Đang ăn ốc, cô gái mừng húm vì cắn được ngọc quý

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 16/09/2021 14:43:09 +07:00
(VTC News) -

Có chuyên gia sẵn sàng mua việc ngọc ốc với giá 50.000 nhân dân tệ (tương đương 176 triệu đồng), nhưng cô Trần đã từ chối, cho biết hiện chưa muốn bán.

Theo thông tin đăng tải, cô Trần, người thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc mới đây có việc nên tiện ghé qua Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc du ngoạn. Cô có ghé qua cửa hàng hải sản và mua một ít ốc biển về nhà.

Sau khi về nhà, cô Trần nấu ốc lên ăn. Không ngờ khi ăn được hơn nửa bát ốc, cô Trần cắn phải vật lạ rất cứng, suýt vỡ cả răng. Nhả ra lòng bàn tay quan sát, cô Trần thấy vật lạ này rất đẹp, giống như những viên ngọc trong bộ phim "7 viên ngọc rồng" nổi tiếng.

 Đang ăn ốc, cô gái mừng húm vì cắn được ngọc quý - 1

Viên ngọc ốc cô Trần phát hiện.

Cảm thấy thú vị, cô Trần chụp lại và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, khoe với mọi người. Trong những hình ảnh, vật lạ mà cô Trần cắn phải có màu cam sẫm, khi soi bằng đèn pin, vật này lại phản chiếu một chút ánh sáng, khá kỳ dị.

Ngay sau khi bài đăng của cô Trần được chia sẻ, nhiều người có chuyên môn đã chỉ ra, vật là mà cô Trần cắn phải chính là ngọc ốc xà cừ, rất quý hiếm và không thể nuôi cấy nhân tạo. Cứ khoảng 50.000 con ốc xà cừ mới có một con tạo ra được ngọc ốc xà cừ.

 Đang ăn ốc, cô gái mừng húm vì cắn được ngọc quý - 2

Khi chiếu đèn vào, viên ngọc ốc phản chiếu lại ánh sáng.

Có chuyên gia sẵn sàng mua nó với giá 50.000 nhân dân tệ (tương đương 176 triệu đồng), nhưng cô Trần đã từ chối, cho biết hiện chưa muốn bán.

Theo luật của Trung Quốc, người mua ốc là cô Trần đã phát hiện ra viên ngọc, vì vậy, viên ngọc thuộc quyền sở hữu của cô, không liên quan đến chủ cửa hàng đã bán ốc.

Tùy Ý(Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn