Công Vinh sang Nhật: Chiêu thổi giá đại tài?

Thể thaoThứ Năm, 24/01/2013 11:40:00 +07:00

Người ta buộc phải đặt câu hỏi, có phải Vinh đang mượn Sapporo để “thổi giá” bản thân trước những lời mời mọc trong nước?

Một đội bóng nước ngoài tiếp xúc với Công Vinh, chuyện ấy bình thường. Dù gì, Vinh cũng là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam, và ở chừng mực nào đó, của Đông Nam Á.

Nhưng đúng lúc Vinh đang mất giá, đang thất nghiệp và đang nát óc cứu vãn tương lai cho mình, thì chuyện ấy bất thường. Người ta buộc phải đặt câu hỏi, có phải Vinh đang mượn Sapporo để “thổi giá” bản thân trước những lời mời mọc trong nước?


S
apporo cần Công Vinh để làm gì?
Công Vinh, những năm gần đây, là gương mặt quen thuộc của làng báo Việt. Bằng sự lanh lợi và thông ming, Vinh có thừa quan hệ để đánh bóng hình ảnh của mình khi cần thiết. Nhưng cũng chính vì sự lọc lõi ấy của Vinh mà dư luận không thể không “soi” lại động cơ của CLB hạng Nhất Nhật Bản.
Người ta có thể viện dẫn lý do ông Phó Tổng Giám đốc mới của VPF Kazuyoshi Tanabe là người Nhật, đang làm việc tại TP.HCM và có tác động nhất định trong việc “mối lái” Công Vinh. 
Công Vinh trả lời phỏng vấn phóng viên Thái Lan tại AFF Cup

Người ta cũng có thể giải thích rằng “đối tác ấn tượng với Công Vinh vì lý lịch từng sang Bồ Đào Nha “du học”, vì màn trình diễn cùng ĐTVN trong trận giao hữu tại đất nước Phù Tang hồi 2011… Tất cả đều có cơ sở, kể cả tài năng và danh tiếng mà Vinh tạo được ở châu Á cũng là điều có thật.
Nhưng…
Nếu Sapporo đặt tham vọng leo lên J-League vào mùa sau, liệu họ có nhất thiết phải mời chào một cầu thủ đến từ nền bóng đá có thứ hạng thấp hơn? Chưa kể, nếu thực sự quan tâm, Sapporo sẽ phải theo dõi phong độ của Công Vinh trong những tháng gần đây. Đương nhiên, nó không hề thuyết phục.
7000 USD lương tháng không phải là một khoản tiền lớn so với thu nhập của người Nhật nhưng lẽ nào Sapporo mua Công Vinh chỉ vì… giá rẻ. Nhật Bản nổi tiếng với những nhà quản lý chặt chẽ, họ không bao giờ lãng phí dù chỉ một xu.
Và nếu nhìn vào lực lượng của Sapporo, cũng khá là vô lý nếu họ sa thải tiền đạo Tele (Brazil) để dành suất ngoại binh thứ 4 cho Công Vinh. Tele mới 23 tuổi, cao đến 1m86 và đá tiền đạo trung tâm. Cộng thêm đôi chân trời phú cho người Brazil, anh chàng này (nếu không vì những lý do quá đặc biệt như bệnh tật hay kỷ luật) chắc chắn là “ăn đứt” Công Vinh trên mọi tiêu chí.
Thế thì, nếu Sapporo có “ve vãn” Công Vinh thật, e rằng mục đích của đội bóng Nhật cũng nằm ngoài chuyên môn. Đánh đổi Công Vinh để lấy thị trường cho bia Sapporo – sản phẩm của xứ lạnh Hokkaido chăng? Ngay cả chiêu thương mại ấy cũng chưa chắc.
Và Công Vinh cần Sapporo để làm gì?
Đến thời điểm này, mối quan hệ giữa Công Vinh và Sapporo vẫn con quá nhiều điều bí ẩn. Đại diện của đội bóng Nhật bí mật đến rồi đi, “dấu vết” để lại chỉ là một lời hẹn tháng 2. Vậy thì ai là người “xì” những thông tin chi tiết như lương tháng, người sẽ mất chỗ cho Công Vinh… ra công luận? 
Nên nhớ, những đội bóng chuyên nghiệp nước ngoài không bao giờ có “trò mèo” thương thảo với cầu thủ bằng cách hứa sẽ đuổi cầu thủ cũ. Việc chỉ đích danh Tele sẽ phải “out” khi Công Vinh về là điều… cực lạ. 
Quyết tâm của CV9 (Ảnh: Quang Minh)

Trên trang chủ của CLB Consadole Sapporo không hề có một dòng nào ám chỉ việc Tele sắp bị sa thải, và tuyệt nhiên không đả động gì đến ý tưởng chiêu mộ tiền đạo Việt Nam. 
Còn phía CLB Hà Nội, Giám đốc Lê Khắc Chính chiều qua (23/1) cũng khẳng định ông chẳng hay biết có đội bóng Nhật nào muốn làm việc về trường hợp Công Vinh. Ông Chính cũng bảo, chuyện Sriwijaya từ Indonesia muốn có Công Vinh hình như chỉ là tin đồn.
Xâu chuỗi những dữ kiện ấy, người ta buộc phải đưa ra nghi vấn, Công Vinh đang tự PR bản thân, mà Sriwijaya hay Sapporo thì cũng chỉ là cái cớ? Có thể lắm, bởi CV9 đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp, hoặc bị ép giá thảm hại nếu chấp nhận đầu quân cho một CLB trong nước.
Theo những gì dư luận đang râm ran, Bình Dương, Xuân Thành SG và cả Ninh Bình, Thanh Hóa đều đang “nhòm ngó” Công Vinh. Ai cũng sẵn sàng đón nhận, miễn là… giá tốt. Sapporo bỗng nhiên “đánh tiếng” đúng thời điểm này, âu cũng là một đối trọng giúp Công Vinh thăng bằng lại cán cân giá trị.
Tất nhiên, khi mọi việc còn chưa sáng tỏ thì tất cả đều chỉ là giả thuyết. Chúng ta đều sẽ mừng cho Vinh, nếu anh thực sự có cơ hội sang Nhật để “căn chỉnh” lại sự nghiệp cho mình.


Theo Bóng Đá Toàn Cầu
Bình luận
vtcnews.vn