Công Vinh ở Nhật: Vắt kiệt sức để không phải... ‘bán bia’

Thể thaoThứ Ba, 26/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Ngay sau khi kết thúc hợp đồng 5 tháng cho mượn với Sapporo, tiền đạo thuộc biên chế của SLNA đã “dốc bầu tâm sự” trên facebook của mình.

(VTC News) – Ngay sau khi kết thúc hợp đồng 5 tháng cho mượn với Sapporo, tiền đạo thuộc biên chế của SLNA đã “dốc bầu tâm sự” trên facebook của mình.


Để không mang tiếng mình sang Nhật "bán bia", Công Vinh đã phải lao động rất vất vả.

Chiều 25/11 Công Vinh chính thức nói lời chia tay CLB Consadole Sapporo trong buổi tổng kết mùa giải. Theo kế hoạch, ngày 28/11 tới, anh sẽ trở về nước cùng vợ chưa cưới là nữ ca sĩ Thủy Tiên.

Trước khi về nước, Công Vinh không quên gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ anh suốt thời gian qua.

Công Vinh viết: “Xin lỗi vì Vinh viết bằng điện thoại nên không thể bỏ dấu được. Muốn viết vài điều sau khi kết thúc hợp đồng ở Nhật.

Trước hết, Vinh cảm ơn tất cả khán giả Việt Nam cũng như Nhật Bản đã ủng hộ Vinh rất nhiều. Có một chút tiếc nuối vì Vinh không thể giúp đội nhà giành chiến thắng trong ngày hôm qua, Vinh thật sự rất buồn. Nhưng sau những gì đã qua, ít ra Vinh cũng cảm thấy hài lòng vì mình đã vô cùng cố gắng và nỗ lực”.

Trở lại chuyện cách đây hơn 5 tháng, khi có thông tin Công Vinh được đội bóng có đại bản doanh ở thành phố Sapporo – Thủ phủ đảo Hokkaido – gửi lời mời sang thi đấu, nhiều người cho rằng, đội bóng có cùng tên với thương hiệu bia nổi tiếng Sapporo chỉ muốn chiêu mộ Công Vinh để… bán bia, chính xác là mượn hình ảnh Công Vinh để quảng cáo nhãn hiệu bia kể trên sang thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, khi nhận lời đến Nhật Bản thi đấu, Công Vinh đã khẳng định, anh tới xứ hoa anh đào thuần túy là để chơi bóng chứ không nhằm mục đích quảng cáo. “Sapporo có chăng là tên của đội bóng đóng ở Sapporo và thành phố này có nhãn hiệu bia Sapporo như Hà Nội có bia Hà Nội, Sài Gòn có bia Sài Gòn. Còn về quan hệ thương mại, hãng bia Sapporo cũng không phải là nhà tài trợ chính cho đội bóng”. – Công Vinh lý giải.

Cong Vinh
Công Vinh đã mang hình ảnh Việt Nam tới Nhật Bản

Quả thực, những gì mà Công Vinh đã cố gắng làm trong 4 tháng qua không thể nói chỉ để… “bán bia”. Nó là một nỗ lực không biết mệt mỏi về chuyên môn nhằm ghi dấu ấn trong màu áo Sapporo tại J-League 2. Và một lần nữa, tiền đạo người xứ Nghệ chia sẻ:

“Nhiều người ở Việt Nam nói Vinh đi chỉ là để quảng cáo, đánh bóng, bị lợi dụng và không có khả năng... nhưng để được trọng dụng và tin tưởng không chỉ của ban huấn luyện mà cả của người dân địa phương ở đây thì thật sự không dễ dàng.

Vinh đã phải cố gắng và nỗ lực từng ngày, vượt qua thử thách. 4 tháng để trở thành một cái gì đó và đi đâu cũng là nhất không phải là chuyện đơn giản.

Ở đây họ đòi hỏi chuyên môn và nền tảng thể lực cao, ngày nào cũng vắt kiệt sức để tập, khác biệt văn hóa, thời tiết, ngôn ngữ và nhiều vấn đề... Nhưng ít ra Vinh thấy mình cũng đã đạt được mục tiêu hơn những gì mong đợi trước khi đặt chân đến Nhật Bản. Ở đây, người dân thấy Vinh trên đường họ quan tâm đến mình và những trận đấu đủ để mình cảm thấy ấm áp và động lực để tiếp sức”.

Cuối cùng, sau những trải nghiệm thú vị của người mang danh “cầu thủ Việt đầu tiên trong lịch sử tới Nhật Bản thi đấu”, Công Vinh tỏ ra bùi ngùi khi phải nói lời chia tay với nơi mình đã có 4 tháng gắn bó.

“Con đường Vinh đi còn dài, cảm ơn những may mắn và điều tốt đẹp nhất đã luôn ở bên cạnh Vinh để Vinh biết rằng ngày mai mình còn phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn ngày hôm qua nữa.

Tạm biệt Nhật Bản, những ký ức đẹp và những trải nghiệm quý giá trên con đường Vinh đã chọn.

Cảm ơn vì tất cả!”


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn