Dàn trận quyết tử trên sông: Lời kể nhân chứng

Pháp luậtThứ Hai, 08/07/2013 11:25:00 +07:00

(VTC News) - Chừng 100 người của hai huyện bơi thuyền, bè ra giữa sông nghênh chiến với dao kiếm, gậy gộc trong tay như phim.

(VTC News) - Chừng 100 người của hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia bơi thuyền, bè ra giữa sông Yên nghênh chiến với dao kiếm, gậy gộc trong tay như phim.

Hai ngày qua, người dân Quảng Xương và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng bởi trận đánh hội đồng liên quan đến tranh chấp bãi khai thác ngao khu vực cửa biển Lạch Sung.

Đã có hơn 10 người của hai bên nhập viện ngay trong chiều qua, 7/7. Nhiều người trong cuộc đánh nhau đều khai đã nhìn thấy 3 người trọng thương rơi xuống dòng nước và chắc chắn đã chết.

Một người khác bên phía xã Hải Châu mất tích không rõ thông tin bởi lúc đánh nhau, có người thấy người này đã bơi vào gần bờ. Sau đó không thấy xuất hiện tại địa phương, liên lạc qua điện thoại cũng không được.
Nhiều người cho rằng do quá kiệt sức, anh này đã bị nước cuốn trôi.

thanh hóa, thủy chiến, lời kể nhân chứng,
Hiện trường vụ hỗn chiến. 

Chứng kiến toàn cảnh hỗn chiến từ phía bờ, Đinh Văn Trường, thôn Thanh, xã Quảng Nham, cho biết: "Ngay từ sáng, em đã thấy khoảng 70 người bên xã Quảng Nham và Quảng Thạch đi trên khoảng 30 bè luồng sang sông khai thác ngao. Đến khoảng 10 giờ trưa, tiếng la ó, đuổi nhau trên bãi lầy đã bắt đầu. Khoảng 11 giờ, bên Hải Châu cũng điều nhiều thuyền bè với khoảng 30 người ra sông để đánh nhau".

Trường còn nói: "Đứng từ phía bờ, chúng em vẫn nhìn thấy rõ trên tay họ cầm dao, gậy gộc tua tủa, đập, chém loạn xạ. Họ nhảy từ bè này sang bè khác, đuổi nhau rồi dàn trận như trong trận chiến Xích Bích của bộ phim “Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trận đánh nhau giữa sông Yên diễn ra khoảng hơn 15 phút mới thôi".

Theo lời khai của những người “tham chiến”, khi bị bắt về UBND xã Quảng Nham, trong 3 nạn nhân chắc chắn rơi xuống biển chết, có một người lòi phổi ra ngoài. Một người khác bị chém nhiều nhát, trên đầu vẫn đội mũ bảo hiểm xe máy khi rơi xuống sông.

Nhiều người dân địa phương còn khẳng định, sau “trận đầu” khoảng 1 tiếng, một nhóm người xã Hải Châu đi thuyền ra sông tìm xác các nạn nhân mất tích. Khi đi gần bờ bắc sông Yên phía xã Quảng Nham, một số người xã Quảng Nham tưởng họ lên trả thù nên bơi thuyền ra “chiến” tiếp trận 2 ngay tại Bến Cá, Quảng Nham.

4 người trong nhóm tìm kiếm bị “bắt sống”, trong đó có một cháu bé chỉ mới 11 tuổi. 3 người khác phải nhảy xuống sông bơi thoát thân. Nhóm người xã Quảng Nham tiếp tục dùng thuyền máy, đuổi theo bắt lên đánh tiếp khiến một người trọng thương.

Đến 9 giờ sáng 8/7, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trên sông Yên. Danh tính các nạn nhân vừa tìm thấy là ông Lê Văn Hiệu, sinh 1966, ở thôn Thanh Trung, xã Hải Châu và ông Tô Văn Dũng sinh 1954, thôn Năm Châu, xã Hải Châu. Các nạn nhân đều có rất nhiều vết chém trên cơ thể.

Được biết, người dân hai xã đã có mâu thuẫn từ lâu bởi những vụ tranh chấp bãi khai thác ngao. Đây chỉ là “giọt nước tràn ly” của những mâu thuẫn lâu ngày tích tụ.

Cơ quan công an Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, tìm ra những kẻ cầm đầu.



Trần Đông
Bình luận
vtcnews.vn