'Đại gia' Hải Dương lại mở tiệc 2.000 mâm cỗ đãi khách

Thời sựChủ Nhật, 16/02/2014 01:00:00 +07:00

2.000 mâm cỗ là con số được một đồng cô tiết lộ về bữa tiệc một lần nữa gây xôn xao đất Hải Dương năm nay.

Hàng năm, vào ngày Rằm tháng Giêng, hàng nghìn người từ khắp mọi nơi lại về với "mẫu" The (tức bà Đoàn Thị The, ở thôn Vũ Xá, xã Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để cầu cúng, dâng sao giải hạn.
Theo những người dân nơi đây, từ hai, ba măm nay, năm nào "mẫu" The cũng làm khoảng 2.000 mâm cỗ để mời khách thập phương đổ về dâng sao giải hạn. Trong số này, các đồng cô, đồng cậu cũng lên đến vài trăm người.

 Hàng nghìn người ăn lộc "mẫu" The ban. Ảnh: Kiến thức

Mâm cơm thết đãi khách có bánh chưng, miến, giò, trứng gà, cơm trắng… Hàng trăm người, chủ yếu là người làng Vũ Xá được thuê đến để phục vụ công việc bếp núc và tiếp khách.
Do số lượng khách khứa đến rất đông nên dù phủ rất rộng rãi, với rất nhiều khu để phục vụ nhưng vẫn không thể đáp ứng hết.
Do quan niệm ăn cỗ của "mẫu" The là được hưởng lộc, nên nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt mình để được phục vụ.
cận cảnh mâm cỗ

 Bánh chưng, giò, miến, trứng, cơm trắng trong mâm cỗ. Ảnh: Kiến thức

Ngoài rằm tháng Giêng, "mẫu" The còn mở tiệc miễn phí thết đãi khách thập phương vào dịp mở cửa phủ đầu năm và ngày lễ chính 13/3 âm lịch. Những ngày đó, đường làng Vũ Xã cũng bị ùn tắc nghiêm trọng vì quá nhiều ô tô, xe máy đổ về.
Trước đó, trong ngày đại tiệc 1.000 mâm 13/3 âm lịch năm ngoái, có hàng nghìn thiện nam, tín nữ đến chúc thọ "mẫu" The.

Phủ "mẫu" The nguy nga nhìn từ xa.

Họ xếp thành những hàng dài khiêng, đội, vác lễ vật của mình dạo một vòng quanh khu vườn "mẫu" rộng hàng hecta trước khi dâng lễ vật lên Thượng tòa thiên thánh.

Không chỉ vậy, sau khi dâng lễ vật, mỗi đoàn còn cử đại diện chúc thọ "mẫu" The với đủ loại hình từ văn xuôi đến thơ, hát kịch… ca ngợi công lao trời biển của "mẫu" The.
Bình luận
vtcnews.vn