Đá 'dạo chơi', Chelsea vẫn giành vé vào tứ kết

Thể thaoThứ Tư, 19/03/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Không cần tốn quá nhiều công sức, Chelsea vẫn dễ dàng có được chiến thắng 2-0 trước Galatasaray nhờ các pha lập công của Eto'o và Gary Cahill.

(VTC News)-Không cần tốn quá nhiều công sức, Chelsea vẫn dễ dàng có được chiến thắng 2-0 trước Galatasaray nhờ các pha lập công của Eto'o và Gary Cahill.


Sau trận hòa 1-1 tại Turk Telekom Arena trong trận lượt đi, cả Chelsea và Galatasaray đều bước vào trận đấu lượt về này với quyết tâm giành chiến thắng để giành tấm vé lọt vào vòng tứ kết. Điều đó đã được thể hiện khi HLV của 2 đội là Jose Mourinho và Roberto Mancini đều tung ra sân một đội hình giàu sức tấn công. Chelsea chọn Eto'o làm tiền đạo cắm duy nhất, trong khi đó, Drogba vẫn là niềm hy vọng số 1 của Galatasaray trên mặt trận tấn công.
Drogba nhận được sự chào đón nồng nhiệt trong ngày trở lại Stamford Bridge 
Với lợi thế sân nhà, Chelsea là những người nhập cuộc tốt hơn và họ đã nhanh chóng có được bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 4 của trận đấu. Xuất phát từ đường chuyền thông minh của Oscar, Samuel Eto'o đã có pha thoát xuống rất nhanh để tung ra một cú dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Muslera, giúp The Blues vượt lên dẫn trước với tỉ số 1-0.
Những phút sau đó, Galatasaray liên tục đẩy cao đội hình và gây sức ép về phía khung thành Chelsea nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số. Tuy nhiên, khi mà các ngôi sao tấn công bên phía đội khách như Drogba hay Sneijder còn chưa tìm được đường vào khung thành của Ptr Cech thì họ đã phải nhận bàn thua thứ 2.
Phút thứ 42 của trận đấu, xuất phát từ một quả phạt góc bên phía cánh phải, trung vệ John Terry đã có một pha băng vào đánh đầu cực kỳ dũng mãnh, khiến Muslera phải rất vất vả mới đẩy được bóng ra. Không may cho thủ môn người Uruguay khi bóng lại tìm đến đúng vị trí của Gary Cahill, và hậu vệ người Anh đã không bỏ lỡ cơ hội để nhân đôi cách biệt cho Chelsea với một cú dứt điểm cách khung thành Galatasaray chỉ vài mét.
2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1. Hai đội rời sân tạm nghỉ với lợi thế rất lớn nghiêng về phía đoàn quân của Jose Mourinho.
 Bàn thắng sớm của Eto'o giúp Chelsea dễ đá hơn rất nhiều
Bước sang hiệp 2, Chelsea đã chủ động thi đấu với nhịp độ vừa phải, chủ yếu ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà. Trong khi đó, các đợt lên bóng của Galatasay vẫn tỏ ra rất bế tắc và đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không tạo ra được bất kỳ tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của CLB thành London.
Thi đấu có phần ung dung nhưng Chelsea cũng sở hữu cho mình không ít các cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2. Mặc dù vậy, lần lượt các pha dứt điểm của Willian, Hazard hay Torres đều không thể giúp The Blues có được bàn thắng thứ 3. Và 2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Với chiến thắng này, Chelsea đã vượt qua Galatasaray với tổng tỉ số là 3-1 sau 2 lượt trận, qua đó giành tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết Champions League mùa bóng 2013-2014 một cách vô cùng thuyết phục.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Real Madrid đã dể dàng có được chiến thắng 3-1 trước Schalke 04 với cú đúp của siêu sao Cristiano Ronaldo cùng một pha lập công của tài năng trẻ Morata. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Ancelotti đã vượt qua đối thủ đến từ Đức với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 9-2, một khoảng cách rất lớn và ít ai ngờ tới trước khi cặp đấu này diễn ra.



Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn