Công Vinh bất lực, SLNA bị cầm chân trong trận cầu 2 thẻ đỏ

Thể thaoChủ Nhật, 13/04/2014 08:44:00 +07:00

(VTC News) – SLNA đã để tuột mất chiến thắng ở những giây cuối cùng trước ĐTLA dù đã chơi theo phong cách khét lẹt để hai lần tạo ra lợi thế dẫn bàn

(VTC News) – SLNA đã để tuột mất chiến thắng ở những giây cuối cùng trước ĐTLA dù đã chơi theo phong cách khét lẹt để hai lần tạo ra lợi thế dẫn bàn.


Vòng đấu 12 V-League 2014 vốn bị bao phủ một màu đen khi V.Ninh Bình đang tạm dừng để tiến hành điều tra nghi án dàn xếp tỷ số, cá độ bóng đá, thì một vấn nạn vốn tồn tại lâu nay ở giải đấu quốc nội là tình trạng thi đấu bạo lực lại hiện hình nhức nhối.

Trận đấu giữa SLNA và ĐTLA chiều 13/4 về mặt chuyên môn thực sự không có gì để nói khi hai đội chơi không một chút bản sắc. Nhưng lại gây chú ý bởi quá nhiều tình huống vào bóng quyết liệt, ác ý khiến không ít cầu thủ phải nằm sân.

Ít nhất có 2 cầu thủ đã không thể thi đấu tiếp vì bị đau và được chia đều cho hai bên. Phía đội chủ nhà là Phi Sơn, còn phía đội khách là Đình Vinh. Phi Sơn thậm chí phải lên xe cấp cứu sau khi vào bóng ác ý với Danny David của ĐTLA nhưng lại dính đòn “hồi mã” của cầu thủ đội bạn.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. SLNA là đội vượt lên dẫn trước nhờ pha đá phản lưới nhà của trung vệ Thanh Giang phút 25 sau một tình huống căng ngang gần như vô hại của Phi Sơn bên cánh phải. Rất may cho ĐTLA là họ đã kịp có bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại. Xuất phát từ pha phá bẫy việt vị bên cánh trái của Danny David, bóng được chuyền dọn cỗ cho Hoài Nam đệm lòng cận thành, quân bình tỷ số.

Đầu hiệp 2, Phi Sơn lại đưa SLNA vượt lên dẫn trước bằng một cú sút nhẹ có phần may mắn khi bóng khẽ chạm chân cầu thủ đối phương làm đổi hướng và khiến thủ thành đội khách bó tay.

Thế trận nhì nhằng đến buồn ngủ giữa hai đội sau đó được thiết lập. Người ta không thấy nhiều những pha bóng đẹp, mà thi thoảng được “đánh thức” bằng những pha phạm lỗi thô bạo.

Phút 90+1, trung vệ Mạnh Hùng của SLNA bị truất quyền thi đấu khi phải nhận thẻ vàng thứ 2. Ngay sau khi Mạnh Hùng rời sân, từ một pha đá phạt góc bên cánh phải, “tội đồ” Thanh Giang của đội khách đã kịp sửa sai bằng pha đánh đầu cận thành, mang về bàn gỡ 2-2 cho ĐTLA. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Một lần nữa, SLNA mang đến sự thất vọng cho người hâm mộ quê nhà. Cuộc chơi thiếu lửa, thừa bạo lực đã phải trả giá bằng sự tuột mất chiến thắng ở những giây cuối cùng. Quan trọng hơn là sự quay lưng của khán giả xứ Nghệ với đội nhà mà bằng chứng là hình ảnh rất đông CĐV lũ lượt bỏ ra về trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.



ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

SLNA:
Nguyên Mạnh; Ngọc Mạnh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Văn Đức (Thế Nhật 13’); Hoàng Thịnh, Phi Sơn (Văn Thành 68’), Biayaga, Rodrigues, Công Vinh; Đình Bảo (Quang Tình 46’).

ĐTLA: Tiến Phong; Nhật Tân, Junior, Thanh Giang, Đình Vinh (Bảo Anh 61’); Phước Thọ, Tài Em, Phan Tấn Tài, Đình Hưng; Danny, Hoài Nam.


Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn