Cụ ông 99 tuổi quyết liệt đi tìm kho vàng 4.000 tấn

Thời sựThứ Sáu, 14/02/2014 03:42:00 +07:00

Cụ Trần Văn Tiệp (99 tuổi) liên tục trở lại Bình Thuận trong những ngày đầu năm để tìm kiếm “kho vàng 4.000 tấn” mà UBND tỉnh Bình Thuận vừa gia hạn giấy phép.

Ngày 13/2, tờ TNO đưa tin, cụ Tiệp đã đến TP.Phan Thiết trên chiếc xe Jeep, do chính người con trai út lái đưa đi. Trên xe Jeep có nhiều cọc sắt nhọn, dây nhợ, thước, la bàn và một va li to mà chính cụ nói đó là va li tiền.

Theo anh Hồng, từ mùng 9 tết trở lại đây, cụ Tiệp đã ba lần đến Bình Thuận.

“Mùng 9 Tết tôi đưa ông cụ ra núi Tàu cúng khai xuân đầu năm. Đây là lễ cúng thông lệ của ông già tôi ở núi Tàu nhiều năm nay mỗi độ xuân về. Vừa về đến nhà thì khuya ngày 11 âm lịch, tôi lại chở ba tôi ra Liên Hương (cách núi Tàu 10 km) để gặp một người quen mà ông cụ muốn bàn bạc trao đổi kế hoạch phá đá, đánh mìn".

Cụ Tiệp lên núi Tàu triển khai kế hoạch tìm vàng đầu năm mới
Cụ Tiệp lên núi Tàu triển khai kế hoạch tìm vàng đầu năm mới

Cho đến, ngày 13/2, cụ đi cả đêm ra Phan Thiết để sáng sớm kịp giao tiền mua máy bơm nước và đặt tiền cọc thuê nhân công. Trong xe, cụ đem theo hơn 300 triệu đồng dự kiến thuê nhân công và mua máy bơm nước.

Trao đổi với PV, cụ Tiệp tiết lộ: “Hiện nay số vàng này đang cất giấu dưới cái giếng, ngay cạnh cửa hang. Tôi sẽ lấy máy bơm để hút hết nước giếng tìm kiếm”.

Cụ Tiệp cũng cho rằng “cái khó nhất” hiện nay không phải là triển khai tìm kiếm, mà là công tác bảo vệ kho vàng này.

Theo thông tin được anh Hồng tiết lộ thì một nhà nghiên cứu địa chất tại Hà Nội đã gặp cụ Tiệp cách đây ít hôm và thống nhất giá cả, phương thức tìm kiếm kho vàng.

Trước đó, ngày 3/1/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định chính thức cho phép cụ Tiệp được gia hạn tìm kiếm kho vàng trên núi Tàu cho đến ngày 31/12/2014. Cụ Tiệp được tiếp tục khoan thăm dò 180 mũi khoan, trên diện tích hơn 2000m2, và được phép dùng mìn nhỏ.

Một góc núi Tàu tan hoang do cụ Tiệp tìm kho vàng 4000 tấn

Một góc núi Tàu tan hoang do cụ Tiệp tìm kho vàng 4.000 tấn

UBND tỉnh cũng yêu cầu hết thời gian đợt gia hạn này, cụ Tiệp không được xin thêm gia hạn lần nào nữa và không được khiếu nại gì.

Đã rất nhiều lần cụ Tiệp quả quyết: “Có tới 5.000 tấn vàng chứ không phải 4.000 tấn đâu con ạ. Có một số người lừa ông để lấy kho báu. Nhưng chúng nó không lừa được ông đâu. Không qua mặt ông được đâu, vì chìa khóa kho vàng ông đang giữ ở đây".

Từ năm 1953, cụ Tiệp đã có thông tin về kho vàng này. Nhưng mãi đến năm 1975, cụ mới bắt tay vào công việc tìm kiếm. Với thanh kiếm Nhật, một lá bản đồ và vài đồng tiền yen trong một lần tìm thấy tại khu vực núi Tàu, cụ Tiệp cho đó là "minh chứng không thể chối cãi về kho vàng này".

Tính từ năm 1993 đến nay, UBND tỉnh Bình Thuận đã 4 lần ký văn bản cấp phép (và 2 lần gia hạn) cho cụ Tiệp tìm kiếm kho vàng 4.000 tấn. Cũng khoảng thời gian này, cụ Tiệp đã tự bỏ kinh phí với hàng trăm lượng vàng để phục vụ cho việc tìm kiếm kho vàng, nhưng kết quả đến nay vẫn là con số không.

Bình luận
vtcnews.vn