Củng Lợi cay đắng khi làm vợ đại gia Singapore

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 26/06/2013 06:53:00 +07:00

(VTC News) – Ai cũng nghĩ rằng, Củng Lợi sẽ hạnh phúc mãi mãi bên người chồng đại gia biết cảm thông và yêu vợ hết mực.

(VTC News) – Ai cũng nghĩ rằng, Củng Lợi sẽ hạnh phúc mãi mãi bên người chồng đại gia biết cảm thông và yêu vợ hết mực.

Sau cuộc chia tay đầy nước mắt với Trương Nghệ Mưu năm 1994, Củng Lợi quen biết Huỳnh Hòa Tường qua sự giới thiệu của một người bạn. Hòa Tường hơn Củng Lợi 11 tuổi, khi ấy đang là giám đốc điều hành công ty thuốc lá Anh Mỹ khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Biết Huỳnh Hòa Tường đang theo đuổi mình, Củng Lợi thẳng thắn rằng cô không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương vào lúc này. Không phải là người dễ bỏ cuộc, Huỳnh Hòa Tường thường xuyên bay đến Bắc Kinh để thăm Củng Lợi, anh nói rằng có thể Củng Lợi không chấp thuận, nhưng có thể khiến cô vui vẻ là anh đã mãn nguyện rồi, Củng Lợi cũng dần cảm động tấm chân tình của đối phương.

Củng Lợi
Củng Lợi suy sụp sau khi chia tay Trương Nghệ Mưu. 
Huỳnh Hòa Tường rất được lòng mẹ Củng Lợi – bà Triệu Anh. Mỗi lần đến chơi, ngoài quà cáp, Hòa Tường thường 'xắn tay áo' giúp bà làm việc nhà, hướng dẫn bà sử dụng VCD, điện thoại. Sau khi trở về Hong Kong, anh thường xuyên gọi điện đến hỏi thăm.

Bà Triệu Anh nói với con gái: ‘Huỳnh Hòa Tường là người chân thật, có trách nhiệm, một người đàn ông như vậy có thể cho con hạnh phúc lâu dài, ổn định, tại sao không chấp nhận nó?’'. Bị cha mẹ thuyết phục, Củng Lợi nhận ra, ngày trước khi ở bên Trương Nghệ Mưu, cô thường phải chăm sóc, lo lắng cho Nghệ Mưu, còn đối với Hòa Tường lại khác, cô được quan tâm, an ủi và hạnh phúc nhiều hơn.

Tuy Trương Nghệ Mưu và Huỳnh Hòa Tường cùng tuổi, song Hòa Tường lại tỏ ra biết cách chăm sóc người khác hơn, anh sống nhã nhặn và khoan dung. Với sự quan tâm, ân cần của đại gia, hình bóng Trương Nghệ Mưu trong Củng Lợi phai nhạt dần và nhường chỗ cho người mới.
Củng Lợi
Cô kết hôn với đại gia Huỳnh Hòa Tường năm 1996. 
Bị ám ảnh bởi chuyện cũ với Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi thẳng thắn: ‘Nếu anh chỉ muốn yêu mà không tính chuyện làm đám cưới, thì chúng ta chia tay đi. Em muốn kết hôn và có một gia đình’. Trước lời đề nghị này, Huỳnh Hòa Tường nhẹ nhàng: ‘Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, cách tuyệt vời nhất là cho cô ấy một gia đình, anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời’.

Ngày 15/2/1996, cặp đôi đại gia – minh tinh này tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống ở Hong Kong, trải qua một cuộc sống bình thường như bao người khác. Ban đầu, Củng Lợi dần dần rời xa làng giải trí, trừ những lần tham gia các hoạt động, cô hầu như dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi.

Năm 2000, chuyện làm ăn gặp khó khăn, dưới sự ủng hộ của vợ, Hòa Tường rời khỏi công ty thuốc lá vốn đã gắn bó hơn 20 năm. Hòa Tường nghỉ việc, gia đình mất đi một nguồn thu nhập đáng kể, Củng Lợi đành tái xuất trên màn ảnh.
Củng Lợi
 
Nghe tin này, rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất tìm đến Củng Lợi, lịch làm việc của cô trong vòng hai năm nhanh chóng được phủ kín. Đồng thời với những dự án phim, Củng Lợi liên tục có những chuyến đến Pháp, Malaysia, Singapore… để đóng quảng cáo.

Để chồng đỡ buồn, mỗi lần đi công tác, nữ diễn viên cũng đưa anh theo, khi đó, nhiều người gọi đùa Huỳnh Hòa Tường là bảo mẫu của vợ. Những ngày cùng vợ đi đóng phim, quảng cáo, cuộc sống của Huỳnh Hòa Tường có thêm nhiều trải nghiệm mới lạ.

Năm 2003, khi bộ phim Chuyến tàu của Châu Ngư thành công rực rỡ, bắt đầu xuất hiện tin đồn Củng Lợi có mối quan hệ tình cảm với bạn diễn Tôn Hồng Lôi. Những thông tin tràn ngập mặt báo khiến không chỉ Củng Lợi mà cả Huỳnh Hòa Tường cũng phải chịu áp lực rất lớn.
Củng Lợi
 
Tuy đưa ra hàng trăm lý do để tin tưởng vợ mình, song trước bão dư luận, đôi khi Hòa Tường cảm thấy tự ti về bản thân. Vì chỉ ở nhà không đi làm, mọi thu nhập, chi tiêu của gia đình đều do Củng Lợi đảm đương, anh nhận thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn.

Bị những suy nghĩ tiêu cực bao trùm, đôi khi sự tự ti và mất niềm tin lên đến đỉnh điểm, Huỳnh Hòa Tường nảy ra ý định chia tay. Ban đầu, Củng Lợi rất sốc trước lời đề nghị của chồng, khi bình tĩnh trở lại, cô nhận ra, do Huỳnh Hòa Tường không đi làm, lại phải nghe những lời ra tiếng vào của dư luận, anh càng mất tự tin ở bản thân. Củng Lợi gợi ý chồng đi tìm việc làm, tháng 10/2004, Hòa Tường nhận vị trí giám đốc một quỹ tiền tệ.
Củng Lợi
 
Tháng 10/2005, sau 10 năm không liên lạc, Củng Lợi bất ngờ nhận được điện thoại của 'tình cũ' Trương Nghệ Mưu, đạo diễn này đang chuẩn bị thực hiện bộ phim Hoàng Kim Giáp. Sau khi cân nhắc, ông cảm thấy chỉ có Củng Lợi mới đủ khả năng thể hiện thế giới nội tâm phức tạp của nữ nhân vật chính.

Trước lời đề nghị này, Củng Lợi hết sức phân vân, nếu nhận lời, sự nghiệp của cô có thể sẽ tiến thêm một bước dài, tuy nhiên, cô cũng lo ngại sự phản đối của chồng. Củng Lợi không ngờ Huỳnh Hòa Tường lại ủng hộ cô không chút phân vân: ‘Tại sao em không nhận lời? Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn có tài, em lại là một diễn viên xuất sắc, hai người hợp tác chắc chắn sẽ thành công. Mọi chuyện đã qua thì cũng qua rồi, nhắc lại làm gì. Tình cảm vợ chồng lâu nay lẽ nào không đủ làm anh tin tưởng em?’
 
Ngày 28/12/2005, cùng xuất hiện trong lễ kỉ niệm 100 năm nền điện ảnh Trung Quốc, Củng Lợi nói với Trương Nghệ Mưu rằng cô chấp nhận tham gia bộ phim. Khi bay tới Bắc Kinh để dự họp báo, báo giới không hề hỏi về vai diễn mới của Củng Lợi mà chỉ chăm chăm vào mối quan hệ của cô và đạo diễn họ Trương. Những câu hỏi đại loại như: ‘Cô thấy Trương Nghệ Mưu đã thay đổi ra sao?’; ‘Đã lâu không gặp, cô có cảm giác Trương Nghệ Mưu giống như một người xa lạ’; ‘Liệu hai người có tái hợp?’ khiến Củng Lợi vừa bối rối vừa phẫn nộ.

Điều khiến Củng Lợi thấy được an ủi là Huỳnh Hòa Tường bỏ ngoài tai mọi tin đồn việc Củng Lợi muốn nối lại tình xưa, anh không quản xa xôi, sang Bắc Kinh thăm vợ, Hòa Tường tặng Củng Lợi một bức tượng merlion (ngư sư) và nói: ‘Đây là biểu tượng của đất nước Singapore, tượng trưng cho dũng khí, hi vọng và sức mạnh. Chúng ta không nên để những tin đồn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng’. Củng Lợi vui mừng và hoàn toàn yên tâm sau câu nói của chồng, cô luôn mang theo món quà nhỏ này bên mình.
Huỳnh Hòa Tưởng bỏ ngoài tai tin đồn vợ có quan hệ tình cảm với bạn diễn
người Pháp Colin Farrell.
Tháng 4/2006, Củng Lợi tiếp tục bị nghi ngờ có mức quan hệ bất thường với nam diễn viên người Pháp Colin Farrell sau khi cùng hợp tác trong phim Miami Vice. Ngay khi nhìn những tấm ảnh vợ mình và Colin Farrell ôm, hôn nhau trước quảng trường Thiên An Môn, Huỳnh Hòa Tường lắc đầu: ‘Đó là những cử chỉ bình thường của người ngoại quốc, mọi người hiểu lầm rồi…’

Khi đó, ai nấy đều cho rằng Củng  Lợi thật may mắn khi có một người chồng biết thông cảm và yêu thương vợ hết mực, nhưng hạnh phúc hôn nhân của nữ minh tinh này không thể kéo dài như nhiều người lầm tưởng…

(Còn nữa)

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn