Cuộc điện thoại thú tội của ông lão 68 tuổi sát hại người tình

Pháp luậtChủ Nhật, 26/06/2016 15:51:00 +07:00

Sống với người đàn ông lớn hơn mình 25 tuổi, chị Phương (ở Sóc Trăng) được cho là hay nhậu nhẹt khiến ông Cốc ghen tuông, dẫn đến án mạng.

Sức khỏe ông Cốc đang hồi phục dần tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Ảnh: CTV.Suốt tuần qua, người dân chợ Vĩnh Biên ở phường 3, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) luôn nhắc đến Nguyễn Văn Cốc - người đàn ông 68 tuổi đã có gia đình ở Đồng Tháp nhưng sống như vợ chồng với chị Phương (43 tuổi, ở khóm Vĩnh Tiền). Vì ghen tuông, Cốc được cho là đã đoạt mạng người hơn hai năm đầu ấp tay gối với mình.

Căn nhà như chòi lá lụp xụp của "vợ chồng" ông Cốc ở thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng. Ảnh: Việt Tường.

Nhà chị Phương lụp xụp, nằm xa trong cánh đồng, muốn đến phải vượt qua kênh rạch và nhiều bụi rậm. Theo hàng xóm, thiếu phụ này đẹp người, lấy chồng làm nghề mua bán heo từ hơn 20 năm trước. Sau khi có với nhau hai con trai, họ chia tay vì người chồng không chung thủy.

Buồn chuyện gia đình, chị Phương gửi các con cho gia đình bên ngoại để lên TP.HCM làm thuê. Tại đây, thiếu phụ sống với người đàn ông thứ hai, sinh được con gái và chia tay nhau khi bé được 4 tuổi.

Người đàn ông thứ ba của chị Phương là ông Cốc. Họ quen nhau cũng ở TP.HCM rồi về quê của chị Phương để xây hạnh phúc mới.

"Hơn hai năm sống ở đây, ai cũng khen ông Cốc hiền lành. Hàng ngày, ông ấy trồng rau, nuôi cá, sáng đưa chị Phương ra chợ buôn bán. Không ai biết được ông này có vợ con ở quê nhà Đồng Tháp nếu không xảy ra án mạng", một bạn nhậu của nghi can nói.

Người bạn này kể, do chị Phương hay nhậu với những người đàn ông trong xã và họ thường đùa về chuyện trai gái khiến ông Cốc tức giận. Đây chính là nguyên nhân khiến lão nông 68 tuổi ghen tuông, thường xuyên cãi nhau với vợ.

"Trước khi xảy ra án mạng khoảng một tuần, tôi nghe chị Phương nói đã đuổi ông Cốc đi và đuổi nhiều lần. Chị ấy nói, vợ chồng sống với nhau mà ghen tuông, cự cãi liên tục thì không sống được", chị Loan, tiểu thương chợ Vĩnh Biên nói.

2h ngày 18/6, ông Cốc gọi cửa nhà hàng xóm để lấy xe máy gửi tại đây. Gia chủ hỏi Cốc đi đâu sớm thì ông trả lời: "Cha già bệnh nặng ở quê nên phải chạy về Đồng Tháp gấp".

Sáng cùng ngày, một người quen với ông Cốc ở Vĩnh Biên nhận được điện thoại thú tội của nghi can. Cốc nói đã giết chị Phương vì ghen rồi sau đó mọi người hay tin ông uống thuốc trừ sâu tự tử.

Sức khỏe ông Cốc đang hồi phục dần tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Ảnh: CTV.

"Sau khi nghe Cốc thú tội, người nhận được cuộc gọi cùng hàng xóm vào nhà chị Phương kiểm tra thì thấy nạn nhân nằm chết trên giường. Đầu nạn nhân có nhiều vết thương, bị đập bằng búa, máu đã khô", một nhân chứng kể.

Trong lúc cơ quan điều tra ở Sóc Trăng khám nghiệm hiện trường, lần theo dấu vết hung thủ thì ông Cốc được vợ chính thức ở Đồng Tháp đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cấp cứu vì ngộ độc thuốc trừ sâu.

Bà Huỳnh (57 tuổi, vợ ông Cốc) rất bất ngờ khi biết chồng có nhân tình ở Sóc Trăng. "Từ ngày vợ chồng giận nhau, ông ấy lấy tiền bỏ đi và nói là làm ăn nhưng không thấy mang gì về. Thỉnh thoảng ông ấy về nhà ở vài ngày rồi lại đi, cứ nói là làm ăn xa nên không ai biết chuyện gì đã xảy ra", người vợ ngậm ngùi kể.

Theo chính quyền xã Định Hòa (huyện Lai Vung, Đồng Tháp) và khóm Vĩnh Tiền (phường 3, thị xã Ngã Năm), ông Cốc được ghi nhận là hiền lành, sống hài hòa với hàng xóm. Vì vậy, khi hay tin ông Cốc gây ra án mạng, nhiều người luôn bất ngờ.

Clip: Lời khai rùng mình của sát nhân giết hại người yêu trong phòng trọ (Nguồn: VnExpress)

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn