Cười xuyên Việt: Bị nói 'dùng tâm lý chiến với giám khảo', Khả Như phản pháo

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 15/05/2016 03:22:00 +07:00

(VTC News)- Sau chủ đề Kịch cùng Bolero, 2 nhóm hài nổi bật là Buffalo – Xpro bị đem ra so sánh, Khả Như đã lên tiếng về những vấn đề này.

(VTC News) - Sau chủ đề Kịch cùng Bolero, 2 nhóm hài nổi bật là Buffalo – Xpro bị đem ra so sánh, Khả Như đã lên tiếng về những vấn đề này.

Với chủ đề Kịch cùng Bolero, tập 9 của Cười xuyên Việt đã mang đến những khoảnh khắc vui vẻ cũng như xúc động về tình người, tình nghệ sỹ trong những câu chuyện mà các nhóm hài truyền tải.

Nổi bật xuyên suốt cuộc thi là sự thể hiện của nhóm Xpro gồm những chàng trai tài hoa, duyên dáng và nhóm Buffalo với gương mặt cực kỳ quen thuộc là Khả Như cùng những câu chuyện nhạc kịch rất đời, tình cảm.

 
Hai tuần liên tiếp vượt mặt Xpro và nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo, nhóm Buffalo bị nhiều khán giả cho rằng đã sử dụng “tâm lý chiến” với dàn giám khảo vốn là những người lớn tuổi, dễ xúc động, tình cảm.

 
Bên cạnh đó còn  là những lời bình luận so sánh khả năng giữa hai nhóm hài này và nhận định nhóm Buffalo nếu không có Khả Như là …thua.

 
 
Liên lạc với Khả Như, nữ diễn viên hài rất thẳng thắn khi chia sẻ cùng phóng viên VTC News. Về câu chuyện “cá nhân nổi bật” trong nhóm Buffalo, Khả Như cho biết: “Đối với tôi, nhóm Buffalo là một nhóm “đa zi năng”, tất cả các thành viên đều rất nhiệt huyết và cố gắng.

 
Có thể khi tôi về với nhóm đã truyền thêm lửa cho các bạn, bởi, tôi không theo xuyên suốt các tuần nên năng lượng của tôi nhiều hơn mọi người và từ đó lan toả đến từng thành viên trong nhóm để rồi từ đó khi nhìn vào Buffalo mọi người thấy các bạn tràn đầy nhiệt huyết hơn trước.

 
Nếu một mình tôi vào một tập thể không có thực tài thì cũng chẳng làm được gì, thực tế đã cho thấy nhóm Buffalo diễn đều, diễn hết mình có tài năng trong từng thành viên một và những cái tài cái duyên đó làm nên tổng thể một nhóm nhạc kịch duyên dáng như vậy”

Tiếp đến với thông tin cho rằng nhóm mình chọn đề tài về người già để đánh vào tâm lý giám khảo, Khả Như cũng chia sẻ: “Với chủ đề Kịch cùng Bolero, phần thi vừa qua với nhóm chúng tôi là một thử thách lớn.

 
Vì sở trường của chúng tôi là nhạc kịch nên rất khó để làm mới mình với tuần bolero. Vì thế, nhóm chúng tôi quyết định chọn đối tượng nhắc đến là người lớn tuổi và không mảy may nghĩ đến câu chuyện “đánh tâm lý” với giám khảo!

Việc nảy sinh ra việc chọn đối tượng là người lớn tuổi như vậy có xuất phát điểm đến từ những người thân của chính chúng tôi, và cứ thế tạo nên một kịch bản có tình. Công bằng mà nói nếu chúng tôi không làm tới nơi tới chốn, không chạm đến trái tim giám khảo cũng như khán giả thì tiết mục cũng là bình thường. Cả 3 đội trong đêm đều xoay quanh chuyện “Nối lại tình xưa”!

 
Tôi nghĩ rằng với cách chọn lựa chung như vậy, nhóm chúng tôi đã có sự mạo hiểm, đó chính là cái tình của người già.

Chúng tôi thật lòng chỉ muốn mang cái riêng của mình gửi đến cái chung của mọi người, có người sẽ thích, có người không bởi kịch bản này hơi kén khán giả. Nhưng điều chúng tôi suy nghĩ ở đây là: “Tại sao trẻ được cười mà người già thì lại không?”

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng cứng rắn nhấn mạnh quan điểm và gửi lời đến cộng đồng mạng: “Hãy nhìn nhận vấn đề  một cách công bằng, tuổi đời và tuổi nghề của nhóm chúng tôi chắc chắn không thể nào đủ sức đánh tâm lý với quý thầy cô ban giám khảo, vì chúng tôi đều tự thấy mình còn non trẻ.

 
Cũng tôi cũng không thấy có lý do gì để giám khảo thiên vị cho đội của mình, là nghệ sỹ thực thụ không ai muốn vì tư tưởng cá nhân làm ảnh hưởng uy tín của mình, huống hồ gì quý giám khảo của chương trình đều là những bậc thầy, những người được kính trọng trong nghề. Xin hãy tôn trọng nghệ sỹ.

Hài xuyên Việt là bao gồm mọi thứ, mỗi góc của cuộc sống, mọi góc nhìn đều có sự vui tươi hài hước! Và rõ ràng tiết mục đó vẫn được đón nhận!”

 
Trong tập 9, không hẹn mà gặp, cả 3 tiết mục đều nói về 3 cuộc tình gặp nhiều trắc trở và kết thúc là 3 đám cưới rộn ràng trên sân khấu.

Nhóm Buffalo với tiết mục “Tình muộn”, nói về những khao khát tình cảm và yêu thương của những ông bà cụ cô đơn trong viện dưỡng lão.

Theo trưởng nhóm Nguyễn Khắc Duy thì tiết mục đặt biệt gửi tới những khán giả lớn tuổi và những ai còn có ông bà cha mẹ hiểu hơn về tâm tư của những con người tuổi xế chiều.

Dù tuổi nào đi nữa cũng có quyền được yêu thương và hạnh phúc. Tiết mục khiến người xem cảm động với màn tỏ tình của “ông cụ” Khắc Duy với “bà cụ” Khả Như, cũng như cảnh chăm sóc của ông khi bà nằm liệt trên giường bệnh….

Nhóm Xpro thể hiện tiểu phẩm Nối lại tình xưa, Tiểu phẩm là câu chuyện về người đàn ông bị tật ở chân, ngày ngày bán ốc ở vỉa hè cùng với bốn người con nuôi bán hàng rong.

Do nghịch ngợm, những người con của ông thường bày trò múa, hát, nhào lộn…để thuyết phục khách mua hàng của mình. Đó là một hình ảnh quen thuộc thường thấy ở các quán vỉa hè bình dân ở Sài Gòn.

 
Không chỉ mang đến nhiều tiếng cười, tiểu phẩm khiến người xem ngẫm nghĩ về câu chuyện tình dang dở của người cha với cô gái (do Hồng Trang – trưởng nhóm Đời diễn hỗ trợ) mà ông gặp trong buổi chiều mưa của mấy chục năm về trước.

Chỉ vì một cú tát yêu của cô gái mà ông bị té cầu thang gãy chân và cuộc tình của cả hai bị chia cắt từ đó.

Mấy chục năm trôi qua, người đàn ông vẫn một lòng chờ đợi người yêu cũ, thỉnh thoảng buồn ông lại mang đàn ra ngồi trước quán hát nghêu ngao những bài bolero da diết…

 

Nhờ cuộc khẩu chiến của 4 người con trai với 2 vị thực khách trong quán, ông đã tình cờ gặp lại người yêu cũ – cũng là mẹ nuôi của 2 vị khách này. Cả hai đã hóa giải hiểu lầm và nối lại tình xưa với nhau.

Chu Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn