Công Vinh không muốn nói nhiều về người chị cả bán vé số mưu sinh

Thể thaoThứ Ba, 13/01/2015 09:11:00 +07:00

Công Vinh bảo anh không hề trách chị gái khi không nghe lời anh, bán đi căn nhà mà Vinh mua tặng trị giá 400 triệu đồng ở Nghệ An để vào Nam làm ăn rồi thua lỗ.

“Tôi không muốn những người thân trong gia đình bị làm phiền, và cũng mong báo chí không khai thác cuộc sống riêng tư của gia đình tôi. Tôi chỉ muốn mọi người nhớ đến một Công Vinh trên sân cỏ".

Ngay sau đám cưới đình đám với Thủy Tiên, Công Vinh tắt điện thoại di động, để liên lạc được với chàng tiền đạo xứ Nghệ, cách duy nhất chúng tôi phải đến tận khu tập trung của CLB B.Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương) để gặp gỡ. Công Vinh cho biết: “Tôi đang muốn tập trung tất cả để tập luyện và thi đấu, nên quyết định tắt điện thoại trong vòng 1 tuần trước khi trận đấu diễn ra”.

Khi được hỏi về câu chuyện của chị gái mình đang ở Bình Phước bán vé số, Công Vinh tỏ ra khó chịu: “Tôi không muốn mọi người đàm tiếu, bình luận về cuộc sống riêng tư của tôi, rất mệt mỏi và đau đầu. Mong mọi người hãy nhớ đến Công Vinh trên sân cỏ”.
Gia đình Công Vinh
 Đám cưới đình đám của Công Vinh-Thủy Tiên
Phải lần dò mãi thì CV9 mới chịu chia sẻ về chị gái và gia đình mình. Vinh bảo anh không hề trách chị gái khi không nghe lời anh, bán đi căn nhà mà Vinh mua tặng trị giá 400 triệu đồng ở Nghệ An để vào Nam làm ăn rồi sau đó thua lỗ nặng và hết tiền phải làm những nghề cực nhọc mưu sinh.

“Hồi nhỏ, nhà nghèo, nên lúc ấy ước muốn lớn nhất của tôi là kiếm được tiền để những người thân trong gia đình có được cuộc sống sung túc. Nhưng tôi không thể can thiệp cuộc sống của họ. Anh, chị có cuộc sống và lựa chọn riêng của mình và tôi tôn trọng điều đó. Đến bây giờ, tôi vẫn mong chị tôi, cũng như những người thân trong gia đình có cuộc sống tốt”.


Công Vinh cũng cho biết, trước đó khi chưa có nhiều tiền để xây nhà cho anh, chị, thì Công Vinh cũng trích từ tiền lương thu nhập mỗi tháng của mình về để nuôi 2 cháu. “Những gì tôi có thể làm được để giúp đỡ gia đình mình thì tôi sẽ làm, không vì bất cứ điều gì cả, chỉ đơn giản là cái tâm của mình bảo phải làm như vậy. Bạn không thể đưa tiền cho họ và bắt họ phải sống theo cách mà bạn muốn”.
Chị gái Công Vinh bán vé số mưu sinh
Là một người đàn ông của gia đình, nên khi nổi tiếng điều khiến Công Vinh sợ hãi nhất không phải là những lời chê bai, đàm tiếu từ dư luận về anh, mà Vinh rất sợ những người thân trong gia đình bị làm phiền và ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

“Mọi người có chê bai, chửi bới Công Vinh thế nào, tôi đều có thể chịu đựng và chấp nhận được. Vì tôi biết, mình là 1 cầu thủ thì sẽ có người thích, người ghét. Cách duy nhất là tập luyện và thi đấu tốt để vượt qua áp lực dư luận. Nhưng tôi sợ nhất là mọi người lại đụng chạm đến người thân của tôi. Dù thực tế mọi chuyện đều chẳng có gì, nhưng tôi không muốn người thân bị làm phiền.

Cứ mỗi khi nghe được những tin đồn về những người xung quanh mình và bị đem ra cho thiên hạ bình luận, tôi lại thấy đau đầu và mệt mỏi, dù đó có là những thông tin tốt đi nữa”.  

Gia đình Công Vinh trong đám cưới
 Gia đình Công Vinh trong đám cưới
Sau khi cùng Thủy Tiên hạ sinh bé “Bánh gạo”, vì muốn bảo vệ cho con gái của mình, Công Vinh đã yêu cầu ngay cả những người thân khi đến thăm gia đình đều không được chụp hình cùng bé. Ngay cả đám cưới của Công Vinh và Thủy Tiên, cặp đội này cũng không cho bé “Bánh gạo” tham dự để tránh những ống kính máy quay.

“Tôi muốn con tôi được lớn lên như bao bé nhỏ khác trong xã hội. Tôi không muốn từ nhỏ đã xuất hiện hình ảnh của bé trên báo chí. Tôi biết cuộc sống của những người được dư luận chú ý sẽ như thế nào, nhưng tôi muốn mình được đối xử như những người bình thường khác, và mọi người khi nhắc đến Công Vinh, thì nhắc đến với tư cách của một cầu thủ thi đấu trên sân”.

Theo Kenh14
Bình luận
vtcnews.vn