Dân dọa 'chết' để đòi nợ chính quyền 13 tấn thóc

Thời sựThứ Tư, 08/01/2014 07:11:00 +07:00

(VTC News)- "Nếu xã cố tình làm đường mà không trả nợ cho gia đình tôi thì tôi sẽ chết ở cái đoạn đường này, tôi chỉ có một quyết tâm thế thôi!"

(VTC News) - "Nếu xã cố tình làm đường mà không trả nợ cho gia đình tôi thì tôi sẽ chết ở cái đoạn đường này, tôi chỉ có một quyết tâm thế thôi!", ông Toan nói.

Theo phản ánh của ông Phạm Văn Toan, SN 1943, tổ dân phố 15 Phúc Lộc, phường Hưng Đạo (Dương Kinh, Hải Phòng), năm 1993, ông Toan làm chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) Phúc Lộc (xã Hưng Đạo nay là phường Hưng Đạo).
Cấp ủy, chính quyền địa phương và HTX giao cho ông Toan tổ chức làm con đường liên thôn từ Phúc Lộc ra cống Cây Xanh, thôn Tiểu Trà (cùng xã Hưng Đạo, nay là phường Hưng Đạo), người dân thường gọi là đường Ngõ Doan.
13 tấn thóc, HTX Phúc Lộc, Hưng Đạo, Hải Phòng
Đây là con đường ông Toan đã bỏ 13 tấn thóc ra thuê nhân công đắp, phục vụ việc đi lại của người dân và sản xuất nông nghiệp từ 20 năm về trước - Ảnh Minh Khang 
Mặc dù HTX không có kinh phí nhưng do không quản ngại sự ủy thác của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, ông Toan đã vay mượn người thân và bạn bè số tiền 14,3 triệu đồng, tương đương 13 tấn thóc (tại thời điểm đó) để thuê nhân công đắp con đường dân sinh này, phục vụ việc đi lại và và sản xuất của người dân.

Sau vài tháng hoàn thành con đường, ông Toan không làm chủ nhiệm HTX Phúc Lộc nữa mà bàn giao lại cho người kế nhiệm. Người này sẽ chịu trách nhiệm về số tiền phải trả cho ông Toan như đã nêu ở trên.

Tuy nhiên, từ đó đến năm 2005, UBND xã Hưng Đạo đã ban hành Quyết định số 42 về việc chuẩn y kết luận của tổ công tác giải quyết đơn “đòi nợ” của ông Toan. 
Theo đó, HTX Phúc Lộc phải trả cho ông Toan số thóc là 13 tấn; đồng thời thu hồi số nợ đọng của gia đình ông Toan gần 2 tấn thóc và hơn 1,7 triệu đồng tiền điện lưới. Dù vậy, quyết định này vẫn chỉ nằm trên giấy. Đến năm 2012, HTX Phúc Lộc giải thể.
13 tấn thóc, HTX Phúc Lộc, Hưng Đạo, Hải Phòng
Gần đây, chính quyền cho thi công con đường này, tuy nhiên ông Toan đã cắm biển không cho thi công khi chưa trả 13 tấn thóc cho ông - Ảnh Minh Khang 
Trao đổi với PV VTC News, ông Nguyễn Văn Đúy - Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo cho biết, gần đây, cấp trên có hỗ trợ cho địa phương làm mới con đường liên thôn nói trên. Ông Toan có ngăn cản không cho làm đường với lý do địa phương phải trả cho gia đình ông số thóc nợ từ năm 1993 là 13 tấn thóc nói trên. Sau khi hoàn tất, ông Toan mới cho làm đường mới trên con đường ông đã bỏ tiền ra làm từ 20 trước.

Theo ông Đúy, căn cứ vào hồ sơ vụ việc thì đến nay rất khó làm thủ tục thanh toán, chốt số nợ để địa phương phải trả cho ông Toan. Thời điểm cuối năm địa phương bận nhiều việc nên để sang đầu năm 2014, UBND phường sẽ kết hợp với Công an quận Dương Kinh để xác minh, làm rõ và có phương án trả cho ông Toan.
13 tấn thóc, HTX Phúc Lộc, Hưng Đạo, Hải Phòng
Trụ sở UBND phường Hưng Đạo, nơi đang xảy ra vụ đòi nợ giữa dân và chính quyền - Ảnh: Minh Khang 
Về phía ông Toan, ông kiên quyết bảo vệ con đường này không cho thi công làm mới vì đó là bằng chứng, mồ hôi công sức của cả gia đình ông bỏ ra gần 20 năm nay.

Ông Toan cho biết: "Chừng nào địa phương trả xong số thóc nói trên, tôi mới cho thi công tiếp. Nếu cố tình làm đường mà không trả nợ cho gia đình tôi, tôi sẽ chết ở đoạn đường này. Tôi chỉ có một quyết tâm thế thôi”.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn