Đẫm nước mắt đám tang nữ sinh bị nước cuốn trôi

Thời sựThứ Năm, 11/07/2013 01:30:00 +07:00

(VTC News) - Từng đoàn người đến viếng đã không cầm được nước mắt trước lễ tang của nữ sinh xấu số bị nước cuốn trôi ngay giữa Sài Gòn.

(VTC News) -  Từng đoàn người đến viếng đã không cầm được nước mắt trước lễ tang của nữ sinh xấu số bị nước cuốn trôi ngay giữa Sài Gòn.

Đến 23h30 ngày 9/7, chiếc xe của Trường Đại học Quốc gia TP. HCM đã đưa thi thể em Đinh Thị Phương Thảo (sinh năm 1991), về quê nhà ở số 544 Nguyễn Thái Học, thuộc tổ 13, KV 2, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn (Bình Định) để mai táng.

Căn nhà nhỏ nhuốm màu tang thương từ khi thi thể Thảo được đưa về. Rất đông họ hàng, người thân, bạn bè, bà con lối xóm đến chia buồn cùng gia đình ông Đinh Thanh Đang (48 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đào (45 tuổi), là bố mẹ của Thảo. Không ai cầm được nước mắt tiếc thương cho cô gái trẻ bạc mệnh.

Thi thể của Thảo được đặt ngay giữa gian nhà khói hương nghi ngút, bên cạnh đầy ắp những bó nhang thơm bà con gần xa nghe tin đến viếng. Bên ngoài vỉa hè kê hai bàn nhỏ để tiếp khách vì nhà quá chật.

tang thương, nữ sinh, nước cuốn, bình định, suối nhum, mai táng
Bà Nguyễn Thị Đào (ngồi giữa) liên tục ngất đi trước nỗi đau mất con.

Ông Đinh Thanh Đang, bố Thảo là thương binh 4/4 trước đây đi bộ đội ở chiến trường Campuchia, sau này về làm nghề sửa xe máy tại nhà. Tuy nhiên, 2 năm nay ông bị tai biến đành bỏ nghề. Còn vợ ông làm nghề buôn bán đồng nát nuôi cả gia đình.

Ngoài Thảo, vợ chồng ông Đang còn
một cô con gái nữa là Đinh Thị Phương Linh (sinh năm 1994), cũng là sinh viên năm thứ nhất khoa Công nghệ thông tin cùng trường với Thảo.

“Tài sản quý
giá nhất của tôi là 2 đứa con gái. Khi nghe bạn nó điện về báo hung tin tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm chứ không có chuyện con mình bị nạn. Gia đình và họ hàng ai cũng bị sốc. Vợ chồng nghèo khó nhưng cố gắng nuôi 2 đứa con ăn học, giờ mất con làm sao tìm lại được”, ông Đang nghẹn ngào nói.

“Con tôi mất tôi không đòi hỏi gì, nhưng tôi chỉ trách là dự án triển khai ngay chỗ trường con tôi học kéo dài, nham nhở. Đơn vị thi công phải có trách nhiệm trong chuyện này, đồng thời phải sớm hoàn thiện, không để vụ việc đáng tiếc nào xảy ra nữa", ông Đang nói thêm.

Không khí đám tang càng nặng trĩu hơn khi các bạn của Thảo, bạn của em Thảo và bà con gần xa đến viếng òa khóc nức nở.

Em Trần
Đặng Quốc Duy – bạn học từ thời cấp 2 của Linh, nói: “Em học ở Sài Gòn về nghỉ hè. Em lên mạng đọc biết tin chị của Linh bị nạn, không thể tin được. Em cùng gần chục bạn bè ở Quy Nhơn loan tin bạn bè biết để đến viếng chị Thảo. Tụi em rất buồn và vô cùng tiếc thương chị.”

Còn Linh, em ruột Thảo vừa khóc vừa nói trong cổ học: “Em và chị đều ở ký túc xá. Em nghỉ hè nên được chị hai chở ra bến xe về phụ giúp cha mẹ. Khi nghe tin em không thể tin nổi”.

Em Đinh Hoàng Linh (sinh năm 1988), anh họ của Thảo buồn rầu nói: “Cả dòng họ ai cũng thương yêu Thảo vì em nó rất hiền, ngoan và học giỏi. Ai cũng đặt niềm tin vào Thảo cả. Em Thảo mất đi là cú sốc quá lớn của gia đình. Em thương em nó quá.”

Về phần mẹ Thảo, bà bị sốc nặng, ngất xỉu liên tục khi thấy thi thể con mình. Bố của Thảo buồn bã, lúc nào cũng như người mất hồn.

Từ lúc đưa thi thể Thảo về, anh
em trong gia đình thay mặt tiếp khách đến viếng và chia buồn. Ngoài người thân, bà con thân thiết, bạn bè của hai chị em Thảo đến viếng, còn có cả những người không quen biết với gia đình ở tận thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũng đến viếng khi biết tin thông qua báo chí.

"
Cháu Thảo là niềm tự hào của cả họ. Cháu bị nạn như vậy ai mà không xót xa", một người đến viếng bày tỏ.

Sáng 10/7, Hiệu trường và Trưởng Khoa của Trường Đại học
Quốc gia TP. HCM cũng ra viếng thăm và chia buồn cùng gia đình. Họ nói rằng, nhà trường đã dự tính giữ Thảo ở lại trường để đào tạo sau Đại học nhưng không ngờ…”

Nghe vậy, ông Đinh Thanh Luyến (57 tuổi),
bác ruột của Thảo không cầm được nước mắt, trào khóc.

Theo cáo phó, đúng 14h ngày 12/7 sẽ làm lễ di quan an táng linh cữu cho Thảo.

Trước đó, khoảng 18h30' ngày 8/7, Trần Thị Hoài Thu (23 tuổi), cùng Đinh Thị Phương Thảo đi xe máy về khu B Ký túc xá Trường Đại học Quốc gia TP. HCM trong lúc mưa lớn, gió quật mạnh.

Khi tới khu vực
cầu Suối Nhum – cách khu B Ký túc xá khoảng 300 m, do nước ngập sâu, chảy siết nên hai nữ sinh rơi xuống dòng nước và cả hai cùng bị cuốn trôi.

Thu may mắn bám được vào cành cây và được người dân nhanh chóng cứu đưa lên bờ, còn Thảo bị nước cuốn trôi mất tích.

Khoảng 2 giờ sau, lực lượng
cứu hộ mới phát hiện thi thể của Thảo vướng vào cành cây cách hiện trường hơn 30 m, đưa đến Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu, nhưng Thảo đã tử vong trước đó.



Hoàng Phi
Bình luận
vtcnews.vn