Đâm xe giết 3 thiếu niên chỉ vì bị bấm chuông cửa trêu chọc, chủ nhà lĩnh án chung thân

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 19/07/2023 08:42:17 +07:00
(VTC News) -

Tức điên lên vì bị bấm chuông cửa trêu chọc, Chandra cố tình đâm xe mình vào xe của nhóm thiếu niên khiến 3 người chết, 3 người bị thương nặng.

Anurag Chandra, người đàn ông Mỹ gốc Ấn Độ, bị kết án chung thân không ân xá về tội giết người do cố tình đâm xe của mình vào một phương tiện khác khiến ba thiếu niên 16 tuổi thiệt mạng, 3 người khác bị thương nặng. Người đàn ông 45 tuổi sống ở California này hành động mất tự chủ như vậy là do bị các thiếu niên chơi khăm bằng trò bấm chuông cửa.

Anurag Chandra tại tòa (trái) và hiện trường vụ đâm xe khiến ba thiếu niên tử vong.

Anurag Chandra tại tòa (trái) và hiện trường vụ đâm xe khiến ba thiếu niên tử vong.

Thông cáo báo chí ngày 14/7 của Văn phòng Luật sư quận Riverside cho biết, bồi thẩm đoàn chỉ mất ba giờ để đưa ra phán quyết có tội đối với Chandra. Người đàn ông này bị tòa án kết án 3 tội giết người, 3 tội cố ý giết người và một cáo buộc về tình huống đặc biệt đối với tội giết người hàng loạt.

Cuộc điều tra cho thấy Chandra đã cố tình đâm xe của mình vào chiếc xe chở những đứa trẻ vị thành niên. Vụ việc xảy ra đêm 19/1/2020 trên đường Temescal Canyon. Bị xe của Chandra ép sang đường, chiếc ô tô Toyota Prius đời 2002 chở 6 thiếu niên đâm vào một cái cây. Chandra rời khỏi hiện trường và trở về nhà mà không báo cáo những gì đã xảy ra với nhà chức trách.

Ba nạn nhân 16 tuổi gồm Daniel Hawkins, Jacob Ivascu và Drake Ruiz đã thiệt mạng. Người lái chiếc Prius, 18 tuổi, và 2 cậu bé khác ở độ tuổi 13 và 14 bị thương nặng nhưng may mắn sống sót. 

Theo báo cáo của cảnh sát điều tra, 6 thiếu niên này ngủ qua đêm bên ngoài và chơi trò thách nhau bấm chuông cửa nhà gần đó. Một cậu bấm chuông cửa ngôi nhà trên đường Modjeska Summit và chạy trở lại xe. Chandra, người sống trong ngôi nhà đó, đã đuổi theo xe các cậu bé bằng ô tô của mình.

Khi đuổi kịp, Chandra tông vào chiếc Prius, các thiếu niên quay đầu xe để chạy trốn nhưng chủ nhà vẫn tiếp tục truy đuổi. Khi cả hai xe đến gần đường Squaw Mountain, Chandra tăng tốc độ lên 159km/giờ, cố tình đâm vào phía sau chiếc Prius khiến nó chệch khỏi đường và tông vào một cái cây.

Chandra đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào ngày 20/1/2020 và mới đây bị kết án.

"Cuộc sống của nhiều gia đình sẽ không bao giờ như cũ chỉ vì sự tức giận, nhẫn tâm và hành vi thái quá của một người đàn ông. Tôi biết ơn Thẩm phán Navarro vì đã áp dụng mức án tối đa trong vụ án này” - Luật sư Mike Hestrin nói.

Gia An (Nguồn: Hindustantimes)
Bình luận
vtcnews.vn