Công Vinh lập cú đúp, đội bầu Kiên hạ Thanh Hóa 5-3

Thể thaoThứ Bảy, 03/03/2012 06:57:00 +07:00

(VTC News) – Trận đấu giữa Thanh Hóa và CLB BĐ Hà Nội vừa kết thúc cách đây ít phút đã có tới 8 bàn thắng được ghi và Công Vinh là người lập cú đúp.

(VTC News) – Trận đấu giữa Thanh Hóa và CLB BĐ Hà Nội vừa kết thúc cách đây ít phút đã có tới 8 bàn thắng được ghi và Công Vinh là người lập cú đúp giúp đội bóng Thủ đô giành chiến thắng 5-3.

Trước một Thanh Hóa đang rất khát điểm và lại được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo khán giả, đội bóng của bầu Kiên đã bất ngờ cho thấy điều mà họ rất thiếu kể từ đầu mùa, đó chính là bản lĩnh.

Lạnh lùng và quyết đoán, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh ghìm nhiệt đội bóng xứ Thanh ngay từ những phút đầu rồi vượt lên dẫn trước ở phút 14. Công Vinh là người lặng lẽ băng vào vòng cấm, dùng ngực đón đường chuyền của động đội trước khi ra chân chéo góc, hạ Tô Vĩnh Lợi.

2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo, CV9 xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận
(Ảnh: Quang Minh)

Sau bàn thua, nỗ lực của Thanh Hóa được đẩy cao hơn và đáng ra họ đã có bàn gỡ ở phút 34 nếu như Văn Thắng không quá vô duyên trong tình huống đánh đầu cận thành.

Cũng may cho Thanh Hóa là chỉ hai phút sau, thủ thành Đức Cường của CLB BĐ Hà Nội mắc sai lầm khi quên khép góc, mở khoảng trống cho Sunday biến pha ra chân nửa chuyền nửa sút ở sát đường biên ngang thành bàn thắng, quân bình tỷ số.

Tiếp đà tâm lý, các học trò của HLV Triệu Quang Hà có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ngay trước khi kết thúc hiệp 1. Đó là pha làm bàn từ tình huống phá bẫy việt vị rồi bắt vô lê rất chuẩn mực của Da Silva trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, mọi chuyện tiếp tục diễn ra với thế trận có phần nghiêng về đội chủ nhà. Nhưng cũng giống như những phút đầu trận đấu, khí thế hừng hực của Thanh Hóa lại bị dìm xuống bởi sự lạnh lùng của đội khách.

Phút 57, Công Vinh phạt góc bên cánh trái, Ambrose đón bóng trong thế không người kèm, tự do đánh đầu vào góc xa khung thành Vĩnh Lợi, gỡ hòa 2-2 cho đội của bầu Kiên.

Khả năng càn lướt của Timothy đã phát huy sức mạnh triệt để
(Ảnh: Quang Minh)

Kiên định với lối chơi phòng ngự phản công, CLB BĐ Hà Nội một lần nữa chứng minh tính hiệu quả của nó bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 64. Trong bàn thắng này, tác giả Timothy trở thành mẫu mực của những pha phản đòn cần sức càn.

Lại thua, lần thứ hai đoàn quân vùng sông Mã rơi vào thế rượt đuổi ngay ở lãnh địa của mình. Và cũng lần thứ hai, các đợt sóng tràn vượt được ghềnh. Người quân bình tỷ 3-3 số cho Thanh Hóa là Andrew. Tiền đạo của đội bóng xứ Thanh đã có pha đánh đầu qua tầm với của Đức Cường ở phút 74.

6 phút sau bàn gỡ, cửa thắng ngược mở ra cho Thanh Hóa. Nhưng không thể trách ai được nữa bởi tình huống đệm bóng ra ngoài khó hơn vào trong, đội trưởng Tuấn Anh của Thanh Hóa vẫn làm được cái điều khó.

Nếu Tuấn Anh hạ gục Đức Cường ở phút 80, có lẽ cuộc chơi đã rẽ sang một hướng khác mà ở đó, người xứ Thanh nở nụ cười chứ không phải là cảnh méo mặt như thực tế của một phút về sau.

Chiến thắng này giúp CLB Bóng đá Hà Nội tạm thoát xa khu vực nguy hiểm
(Ảnh: Quang Minh)

Từ đường phản công bên cánh trái, Công Vinh dốc bóng rồi quan sát cực nhanh với pha bẻ cổ chân, lái quả bóng sang cánh phải cho đúng đà lao lên của Thanh Vân. Không một giây đắn đo, đồng đội của Công Vinh tung cú sút như kẻ chỉ vào góc gần Vĩnh Lợi, nâng tỷ số lên 4-3.

Trận đấu còn 10 phút để Thanh Hóa nuôi hy vọng có điểm. Nhưng 10 phút trôi qua, nỗ lực của các học trò Triệu Quang Hà cứ trôi ra sông ra bể vì vụng về. Thêm 5 phút bù giờ nữa, song thời gian chỉ là cái động cơ phản lực, thúc vào phía sau, khiến Thanh Hóa càng lóng ngóng hơn.

Và rồi đến phút 90+3, bóng văng từ khu cấm địa CLB BĐ Hà Nội ngược về phần sân Thanh Hóa. Timothy lại "biến" thành “hung thần”, lướt ngọt qua hai trung vệ chủ nhà trước khi nhường bóng cho Công Vinh kết thúc vào góc cao khung thành, chốt hạ 5-3. Dấu chấm hết tuyệt vời cho cuộc chơi của đại diện thủ đô!

Loading the player ...

Thanh Hóa 3-5 CLB Bóng đá Hà Nội

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn