Đang ngủ, bé gái bị rắn hổ mang chui vào giường cắn chết

Thế giớiThứ Bảy, 06/01/2018 11:43:00 +07:00

Một bé gái Thái Lan thiệt mạng sau khi rắn hổ mang tấn công trong lúc đang ngủ trên tấm nệm trải trên sàn nhà.

Theo lời kể của gia đình, bé Prapawee Prawat, 9 tuổi đi ngủ khá sớm vào tối 4/1. Em chỉ đắp một tấm chiếc chăn mỏng khi ngủ trên tấm nệm trải dưới sàn nhà. 

47C03B2D00000578-5234801-image-m-2_1515061416260

Bà của bé gái Thái Lan phát hiện cháu gái chết vào khoảng 7h30 sáng 5/1.  

Tới sáng hôm, bà của Prawat vào đánh thức cô bé thì bành hoàng phát hiện thi thể của cháu gái mình bên cạnh một con rắn hổ mang dài 2 m.

Theo kết luận từ cảnh sát và các nhân viên cứu hộ, Prawat bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay trỏ khi em thò tay ra ngoài chăn lúc ngủ.

Prawat sau đó được đưa tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi trong khi thủ phạm gây ra cái chết của cô bé bị người dân đánh chết. 

Capture

Con rắn hổ mang gây ra vết cắn trên tay bé gái Thái Lan.  

Cảnh sát sau đó xác nhận rằng cô bé người Thái Lan tử vong khoảng 8 tiếng trước khi được phát hiện. 

Prapawee chuyến tới sống cùng bà trong căn nhà nhỏ ở Surat Thani sau khi bố mẹ ly dị. Trước cái chết của người cháu gái, người bà không khỏi sốc và bàng hoàng. 

"Tôi chưa từng thấy bất cứ con rắn nào trong nhà. Giá như tôi có thể chết thay con bé. Nó còn quá nhỏ", người bà đau đớn chia sẻ. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn