Cụ bà thi rớt bằng lái 959 lần tốn 104 triệu, lần 960 đậu được tặng luôn xế hộp

TrẻChủ Nhật, 30/01/2022 15:30:00 +07:00

Mãi đến lần thi thứ 960, bà Cha Sa-soon mới vượt qua thành công và nhận tấm bằng lái xe mong ước từ bấy lâu.

Người phụ nữ nhỏ bé sống tại làng Sinchon, cách Seoul khoảng 180 cây số, được cả Hàn Quốc biết tới với cái tên “Ngoại Cha Sa-soon”, đã đạt được một kỷ lục khiến người dân ở đây phải lắc đầu ngạc nhiên: Ngoại đã trượt bài thi lái xe gần 1 nghìn lần nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Cuối cùng, ngoại đã nhận được giấy phép lái xe - trong lần thi thứ 960.

Hành trình thi lấy bằng của ngoại Cha đã trở thành một huyền thoại ở Hàn Quốc dù đã hơn 10 năm trôi qua.

Cụ bà thi rớt bằng lái 959 lần tốn 104 triệu, lần 960 đậu được tặng luôn xế hộp - 1

 

Cụ Cha bắt đầu thi bằng lái xe từ tháng 4/2005. Sau khi thất bại trong lần đầu tiên, cụ tham gia thi lái xe mỗi ngày một lần, mỗi tuần 5 ngày. Một thời gian sau, mật độ thi của bà giảm xuống, chỉ còn khoảng 2 lần mỗi tuần. Mặc dù đã nỗ lực, nhưng kết quả vẫn là không đạt.

Tới tháng 11/2009, cụ mới vượt qua phần thi lý thuyết sau khi trải qua 959 lần thất bại. Từ tháng 4/2005 tới thời điểm đỗ phần thi lý thuyết, cụ đã chi gần 4.500 USD (xấp xỉ 104 triệu đồng).

Cụ bà thi rớt bằng lái 959 lần tốn 104 triệu, lần 960 đậu được tặng luôn xế hộp - 2

 

Một giáo viên tại trường đào tạo lái xe chia sẻ, khi thấy cụ Cha thi đỗ, tất cả mọi người đều lao tới để ôm, tặng hoa, chúc mừng. “Sau khi bà ấy nhận được bằng lái, tất cả chúng tôi đều đợi ở ngoài, hò reo, chúc mừng và tặng hoa. Đó là cảm giác chúng tôi trút được gánh nặng vì trước đó, không ai đủ dũng cảm khuyên Cha Sa-soon bỏ cuộc và sau mỗi lần thất bại, bà ấy vẫn đến trường học tiếp”.

Vì cụ thi trượt nhiều lần ở phần thi lý thuyết chứ không phải thực hành nên vị giáo viên này khẳng định cụ sẽ không gây nguy hiểm khi điều khiển ô tô trên đường.

Cụ bà thi rớt bằng lái 959 lần tốn 104 triệu, lần 960 đậu được tặng luôn xế hộp - 3

 

Trở ngại lớn nhất với Cha Sa-soon là bài kiểm tra lý thuyết 40 câu trong 50 phút về luật đường bộ và quy định bảo dưỡng xe với những từ ngữ chuyên ngành mà khi đọc, bà ấy không hiểu gì. Bà Cha chỉ học thuộc một cách máy móc, điều này là rất khó để bà ấy có thể vượt qua được phần thi lý thuyết.

Câu chuyện của cụ trở nên nổi tiếng tới mức một tập đoàn xe hơi không ngần ngại tặng cụ Cha một chiếc xe ô tô có giá trị giá 16.800 USD (khoảng 380 triệu VND).

Cụ bà thi rớt bằng lái 959 lần tốn 104 triệu, lần 960 đậu được tặng luôn xế hộp - 4

 

Anh Park Seong-ju, con trai của bà Cha cho biết, hiện nay, trong ngôi nhà nhỏ của mình, ngoài những bức ảnh chụp chung với chồng thì bà Cha còn treo mảnh giấy viết tay, sai chính tả với nội dung: “Đừng bao giờ bỏ cuộc”.

Cụ bà thi rớt bằng lái 959 lần tốn 104 triệu, lần 960 đậu được tặng luôn xế hộp - 5

 

Sự nổi tiếng của bà không chỉ đến từ việc không ngừng học hỏi - phẩm chất vốn được người Hàn Quốc đánh giá rất cao – mà còn do phản ứng của bà trước thất bại, đó là sự vui vẻ, chấp nhận và tiếp tục nỗ lực.

Cụ bà thi rớt bằng lái 959 lần tốn 104 triệu, lần 960 đậu được tặng luôn xế hộp - 6

 

 

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn