Cựu sao Arsenal thoát tội: Vì sống ở khu toàn đại gia?

Thể thaoThứ Năm, 06/09/2012 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Patrick Vieira đã thoát khỏi án phạt nghiêm khắc từ tòa án nhờ vào sự nhầm lẫn khó hiểu trong khâu chuyển phát thư tại khu phố Alderley Edge.

(VTC News) - Patrick Vieira đã thoát khỏi án phạt nghiêm khắc từ tòa án một cách ngoạn mục nhờ vào sự nhầm lẫn khó hiểu trong khâu chuyển phát thư tại khu phố giàu có Alderley Edge.

Cựu ngôi sao của Arsenal và Manchester City bị cáo buộc điều khiển chiếc Bentley Continental Supersports vượt quá tốc độ cho phép 11 dặm/giờ trên đường M60 gần thị trấn Stockport, phía nam thành phố Manchester.

Patrick Vieira ngồi sau vô lăng siêu xe Bentley Continental Supersports

Nhà vô địch World Cup thừa nhận anh đã lái siêu xe trị giá 160.000 bảng vào đúng thời điểm bị cáo buộc. Tuy nhiên, Vieira nói rằng anh không hề nhận được giấy triệu tập đầu tiên của tòa án tại tư dinh ở Alderley Edge. Cựu danh thủ người Pháp chỉ biết mình có nguy cơ hầu tòa vì chạy quá tốc độ khi cầm trong tay giấy triệu tập cuối cùng được gửi đến 6 tuần sau khi tòa án tống đạt giấy triệu tập đầu tiên.

Theo Gwyn Lewis, luật sư riêng của Vieira, điều đó có nghĩa thời hạn tố tụng trong vòng 14 ngày đã bị vi phạm, đồng nghĩa với việc cựu tiền đạo 36 tuổi... thoát tội.

Song, tòa án Stockport vẫn giữ vững lập trường của mình khi đưa ra lệnh cấm lái xe trong 6 tháng cùng với mức phạt 1.000 bảng đối với Vieira. Quyết tâm kháng cáo đến cùng, Vieira đã khiến tòa án phải rút lại lệnh cấm bằng những lý lẽ “thật như đùa”.

Một góc 'thánh địa" Alderley Edge

Giám đốc học viện bóng đá trẻ của Man City cãi lý rằng anh và các ngôi sao Premier League khác đang sống tại khu phố giàu có ở hạt Cheshire như Adebayor, Sergio Aguero, Wayne Rooney hay Rio Ferdinand,… thường xuyên bị nhận nhầm thư: “Chúng tôi sống ở đó khoảng 2 năm nay và thư của chúng tôi rất hay bị thất lạc. Cả David Platt, Adebayor, Aguero ngay cạnh nhà tôi cũng gặp vấn đề tương tự. Thường thì hàng xóm toàn mang thư trả lại cho nhau. Tuần trước vợ tôi nhận được một hộp giày từ Mỹ nhưng vấn đề là chúng tôi không phải người nhận”.

Hơn nữa, Vieira cũng cho rằng tại khu vực bận rộn tập trung nhiều sao bóng đá như "thánh địa" Alderley Edge, biết đâu một fan cuồng nào đó đã “thó” mất tờ giấy triệu tập. Trong khi đó, luật sư Lewis cũng một mực khẳng định: “Điều tôi muốn nói là ông Vieira đã không hề nhận được lá thư triệu tập đó”.

Nói cho cùng, may sao huyền thoại người Pháp cũng đã thoát tội, giấy phép lái xe sau 3 lần bị bắt vì tội tương tự trong vòng chưa đầy 4 tuần năm 2009 vẫn còn nguyên 9 lỗ. Điều đó chứng tỏ nhầm lẫn không phải lúc nào cũng đem lại rắc rối, phiền hà, ít nhất là trong trường hợp “quái xế” Vieira.

Cát Đằng


Bình luận
vtcnews.vn