Đẳng cấp Miura dập tắt hội chứng 'cuồng Công Phượng'?

Thể thaoThứ Sáu, 16/01/2015 02:17:00 +07:00

Ai cũng kêu ông Hải 'lơ' khó tính khi đưa lứa Công Phượng trở lại mặt đất, nhưng chẳng người nào dám nói vậy lúc HLV Miura mở lời

(VTC News) - Ai cũng kêu ông Hải 'lơ' khó tính khi đưa lứa Công Phượng trở lại mặt đất, nhưng chẳng người nào dám nói vậy lúc HLV Miura mở lời.

Khi lứa Công Phượng còn tung hoành ở giải U22 Đông Nam Á và sau đó là giải U19 Đông Nam Á mở rộng, HLV Lê Thụy Hải đã tuyên bố một câu xanh rờn rằng không cầu thủ nào của U19 Việt Nam lúc đó đủ sức gia nhập B.Bình Dương, đội bóng nơi ông làm GĐKT.
HLV Miura
HLV Miura luôn rất công bằng với mọi cầu thủ 
Không lâu sau đó, ông thầy được ví như Mourinho Việt Nam tiếp tục bồi thêm: "Các em vẫn còn non lắm. Nếu duy trì đà tiến bộ như thời gian qua nhanh cũng phải mất vài năm nữa mới đủ sức đá V.League chứ đừng mơ vươn tầm châu lục".

Ngày ấy khi ông Hải "lơ" mở miệng, ai cũng nghĩ ông "dìm hàng" lứa gà nòi của bầu Đức. Nhiều người cho ông khó tính, thậm chí có ác cảm với những cầu thủ đội U19.

Nhưng mọi chỉ trích đã im bặt khi HLV Miura tiếp tục bảo lưu quan điểm của người đồng nghiệp về lứa Công Phượng. Thầy Nhật chẳng ngại ngần nhận xét: "Các cầu thủ trẻ HAGL rất tiềm năng và xứng đáng được xem là tương lai bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, lúc này họ chưa đạt đến đẳng cấp để đá ở V-League".

Lần này thì chẳng ai dám nghi ngờ về lời HLV Miura. Phải chăng mọi người đã trở nên dễ tính hơn với thuyền trưởng ĐTVN?

Cũng có thể, bởi HLV Miura là người đến từ nền bóng đá phát triển bậc nhất châu lục. Ông có con mắt và tầm nhìn hơn hẳn nền bóng đá Việt Nam. Lời ông nói, tất nhiên là có sức nặng hơn hẳn người đồng nghiệp đang làm ở Bình Dương.
Video HLV Miura thận trọng trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2014
Tuy nhiên, hội chứng "phát cuồng" vì lứa Công Phượng không thể dễ dàng bị dập tắt như vậy nếu như HLV Miura không làm việc kỷ luật, công bằng. Mới đến Việt Nam chưa đầy 1 năm nhưng ông đã tạo dựng được thành công trong cả màu áo Olympic và ĐTQG. Ông giúp đội U23 vượt qua vòng bảng ASIAD 17, đồng thời đưa ĐTVN vào bán kết AFF Cup 2014. Một người nói được, làm được, khi mở miệng hẳn chẳng ai dám không tin.
Công Phượng
 Công Phượng tạo dấu ấn trong màu áo U19 Việt Nam
Đẳng cấp của HLV Miura đã được thể hiện đúng lúc. Ông không bị choáng ngợp bởi những lời tán dương dành cho lứa Công Phượng, mà vẫn lặn lội hàng ngàn km xuống Long An để xem giò những tương lai của bóng đá Việt Nam.

Ông cũng không vì áp lực từ dư luận, cho rằng thầy Giôm làm HLV trưởng U23 Việt Nam xứng đáng hơn ông, mà vẫn bình tĩnh "đáp trả" bằng tuyên bố, rất hứng thú với cuộc tranh tài ở SEA Games 28.

Dưới sự "hướng dẫn" của lãnh đạo VFF, cho rằng nên ưu tiên các cầu thủ thuộc lứa U19 để hướng đến SEA Games 29 vào năm 2017, thầy Nhật lập tức gạt phắt và cho rằng như thế là bất công với những cầu thủ sinh năm 1992, 1993 - những người vẫn đủ điều kiện ra sân ở Singapore mùa hè này.

HLV Miura không thuộc tuýp người thích nói nhiều, nhưng những việc ông đã và đang làm khiến cái uy của ông chẳng khác gì "máy sấy tóc" Sir Alex Ferguson. Điều quan trọng là ông thầy xứ hoa anh đào luôn nhất quán giữa lời nói và hành động. Bằng chứng là ở vòng 3 V-League cuối tuần này, ông sẵn sàng "bỏ rơi" lứa Công Phượng để theo dõi các sao trẻ của SLNA.

Tất cả điều ấy khiến mọi lời nói của HLV Miura đều có sức nặng ngàn cân.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn