Costa Rica - Hy Lạp: Cuộc chiến của triết lý Mourinho

Thể thaoChủ Nhật, 29/06/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Lối chơi của Costa Rica và Hy Lạp ở những trận đấu đã qua đều mang đậm dấu ấn của Jose Mourinho.

(VTC News) - Lối chơi của Costa Rica và Hy Lạp ở những trận đấu đã qua đều mang đậm dấu ấn của Jose Mourinho.

Chắc chắn 99% người hâm mộ bóng đá đã dự đoán Costa Rica khó lòng mà sống sót để “lết” qua bảng D tử thần gồm Italia, Uruguay, Anh. Thế nhưng, The Ticos đã thắng 2, hòa 1 sau 3 trận gặp 3 nhà cựu vô địch World Cup để đường hoàng xếp đầu bảng và thẳng tiến vào vòng 1/16.

Costa Rica có được thành công trên phần lớn là nhờ công HLV Jorge Luis Pinto. Trong lần thứ 2 dẫn dắt đội bóng vùng CONCAF này, sau nhiều lần bôn ba kháp châu Mỹ, vị chiến lược gia 61 tuổi đã xây dựng được một triết lý cho riêng mình, mang dậm dấu ấn “thần tượng” của ông, HLV Jose Mourinho.


Jose Mourinho là thần tượng của Luis Pinto
Jose Mourinho là thần tượng của Luis Pinto 

Thật vậy, nếu Mourinho xây dựng lối đá gắn kết ở mọi CLB mà ông dẫn dắt thì Luis Pinto nói như thế này về cách ông chỉ đạo các cầu thủ Costa Rica chơi bóng: “Chúng tôi là một nhóm gắn kết, chúng tôi dũng cảm như những chú bò, và tinh thần tốt hơn những trận đấu bò”.

Hay như về động lực thi đấu, nếu Mourinho luôn muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu thì Luis Pinto cũng đã nói với các học trò của ông rằng: “Các cậu chẳng phải sợ điều gì hết. Các cậu có giấc mơ và chúng ta có thể tự viết câu chuyện cổ tích cho riêng mình”. 

Ngoài ra, về chiến thuật, một phần cũng bởi Luis Pinto không thể “mua” siêu sao được như Mourinho, nên ông đã xây dựng một Costa Rica, vốn không có gì nổi bật thành đội bóng phòng ngự lì lợm bằng cách vận hành cực kì linh hoạt với các sơ đồ 5-4-1, 5-2-3 và 3-4-3, tùy theo thế trận. 

Cuối cùng, “như đúc” Mourinho, Luis Pinto cũng vô cùng bảo thủ khi luôn bắt ép các học trò phải răm rắp làm theo những gì ông chỉ đạo. Và đó là lý do chính giúp Costa Rica xuất sắc đả bại Uruguay, Italia và nhàn hạ có trận hòa không bàn thắng với tuyển Anh. 

Costa Rica xuất sắc vượt qua bảng D tử thần World Cup 2014
 Costa Rica xuất sắc vượt qua bảng D tử thần World Cup 2014

Về phần Hy Lạp, dường như đội bóng của xứ sở các vị thần vẫn còn tư tưởng về kỳ EURO 2004. Giải đấu mà Hy Lạp đã biết chính xác cách giết chết cảm xúc của bóng đá. 

Đến với World Cup 2014, đội bóng của HLV Fernando Santos là một tập thể già nua với độ tuổi trung bình là 28.1 và phải dựa dẫm vào tài kiến thiết của lão tướng 37 tuổi - Karagounis.

Ở vòng bảng, Hy Lạp có được tấm vé vào vòng trong nhờ vào sự sa sút bất ngờ của Nhật Bản và những sai lầm chiến thuật của HLV Lamouchi bên phía Bờ Biển Ngà. Hy Lạp là đội duy nhất chỉ ghi được 2 bàn thắng (1 bàn từ penalty) tính đến với vòng 1/16 này. 

Hy Lạp là tập thể già nua cả về độ tuổi lẫn lối chơi
 Hy Lạp là tập thể già nua cả về độ tuổi lẫn lối chơi
Nếu như Costa Rica là hiện thân của sự thay đổi để giành chiến thắng thì, Hy Lạp xứng danh “vị thần bảo thủ” với lối đá phòng ngự tiêu cực, “giết chết cảm xúc”. Dẫu biết, kết quả là điều quan trọng nhất trong bóng đá, tuy nhiên, trái bóng tròn luôn lăn, và không ai trông đợi được chứng kiến lối đá “chỉ mong trái bóng đứng yên để không bị ghi bàn”. 

Đội hình dự kiến: 

Costa Rica: Navas - Diaz, Umana, Gonzalez, Duarte, Gamboa - Bolanos, Tejeda, Borges, Ruiz - Campbell. 

Hy Lạp: Glykos, Holebas, Sokratis, Manolas, Torosidis - Karagounis, Maniatis - Christodoulopoulos, Samaris, Salpingidis - Samaras. 

Hy Lạp có 2 cầu thủ vắng mặt do chấn thương của Panagiotis Kone, Orestis Karnezis (đều được ra sân chính thức trong cả 3 trận vòng bảng). 

Dự đoán: Costa Rica thắng 2-0. 


Hoàng Tùng

Bình luận
vtcnews.vn