Dám cãi vợ, người đàn ông bị vứt lại trên cao tốc, đi bộ 20 km

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 03/03/2022 10:36:55 +07:00
(VTC News) -

Một người đàn ông Trung Quốc bị vợ vứt lại trên đường cao tốc, phải đi bộ 20 km về nhà do dám cãi lại bạn đời.

Một cảnh sát đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường cao tốc tại Tô Châu (Hồ Bắc, Trung Quốc) thì phát hiện người đàn ông chỉ mặc chiếc áo phông cộc tay mỏng manh đang đi bộ dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó là 2 độ C.

Dám cãi vợ, người đàn ông bị vứt lại trên cao tốc, đi bộ 20 km - 1

Người đàn ông mặc áo cộc đi bộ trên đường trong giá rét.

Nhân viên cảnh sát đã chặn anh ta lại, hỏi lý do vì sao lại mặc áo ngắn tay và đi bộ trên đường cao tốc, vừa lạnh vừa rất nguy hiểm. Người này cho biết, do cãi nhau với vợ nên anh bị bỏ lại giữa đường. Anh quyết định đi bộ 20 km về nhà thay vì gọi người đến đón.

Cảnh sát liên lạc với gia đình người đàn ông, và người vợ xuất hiện. Cô giải thích: "Chúng tôi dừng xe ở một khu dịch vụ và cãi nhau rất to. Tôi rất tức giận nên đã lái ô tô bỏ đi". Sau đó, người vợ đưa áo khoác cho chồng và biện bạch thêm: "Tôi không biết anh ấy mặc áo cộc tay. Sau khi rời đi, tôi thấy hối hận nhưng vì đi trên cao tốc nên tôi không thể quay xe lại. Tôi không nên bỏ anh ấy ở đó hoặc nếu phải làm như vậy thì cũng nên đưa áo ấm cho anh”.

Cuối cùng, nhờ sự dàn hòa của cảnh sát, hai vợ chồng đã làm lành với nhau. 

Mai Anh(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp