Cứu người nhảy lầu, nhân viên bảo vệ lại bị người nhà chửi mắng

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 05/05/2023 13:36:09 +07:00
(VTC News) -

Cứu người thành công, nam nhân viên bảo vệ bị gãy xương khắp người nhưng không được cảm ơn, báo đáp mà còn bị mắng chửi, thờ ơ, lạnh nhạt.

Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, Khúc Nham là một nhân viên bảo vệ tại một bệnh viện ở tỉnh Cát Lâm. Vào ngày xảy ra vụ việc, Khúc Nham nhận được lệnh của cấp trên, cho biết một cô gái ở tầng 4 của bệnh viện sắp nhảy lầu, Khúc Nham cần phải chạy đến duy trì trật tự và hỗ trợ cứu người.

Là một người có trái tim ấm áp, sau khi nhận lệnh, Khúc Nham đã lập tức chạy đến hiện trường. Đúng lúc này cô gái như thể bị kích động mạnh, bất ngờ từ trên lầu nhảy xuống. Không kịp nghĩ ngợi hay do dự, Khúc Nham vội chạy tới đưa tay ra đón. Tuy rằng thành công cứu được cô gái nhưng anh lại bị thương nặng.

Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, Khúc Nham được các bác sĩ xác định gãy xương khắp người, mặc dù vết thương của anh đã cải thiện một chút sau khi điều trị nhưng bệnh viện đã ngừng cấp thuốc vì nam nhân viên bảo vệ không có tiền trả viện phí. Không có thuốc duy trì, mỗi ngày Khúc Nham đều trải qua đau đớn.

Cứu người nhảy lầu, nhân viên bảo vệ lại bị người nhà chửi mắng - 1

Nam nhân viên bảo vệ rơi nước mắt khi biết được việc tốt mình làm đổi lại chỉ là trách móc, thờ ơ.

Không chỉ vậy, lãnh đạo đơn vị còn không muốn chịu chi phí điều trị cho Khúc Nham. Cô gái được cứu thì lại bỏ đi mà không chào, không cảm ơn cũng không để lại thông tin liên lạc. Khi người thân của Khúc Nham liên lạc với gia đình cô gái nhảy lầu, thậm chí có bị mắng ngược lại: "Ai cần con trai của các người cứu con gái chúng tôi, chúng tôi không nhờ, là anh ta tình nguyện cứu".

Thái quá hơn, khi được phóng viên phỏng vấn, mẹ của cô gái còn nói: "Con tôi bị tàn tật, nếu nó xảy ra chuyện gì, anh ta cũng phải có trách nhiệm, có trách nhiệm đến hết đời, không trốn được đâu".

May mắn thay, sau khi trở thành tâm điểm của báo chí, truyền thông, nhân viên bảo vệ tốt bụng Khúc Nham đang nhận được sự hỗ trợ. Hiện anh đang dựa vào số tiền do Hiệp hội tình thương địa phương quyên góp để được cấp lại thuốc, miễn cưỡng duy trì mạng sống của mình.

Khi biết được lòng tốt của mình chỉ đổi lại được những oán trách, thờ ơ, lạnh nhạt, Khúc Nham đã rơi nước mắt khi nằm trên giường bệnh, khiến mọi người ai đến thăm cũng phải xót xa, thương cảm.

Tùy Ý(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn