Danh ca Nhã Phương và 2 cuộc hôn nhân trái ngược

Sao ViệtThứ Năm, 03/03/2022 13:51:00 +07:00
(VTC News) -

Với cuộc hôn nhân đầu, Nhã Phương sống trong cả tình yêu và sự ngột ngạt; còn bên người chồng hiện tại, nữ danh ca luôn thấy thoải mái và bình yên.

Nhã Phương sinh năm 1960, là em ruột của danh ca Bảo Yến. Với giọng hát đặc biệt, nhan sắc nóng bỏng và cách trình diễn đầy đam mê, chị em họ là cặp song ca lừng lẫy nhất thập niên 1980.

“Nữ hoàng” làng nhạc

Danh ca Nhã Phương sống trong môi trường âm nhạc từ bé. Có cha là ca sĩ của Đài Phát thanh Huế, từ nhỏ chị đã tiếp xúc với nhiều nhạc cụ cả phương Đông lẫn phương Tây như đàn tranh, đàn bầu, sáo, violin, piano… Cả ba chị em Bảo Yến, Nhã Phương và Kim Tuấn được theo học  với Ôn Văn Tài – nhạc công trong dàn nhạc hoàng gia Campuchia – trong 5 năm.

19 tuổi, Nhã Phương làm thư ký tại Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình TP.HCM. Năm 20 tuổi, chị giành Huy chương Vàng Giọng hát hay miền Nam với bài "Trên biển xanh" (đến năm 1986 lại đoạt giải lần nữa). Năm 22 tuổi (1982), chị chính thức bước vào nghề ca sĩ và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Danh ca Nhã Phương và 2 cuộc hôn nhân trái ngược - 1

Bảo Yến và Nhã Phương (phải) là cặp song ca được hâm mộ cuồng nhiệt trong thập niên 1980.

Đối với thị trường nhạc Việt thời ấy, hai chị em Bảo Yến, Nhã Phương mang đến làn gió tươi mới, trẻ trung và đầy sức sống. Không chỉ xinh đẹp và hát hay, phong cách trình diễn của họ cũng có nét riêng và sức hấp dẫn đặc biệt, không thể trộn lẫn. Thời hoàng kim của băng cassette, có thể nói phần lớn các gia đình thành thị có băng nhạc của Bảo Yến, Nhã Phương. Họ được mệnh danh là một trong những nữ hoàng của sân khấu trình diễn âm nhạc những năm 1980.

“Giá anh Hà đừng yêu tôi nhiều quá”

Danh ca Nhã Phương trở thành người vợ thứ tư của nhạc sĩ tài hoa Lê Hựu Hà - một trong những người đầu tiên Việt hóa nhạc trẻ Âu Mỹ - khi chị 25 tuổi. Nhân duyên này đến sau khi nhạc sĩ họ Lê mời chị em Bảo Yến, Nhã Phương tham gia ban nhạc Hy Vọng mà ông thành lập. Họ là vợ chồng trong 23 năm và có hai con chung. Đầu 2003, hai người chia tay, và nửa năm sau đó nhạc sĩ Lê Hựu Hà đột tử.

Cái chết của chồng cũ khiến Nhã Phương chịu nhiều điều tiếng oan ức. Thương tiếc và xót xa cho nhạc sĩ tài năng, nhiều người chỉ trích nữ ca sĩ bằng những lời oán trách cay độc, thậm chí là nguyền rủa, khiến chị lao đao, khổ sở một thời gian.

Khoảng 4 năm sau khi Lê Hựu Hà mất, Nhã Phương mới đi bước nữa với anh David, Giám đốc một trường đại học uy tín tại bang Phoenix của Mỹ, sau đó đem hai con cùng sang Mỹ định cư.

Sau này, khi đã an yên trong cuộc sống mới, danh ca Nhã Phương mới chia sẻ về những uẩn khúc trong cuộc hôn nhân với Lê Hựu Hà, người mà chị yêu rất nhiều và cũng được yêu sâu đậm. “Giá như anh Hà đừng yêu tôi nhiều quá, như vậy sẽ tốt hơn”, chị nói, dù cho biết sống với ông rất thú vị: “Anh ấy như một người thầy, người anh dạy dỗ cho tôi biết bao điều. Những bài hát, lời văn ý nhạc anh Hà viết đối với tôi là cả sự khâm phục. Anh ấy đã hỗ trợ rất nhiều trong nghề nghiệp của tôi".

Danh ca Nhã Phương và 2 cuộc hôn nhân trái ngược - 2
Danh ca Nhã Phương và 2 cuộc hôn nhân trái ngược - 3

Ca sĩ Nhã Phương có nhan sắc mặn mà, quyến rũ.

Sự ngột ngạt trong cuộc sống hôn nhân đến từ tính ghen tuông của Lê Hựu Hà, khiến ông luôn nghi ngờ, kiểm soát vợ. Ông cũng là người chồng gia trưởng. “Ở ngoài, anh ấy thật dễ thương, hiền hòa, cởi mở, nhưng về nhà lại là người cứng rắn, bảo thủ và hay nóng giận vô cớ. Cứ mỗi lần nóng giận, anh Hà thường quát nạt, lớn tiếng, làm tôi cảm thấy sợ hãi và buồn chán. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chia tay mà thôi. Nhưng cuộc sống cứ ràng buộc hết điều này đến điều khác, anh Hà lúc quát nạt, lúc đầy yêu thương, cứ như vậy, tôi đã kéo dài cuộc hôn nhân của mình như mong chờ một sự thay đổi từ phía chồng cũ”, Nhã Phương bộc bạch khi trả lời phỏng vấn Tạp chí Mốt và Cuộc sống.

“David luôn để tôi tự do trong tin tưởng”

Cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Lê Hựu Hà kết thúc sau 23 năm. Danh ca Nhã Phương cho biết với chồng cũ, chị đã “sống hết lòng và không bao giờ cảm thấy hối tiếc”. Tuy nhiên, chính những năm tháng cũ giúp chị cảm nhận sự quý giá của hạnh phúc hiện tại bên người chồng thứ hai, người đem đến những điều chị luôn khao khát có được trong cuộc sống hôn nhân.

Nhã Phương từng nói về người chồng hiện tại: “David cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối trong tình yêu. Ở đó không có sự phản bội, chỉ có yêu thương và chung thủy. David hiểu suy nghĩ và cảm nhận của tôi”; “Sống với anh ấy, tôi thấy rất dễ chịu, có thể làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi đâu một mình; anh ấy luôn để tôi cảm thấy thoải mái, tự do trong tôn trọng và tin tưởng”….

Danh ca Nhã Phương và 2 cuộc hôn nhân trái ngược - 4

Danh ca Nhã Phương và người chồng thứ hai.

Có một điều khác biệt nữa khiến chị hài lòng với hiện tại. Ở cuộc hôn nhân thứ nhất, dù trong thời hoàng kim của sự nghiệp, kinh tế gia đình Nhã Phương vẫn khó khăn. Là nguồn thu nhập chính, danh ca luôn làm việc quá sức, như chị từng kể: “Tôi làm việc như một cái máy, tất tả chạy từ miền Trung ra Hà Nội rồi lại xuống tận Rạch Giá, Cà Mau… Có lúc rất mệt, người không còn chút sức lực, tôi cũng không được nghỉ ngơi. Anh Hà cứ nói: ‘Thôi em ráng hát nhé, hát để có tiền trả tiền nhà’. Thế là những lúc bệnh, tôi vẫn đi hát”.

Còn khi sống với David, do hoàn cảnh thay đổi, Nhã Phương chỉ đi hát nếu thích, không buộc phải biểu diễn để kiếm tiền. Danh ca coi sự xuất hiện của David trong đời là sự đền bù cho mẹ con chị, sau sự ra đi của người chồng cũ mà chị thừa nhận là mất mát lớn nhất đối với chị và các con.

Vân Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp