Cương, Bách đập phá cửa kính, phá hỏng 3 camera an ninh nhà anh Tuấn.

Về sự việc trên, ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình) cho biết, Công an phường Ngọc Khánh đã báo cáo đề xuất Công an quận Ba Đình ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tổn cơ thể cho chị Ánh (em gái anh Tuấn) tại Trung tâm pháp y Hà Nội.

Bên cạnh đó, Công an phường cũng chuyển hồ sơ vụ việc cho Đội điều tra hình sự Công an quận Ba Đình tiếp nhận xử lý.

"Công an Quận Ba Đình đã thụ lý vụ việc và chúng tôi đang chờ Công an quận xử lý", ông Tú chia sẻ.

hanh-hung-hang-xom-6-07302010 6

Toàn bộ khu vực sân chiếu chờ chung bị gia đình nhà anh Cương lấn chiếm để bán hàng bún cá nhiều năm nay. 

Ông Tú cho hay, gia đình anh Cương, anh Tùng (anh trai anh Cương-PV) bán hàng bún cá ở diện tích hành lang chiếu nghỉ chung từ năm 2001. Tại khu tập thể này, không có ai bán hàng, ngoại trừ gia đình anh Cương bởi đây là diện tích sử dụng chung. Việc làm này là vi phạm pháp luật hành lang chung của nơi đây.

"Vào ngày 15/9 tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp với các bên liên quan để giải quyết sự việc này. Theo đó, nếu gia đình anh Tuấn vẫn không đồng ý cho gia đình anh Cương bán hàng, thì đơn vị sẽ dẹp bỏ việc lấn chiếm hành lang để bán bún cá của gia đình anh Cương", ông Tú chia sẻ.

PV VTC News cũng liên hệ với ông Nguyễn Đức Quý, Trưởng Công an phường Ngọc Khánh để làm việc về sự việc của gia đình anh Tuấn, tuy nhiên, ông Quý yêu cầu PV làm việc với Công an quận Ba Đình để quận đồng ý thì đơn vị mới làm việc.

Mạnh Đòan
Bình luận
vtcnews.vn