Đại úy biên phòng bắn chết bố mẹ vợ ở Sơn La: Nạn nhân sống hiền lành, chịu khó

An ninh hình sựThứ Năm, 29/04/2021 15:42:50 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo địa phương cho biết, cặp vợ chồng bị con rể nổ súng sát hại là người hiền lành, chịu khó.

Chiều 29/4, lãnh đạo UBND xã Loóng Phiêng (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, nghi phạm bắn chết bố mẹ vợ rồi tự sát là T.Đ.H. (SN 1983, thường trú tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn). T.Đ.H là đồn phó nghiệp vụ một đồn biên phòng ở huyện Mai Sơn, mang quân hàm đại úy.

Hai vợ chồng nạn nhân là ông P.V.T. (SN 1965) và bà C.T.T. (SN 1963, cùng trú tại bản Mơ Tươi, xã Loóng Phiêng).

"Ở địa phương, vợ chồng ông T. là người hiền lành, chịu khó và có 3 người con đều đã lập gia đình. Cũng may thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có 2 vợ chồng ông T. ở nhà, nếu có cả gia đình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo", vị lãnh đạo UBND xã Loóng Phiêng cho hay.

Đại úy biên phòng bắn chết bố mẹ vợ ở Sơn La: Nạn nhân sống hiền lành, chịu khó - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng.

Khoảng 13h30 ngày 28/4, một số người dân tại bản Mơ Tươi (xã Loóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) nghe thấy nhiều tiếng súng nổ, khi chạy đi kiểm tra thì phát hện có án mạng xảy ra nên nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng đến xử ly vụ việc.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường thì phát hiện anh H., ông T. và bà T. đã chết. Lúc này, tay H. đang cầm một khẩu súng.

Đến 3h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng AK báng gập, 3 đầu đạn, 6 vỏ đạn và còn 17 viên đạn trong băng, 1 viên đã lên nòng.

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng nghe thấy 7 tiếng nổ, vợ chồng ông T. đều bị bắn 2-3 phát vào vùng ngực và bụng, khoảng cách bắn khoảng 1m. Sau khi bắn chết cha mẹ vợ, H. tự dí súng vào cằm rồi bóp cò tự tử.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp